Sao cứ để… đến hẹn lại lên?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/01/2022 06:01 GMT+7

Một khi vẫn còn người sử dụng hàng lậu, thực phẩm trôi nổi thì khi ấy con buôn vẫn có cơ hội để hoành hành.

Câu chuyện tôi sắp viết ra đây không mới, năm nào cũng nói. Chuyện xảy ra ở Quảng Trị, với nhiều hành vi vi phạm pháp luật có hiện tượng cứ “đến hẹn lại lên” vào những tháng cận tết với tình trạng buôn hàng lậu, thực phẩm bẩn…

Với hàng lậu, tuyến biên giới Quảng Trị, ở đôi bờ sông Sê Pôn hay dọc QL9 hầu như các ngày trong năm đều không bình yên. Nạn buôn lậu âm ỉ, kể cả lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Nhưng những ngày cận tết này, đầu nậu và gian thương như có một “động lực” nào đó để liều mạng hơn, đánh hàng với số lượng lớn hơn… Những ngày cuối năm 2021, một ô tô chở hàng lậu trên QL9 thậm chí đã húc đổ trụ xăng để tẩu thoát làm nhiều người kinh hãi (có cả clip quay lại), bất kể lực lượng cảnh sát đập cửa kính yêu cầu dừng lại.

Lái xe húc đổ trụ xăng để bỏ chạy trước sự truy cản của công an trên QL9

THANH LỘC

Gần tết, nhu cầu ăn uống, giao lưu tại quán ăn, nhà hàng, nhà riêng tăng cao đã “kích hoạt” các phi vụ buôn bán thực phẩm bẩn. Các bản tin bắt “thịt thối, thịt bẩn” ở Quảng Trị cận tết nhiều đến mức… trở thành chuyện thường ngày. Gần nhất, hôm 4.1, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt xe tải nhét 200 kg thịt động vật dưới thùng xe trước khi chúng được chuyển vào nhà hàng, quán ăn ở… Thừa Thiên-Huế.

Để xảy ra chuyện “đến hẹn lại lên”, rõ ràng có trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật, có nơi có lúc họ chưa làm tròn nhiệm vụ của mình, và cả những mức phạt chưa đủ sức răn đe. Nhưng với thị trường, nguyên tắc có cung mới có cầu. Một khi vẫn còn người sử dụng hàng lậu, thực phẩm trôi nổi thì khi ấy con buôn vẫn có cơ hội để hoành hành. Vì thế, ngoài nỗ lực của ngành chức năng, người tiêu dùng cũng hãy nói không với những mặt hàng phi pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.