Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 25: Hữu Đang tận tụy với nghề

05/03/2013 00:10 GMT+7

Quen với trái bóng từ năm 1985 khi được nhận vào Trường năng khiếu TDTT Khánh Hòa, đến nay, tiền vệ Nguyễn Hữu Đang đã có hơn 27 năm gắn bó với môn thể thao vua. Anh cũng là cầu thủ thuộc thế hệ vàng để lại nhiều dấu ấn trên sân cỏ.

Quen với trái bóng từ năm 1985 khi được nhận vào Trường năng khiếu TDTT Khánh Hòa, đến nay, tiền vệ Nguyễn Hữu Đang đã có hơn 27 năm gắn bó với môn thể thao vua. Anh cũng là cầu thủ thuộc thế hệ vàng để lại nhiều dấu ấn trên sân cỏ.

Vừa bán cà phê vừa huấn luyện

18 năm trước, Hữu Đang chính là tác giả bàn thắng quyết định đưa đội tuyển bóng đá quốc gia loại Indonesia để vào bán kết, dẫn đến chiếc huy chương bạc quý giá tại SEA Games 18. Chính nhờ thành tích này, một tháng sau, anh đã được bầu chọn là “Quả bóng đồng Việt Nam” tổ chức lần đầu tiên sau chiến thắng đánh dấu mốc son của bóng đá VN.

26 năm trước đây, trong giải đấu quan trọng đầu tiên trong đời ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần 1, Hữu Đang cùng với lứa cầu thủ trẻ tài năng của Khánh Hòa như Hoàng Anh Tuấn, Trần Thái Hòa, Võ Đình Tân... đoạt ngay huy chương vàng khi đánh bại đội chủ nhà TP.HCM ở trận chung kết. Trong năm này, anh trở thành cầu thủ chính thức của đội tuyển Phú Khánh (từ 1989 là đội Khánh Hòa) khi mới 18 tuổi, về đội Hoàng Anh Gia Lai từ 2001 và từ 2007 chuyển qua thi đấu cho đội hạng nhì Hà Nội T&T.

Sau khi góp công đưa đội Hà Nội T&T lên hạng nhất năm 2008, Hữu Đang trở về Nha Trang “treo giày”, chuyển qua kinh doanh ở tiệm cà phê mang chính tên anh trên đường Hai Bà Trưng và dành một ít thời gian huấn luyện bóng đá phong trào.

Trong giai đoạn này, Hữu Đang cũng nổi bật khi làm HLV đội Quang Huy Mobile đoạt giải vô địch 6V6 toàn quốc, được đại diện VN tranh tài tại vòng chung kết Cúp bóng đá Budweiser 6V6 thế giới năm 2010 tại ngay địa điểm tranh tài World Cup Nam Phi 2010. Ngoài tài dẫn dắt trận đấu, do thủ môn chính bị chấn thương, Hữu Đang còn thể hiện rất tốt nhiệm vụ thủ môn bắt thế ở trận bán kết với đội mạnh Canada, giúp đội 6V6 Việt Nam chiến thắng 1-0 và vào tranh chung kết với Brazil.

Gõ đầu trẻ ở PVF

Đầu xuân Quý Tỵ, chàng tiền vệ tài hoa nay đã ở tuổi 44 ngồi với tôi ở ngay quán cà phê, kể về bến đỗ hiện tại: “Với tôi được tiếp tục làm nghề của mình thì ở đâu cũng được. Nếu là HLV làm việc tại Khánh Hòa vẫn thú vị hơn vì đó là nơi đã đào tạo nên tên tuổi mình. Nhưng thực sự tôi cảm thấy buồn khi không tìm được cho mình “đầu ra” ở quê nhà. Cuối năm 2010, khi đã học xong khóa HLV bằng C của AFC (nay đã xong bằng B) và được đồng đội cùng thế hệ vàng 1995 Trần Minh Chiến giới thiệu, tôi được lãnh đạo PVF TP.HCM chấp thuận để về huấn luyện nhóm cầu thủ U.10. Thi đấu nhiều năm, nhưng cho đến năm 2003, khi ở tuổi 34, tôi mới được trào nước mắt hưởng cảm xúc lần đầu nâng cao chiếc cúp vô địch quốc gia trong vai trò đội trưởng của đội Hoàng Anh Gia Lai. 9 năm sau, ở cương vị HLV, tôi cũng không kiềm được xúc động mạnh một lần nữa khi thấy những học trò của mình ở PVF nhảy múa hạnh phúc bên chiếc cúp vô địch giải U.13 toàn quốc - Cúp Yamaha 2012”.

Khi còn là một tiền vệ ở đội tuyển quốc gia hay ở đội Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai..., Hữu Đang đã nổi tiếng với những quả tạt bóng chính xác từ biên vào trung lộ cho đồng đội Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hoàng Anh Tuấn, Đặng Đạo, Kiatisak... dứt điểm thành công. Còn bây giờ, hằng ngày trong bài tập huấn luyện, anh luôn nắn nót thị phạm cho các cháu “tuổi U” bằng các cú tạt cũng “sắc” không kém trước đây để trợ lý HLV Hoàng Hùng dứt điểm. Thay vì chỉ được tập trên sơ đồ, được xem tận mắt những động tác thuần thục và sinh động đó, nhiều cháu đã vỗ tay vui sướng và càng ngày càng ham học để tiến bộ. Bản thân những “cựu danh thủ - người thầy” cũng nhờ đó tự tin hơn, hăng hái nghiên cứu các phương pháp truyền thụ sao cho hợp lý. Chính Hữu Đang cũng thừa nhận: “Trước đây, khi còn trẻ và khả năng chơi bóng đến sớm, đôi lúc tôi cũng nóng nảy và kiêu căng. Nhưng nay thì hiểu ra rằng, cần rèn luyện cầu thủ loại bỏ những thói xấu đó ngay khi còn rất nhỏ”.

Bây giờ thì Hữu Đang đã gắn rất chặt với PVF rồi. Đứa con trai út của anh, cháu Nguyễn Phú Thắng (13 tuổi, cao 1,6 m) đã được anh đưa vào “nội trú” ở Trung tâm bóng đá Thành Long, để vừa được học văn hóa và tập bóng đá ở vị trí tiền vệ như cha mình. Anh thường xuyên trao đổi chuyên môn đào tạo với những đồng đội một thời trong đội tuyển quốc gia như Minh Chiến, Hoàng Bửu, Nguyên Chương... đang cùng tham gia huấn luyện ở TP.HCM. Có con bên cạnh, người cha gốc Nha Trang này lại như thêm lửa, càng dốc tâm truyền đạt hiệu quả cho các cầu thủ tương lai của bóng đá VN mà anh và các đồng nghiệp đang rất kỳ vọng.  

Nguyễn Hữu Đang sinh năm 1969 tại Nha Trang, năm 1994 cùng đội Khánh Hòa vô địch giải các đội mạnh phía nam, năm 1995 đoạt á quân SEA Games 18 cùng tuyển VN và được bình chọn là “Quả bóng đồng Việt Nam 1995”. Năm 2003 và 2004 là đội trưởng đội Hoàng Anh - Gia Lai đoạt chức vô địch V-League. Đội U.13 của PVF do anh huấn luyện đoạt chức vô địch U.13 toàn quốc năm 2012. Anh lập gia đình với kiện tướng điền kinh Lương Thị Nhật Lệ và đã có hai con, trong đó, con trai Nguyễn Phú Thắng hiện là cầu thủ đội U.13 của PVF.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.