Săn trộm, cướp trên phố

PV Thanh Niên theo xe các “hiệp sĩ” săn bắt trộm, cướp trên đường phố Sài Gòn, sau khi “lệnh tổng tấn công” tội phạm được phát ra.

PV Thanh Niên theo xe các “hiệp sĩ” săn bắt trộm, cướp trên đường phố Sài Gòn, sau khi “lệnh tổng tấn công” tội phạm được phát ra.

“Hiệp sĩ” Lâm Hiếu Long bắt tên cướp giật trên đường Lê Quang Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: nhóm “hiệp sĩ” cung cấp“Hiệp sĩ” Lâm Hiếu Long bắt tên cướp giật trên đường Lê Quang Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: nhóm “hiệp sĩ” cung cấp
Ghi nhận của PV sau những ngày theo xe nhóm “hiệp sĩ”, sau khi “lệnh tổng tấn công” được phát ra, tình trạng trộm cướp trên địa bàn dù không bằng lúc trước nhưng vẫn âm ỉ, tinh quái hơn.
“Đẩy đuổi”
Ngày 5.3, PV đi cùng xe của nhóm “hiệp sĩ” Lâm Hiếu Long “tuần tra” qua nhiều đường phố thuộc địa bàn các quận 1, 5, 10, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh. Đông Minh Hiến, một “hiệp sĩ” trẻ, chở tôi bảo: “Bọn trộm cướp bây giờ nhiều quá, cứ bắt hết đứa này lại có đứa khác. Nhiều đứa mới 16 - 17 tuổi cũng ra đường cướp giật. Chúng ham, vì nếu làm trót lọt một vài vụ là có tiền tiêu xài, ăn chơi cả tháng. Trong khi đó, nhiều người dân còn hớ hênh, đeo dây chuyền lồ lộ, bỏ điện thoại, tiền bạc vào những túi xách đắt tiền thời trang rồi đeo trên vai đi hiên ngang trên đường, dễ làm mồi cho bọn cướp...”.
Khoảng 12 giờ 30, khi cả nhóm đi trên đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) thì Lâm Hiếu Long chạy phía trước đột ngột thắng gấp, tấp vào lề đường. Không ai bảo ai, những “hiệp sĩ” còn lại cũng tấp vào lề. Hiến nói nhỏ vào tai tôi: “Anh thấy không, có hai thằng đi chiếc tay ga Luvias, đang đậu trên vỉa hè, mắt láo liên. Nó đang săn người phụ nữ mang bầu đeo túi xách đứng trên lề đường phía đối diện đó”. Trước tình huống cấp bách này, các “hiệp sĩ” sợ bọn cướp ra tay sẽ rất nguy hiểm cho người phụ nữ mang bầu nên cố tình tiến đến gần người này. Biết bị lộ, cả hai tên liền lên xe Luvias rồ ga chạy bạt mạng về hướng Phan Văn Trị. Sau đó, người phụ nữ mang bầu đón được taxi đi về hướng Q.Phú Nhuận mà không hề biết rằng suýt nữa mình là nạn nhân của bọn cướp giật.
Rạng sáng 4.3, chúng tôi cũng đi cùng nhóm “hiệp sĩ” của Nguyễn Văn Minh Tiến “tuần tra” đường phố. Khoảng 5 giờ 30, khi đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Trương Quốc Dung (Q.Phú Nhuận), phát hiện 1 người đi xe Exciter, mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, luôn đảo mắt để ý người đi đường, nhóm “hiệp sĩ” liền bám theo. Vừa rẽ vào đường Trương Quốc Dung (Q.3), người này phát hiện bị theo dõi nên tăng tốc ra đường Hoàng Văn Thụ rẽ về hướng sân bay. “Đây là tên cướp chuyên nghiệp sống tại khu vực Q.3, từng bị bắt. Mỗi khi đi cướp hắn thường đi xe Exciter độ và rất cảnh giác với cảnh sát hình sự, “hiệp sĩ”. Vì những nghi phạm này đã có hồ sơ, nên nếu để dừng lại kiểm tra thì trong người lúc nào cũng có hung khí (dao, bình xịt hơi cay...), xe độ không giấy tờ”, “hiệp sĩ” Minh Tiến tiết lộ. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 3.3, nhóm “hiệp sĩ” Minh Tiến phát hiện hai tên đi xe Sirius trên đường Trường Chinh đang rà tìm “con mồi”. Khi nhận diện nhóm “hiệp sĩ” bám theo, tên cầm lái vội siết ga bỏ chạy.
