Nhảy tới gãy cả giày

10/08/2014 02:05 GMT+7

Thật là một “cơn ác mộng” với diễn viên Cát Tường khi chị tham gia vở Vũ nữ của đạo diễn Khắc Duy tại Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM.

 Diễm Phương và Cát Tường (phải) trong vở Vũ nữ
Diễm Phương và Cát Tường (phải) trong vở Vũ nữ

Nhóm Buffalo toàn trai xinh gái đẹp, trẻ khỏe, nhảy múa sành điệu, tự dưng có Cát Tường “chen vô”. Ban đầu Cát Tường từ chối thiệt tình, vì cho rằng mình có tuổi và không hề biết nhảy múa như các em. Nhưng vai diễn bà mẹ trong kịch bản quá hay, đạo diễn động viên riết nên chị nhận.

Nhận thì phải tập nhảy, vì nhân vật là vũ nữ kia mà. Hai tháng trời, Cát Tường bỏ sô phim để đi tập mỗi ngày, tập mà đau chân chảy nước mắt, cả cơ thể mỏi nhừ như bị đánh. Đến khi lên sân khấu, không ngờ chị đẹp “bốc lửa” và nhảy múa hay đến nỗi khán giả cứ xuýt xoa khen.

Bây giờ thì chị nhảy rất nhanh, nhưng khổ nỗi, đã làm gãy mất hai đôi giày, coi như tiêu cát sê mấy suất. Nhưng đạo diễn thích quá, lại mời chị đóng tiếp một vở nữa, cũng có nhảy múa. Chỉ vái trời đừng bị gãy giày mà thôi!

Tin, ảnh: H.Kim

>> Diễn viên Cát Tường ra album sau... 14 năm đoạt giải!
>> Diễn viên Cát Tường: Niềm đam mê trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.