"Sao khủng" trở lại M.U vẫn bế tắc

06/08/2012 07:30 GMT+7

(TNO) Đón sự trở lại của một loạt ngôi sao tên tuổi như Wayne Rooney, Ashley Young, Nani... nhưng "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn không thể tìm được chiến thắng trước đội bóng vô danh của Na Uy Valerenga.

(TNO) Rạng sáng 6.8 (giờ VN), mặc dù chào đón sự trở lại của một loạt ngôi sao tên tuổi như Wayne Rooney, Ashley Young, Nani... nhưng "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn không thể tìm được chiến thắng trước đội bóng vô danh của Na Uy Valerenga.

>> M.U bỏ túi hơn 300 triệu USD nhờ có tài trợ mới
>> M.U tiếp tục đứng đầu danh sách những CLB giá trị nhất
>> M.U mang đội hình trẻ đi du đấu

 
Wayne Rooney (giữa) trở lại nhưng không giúp M.U giành chiến thắng - Ảnh: Reuters

Mặc dù đây là trận giao hữu nhưng HLV Alex Ferguson vẫn quyết định tung ra đội hình cực mạnh với cặp tiền đạo Welbeck-Rooney. Bộ tứ tiền vệ là Nani, Scholes, Carrick và Young. Trong khi đó, ở hàng thủ Valencia, Ferdinand, Vidic và Keane là những người được giao nhiệm vụ bảo vệ khung thành cùng thủ môn Lindegaard.

Với lực lượng áp đảo, M.U hoàn toàn lấn lướt trong những phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, phải tới phút 11, các vị khách mới có tình huống dứt điểm đầu tiên. Từ đường chuyền của Paul Scholes, Welbeck bằng xuống cắt mặt bằng cú dứt điểm hiểm hóc. Đáng tiếc là cú sút của tiền đạo "Quỷ đỏ" lại không thắng được thủ thành của Valerenga.

6 phút sau đó, đội chủ nhà Valerenga có câu trả lời. Bojan Zajic tung cú sút cách khung thành Lindegaard chừng 20m. Rất may cho M.U là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

M.U chơi áp đảo, nhưng đội bóng Na Uy cũng tỏ ra không vừa với lối chơi phòng ngự phản công. Phút 20, khung thành Lindegaard tiếp tục trải qua một phen sóng gió với cú dứt điểm từ xa khá hiểm hóc của Chuma Anene. Đáng tiếc là Valerenga vẫn chưa thể có bàn thắng mở tỷ số.

 
M.U (áo đỏ) đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn - Ảnh: AFP

Trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, Danny Welbeck có 3 cơ hội ngon ăn nhưng tiền đạo này lại lần lượt bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong đó phải kể tới 2 pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Kongshavn.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào, HLV Sir Alex có những sự điều chỉnh nhân sự. Lần lượt Anderson, Kagawa, Powell, Hernandez được tung vào sân thay cho Vidic, Welbeck và Rooney - những người đã thi đấu khá mờ nhạt trong hiệp 1.

Tuy nhiên, vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Javier Hernandez vẫn chưa thể tạo nên sự khác biệt cho hàng công M.U. Cuối trận đấu, tiền đạo người Mexico bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn từ các pha kiến tạo của Shinji Kagawa và Antonio Valencia. Chung cuộc M.U rời sân với trận hòa 0-0.

 
Man City có chiến thắng thứ 5 liên tiếp - Ảnh: Reuters

Trái ngược với hình ảnh một "Quỷ đỏ" bế tắc, kình địch cùng thành phố Manchester là Man City đã có trận thắng giao hữu thứ 5 liên tiếp. Làm khách tại CH Ireland với đội bóng vô danh Limerick, thầy trò HLV Roberto Mancini đã dễ dàng có được chiến thắng 4-0. Các cầu thủ lập công cho Man City gồm Dzeko (2 bàn), Dedryk Boyata và Scapuzzi.

Kết quả của một số trận đáng chú ý

AC Milan - CD Olimpia: 3-1

Deportivo Saprissa - Atletico Madrid: 0-0

Watford - Tottenham: 0-1

Valerenga - M.U: 0-0

Limerick - Man City: 0-4

Hamburg SV - Bayern Munich: 0-1

Schalke - Udinese: 0-0

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.