Bắt nóng
Trong khi nhóm “hiệp sĩ” Minh Tiến, Lâm Hiếu Long đẩy đuổi gần chục nghi can trộm cướp trong các ngày 3, 4 và 5.3, thì trưa 5.3 nhóm “hiệp sĩ” của Q.Tân Bình đã tổ chức bắt nóng. Khoảng 12 giờ 30 ngày 5.3, như thường lệ, nhóm “hiệp sĩ” Q.Tân Bình gồm Trần Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Ngọc Phúc, Hoàng Văn Kiên, Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Thôi xuất phát từ một quán cà phê “điểm hẹn” trên đường Bàu Cát (Q.Tân Bình). Rảo qua nhiều tuyến đường nhỏ ở khu K300 (P.12), các “hiệp sĩ” phát hiện hai người nam đi xe Wave có dấu hiệu đi “săn mồi” nên bám theo. Hai người này đến đường Bình Giã, phát hiện chiếc Wave dựng trước nhà dân thì lập tức áp sát hành sự, nhưng thấy trong nhà đông người nên bỏ đi. Qua đường Đồng Xoài, A4, thấy hai chiếc AirBlade, Wave dựng trước nhà nhưng có người trông coi nên cả hai không dám ra tay.
Khi phát hiện chiếc Wave màu đỏ (BS 60T9-9688) dựng trước hẻm 37 đường C18, P.12, Q.Tân Bình “vắng” chủ, hai tên liền quay đầu xe để tên ngồi sau nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa lấy xe nổ máy chạy đi. Nhóm “hiệp sĩ” liền hô hoán, truy đuổi khoảng 100 m thì ép xe, đạp ngã tên trộm. Vứt xe, chạy bộ khoảng 50 m thì bị Nghĩa, Kiên, Phúc đuổi kịp, tên trộm liền dùng bình xịt hơi cay tấn công tìm lối thoát, nhưng bằng những thế võ nhóm “hiệp sĩ” đã khóa tay, tước bình xịt và thu giữ 1 túi đựng đồ nghề mở khóa xe, khóa cổng, khóa cửa nhà.
Tại cơ quan công an, hắn khai tên Vũ Mạnh Cường (37 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), từng có 1 tiền án về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.
Nhóm “hiệp sĩ” tuần tra bắt cướp trong đêm và một "hiệp sĩ" chở nghi phạm Vũ Mạnh Cường về trụ sở công an (ảnh nhỏ) - Ảnh: Mã Phong - C.T.V
Nhóm “hiệp sĩ” tuần tra bắt cướp trong đêm và một "hiệp sĩ" chở nghi phạm Vũ Mạnh Cường về trụ sở công an (ảnh nhỏ) - Ảnh: Mã Phong - C.T.V

Nhận diện cướp trên đường
Theo kinh nghiệm của “hiệp sĩ” Minh Tiến thì vào lúc sáng sớm thường đường vắng, bọn cướp nhắm vào những người đi làm về khuya, buôn bán và tập thể dục. Thời điểm cận sáng hoặc trưa, các lực lượng tuần tra mỏng hơn do thay ca, đi ăn trưa, cộng thêm người đi đường thưa thớt nên khi gây án bọn cướp dễ dàng tẩu thoát. “Nhận diện những tên cướp giật cũng không có gì khó. Hiện nay trên địa bàn TP.HCM có nhiều băng nhóm tụ tập sử dụng ma túy, nghiện game bắn cá... sau khi hết tiền sẽ ra đường cướp giật. Khi đi cướp, chúng thường đi xe máy độ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang và mắt đảo liên tục. Đặc điểm chung của bọn này thường gầy gò, ốm yếu vì đa phần đều chơi ma túy, hàng đá, một số nhuộm tóc. Bọn chúng sẵn sàng dùng hung khí mang theo, ớt bột chống trả lại người truy đuổi”, “hiệp sĩ” Minh Tiến chia sẻ.
Còn theo Lâm Hiếu Long, lúc trước các loại xe bọn trộm, cướp thường sử dụng đi gây án là Wave, còn bây giờ phổ biến là các loại xe tay ga có kết cấu nhỏ, gọn để dễ luồn lách như Yamaha Mio, Luvias; một số khác thì đi Exciter nhưng loại này thường đi 2 người vì chạy tay côn, đi một người rất khó hành sự. “Tất cả các loại xe này đều được đôn độ rất bài bản. Loại pô mà chúng thường dùng là pô êm, nổ tiếng rất nhỏ để tránh sự chú ý của người dân”, Lâm Hiếu Long nói và cho biết thêm: “Khi thấy 1 - 2 thanh niên đi các loại xe trên thì vẫn chưa xác định được chính xác đó là cướp nên phải bám theo một đoạn nữa. Nếu thấy những người này mắt dáo dác, láo liên qua lại, lưu thông một cách chậm rãi và đi lộ trình bất thường. Ví như đang đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai mà vòng lên Điện Biên Phủ rồi trở lại đường Nguyễn Thị Minh Khai thì khả năng cướp là 70 - 80%. Trong quá trình theo dõi nếu mình thấy tên cầm lái bắt đầu ngồi sát cổ xe, thằng ngồi sau nhích tới, kẹp sát vào người đứa cầm lái thì mình có thể khẳng định 100% là cướp. Vì lúc đó chúng đã xác định được “con mồi” và chuẩn bị ra tay. Đó là tư thế mà bọn cướp giật hay dùng vì có thể ra tay nhanh, chính xác và phóng xe tẩu thoát dễ dàng”.
Cũng theo “hiệp sĩ” Long, đa phần bọn trộm cướp đều có sở thích đội mũ bảo hiểm 3 lá (loại giống mũ bảo hiểm đi xe đạp) hoặc đội mũ thường nhưng bên trong có đội thêm mũ lưỡi trai, nhiều tên thường mặc áo dài tay để che hình xăm trên người...
Cảnh sát hình sự tuần tra 24/24
Trưa 1.3, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Công an Q.1 tuần tra trên đường Hàm Nghi phát hiện Đặng Triệu Phú (23 tuổi, ngụ Q.1, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản) có biểu hiện khả nghi nên theo dõi. Đến giao lộ Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm, Phú giật điện thoại của chị V.A.N (25 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng bạn đang đi bộ nhưng chị N. giật lại được. CSHSĐN truy đuổi đến khu vực nhà thờ Đức Bà bắt giữ được Phú.
Tối cùng ngày, Tổ CSHSĐN tuần tra trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) phát hiện Nguyễn Văn Đăng (17 tuổi, ngụ Q.2) đi bộ giật ĐTDĐ của một du khách bỏ chạy nên rượt theo, bắt giữ. Một lãnh đạo của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.1, cho biết: “Cả tuần nay, Tổ CSHSĐN phối hợp với nhiều lực lượng khác vừa mật phục vừa công khai tuần tra kiểm soát 24/24. Ngoài bắt giữ được 2 tên cướp giật còn đẩy đuổi, ngăn chặn hơn 10 lượt nghi can vào địa bàn Q.1 với ý định xâm hại sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng”.
Còn theo một cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, sau khi Công an thành phố ra quân tập trung trấn áp tội phạm trộm, cướp, cướp giật tài sản, lực lượng CSHSĐN xuống đường tuần tra kiểm soát nhận thấy các nghi phạm trộm, cướp ít xuất hiện hoặc thấy lực lượng tuần tra thì bỏ chạy. Từ ngày 1 - 6.3, Đội CSHSĐN (PC45) chỉ bắt được 2 vụ trộm cắp tài sản ở Q.8, Q.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.