Sân ga đêm 30 Tết Nguyên đán: Những người mới bắt đầu về quê, về bên gia đình

21/01/2023 23:16 GMT+7

Trong lúc mọi người đang quây quần bên gia đình để cùng đón chào năm mới thì tại ga Nha Trang đêm 30 tết vẫn có những người mới bắt đầu hành trình về quê.

Đêm 21.1 (30 tết), ga Nha Trang vắng bóng hành khách, chỉ còn một vài người chờ đợi đoàn tàu cuối cùng của năm đưa về quê nhà ăn tết.

Trước khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời, mỗi người một tâm trạng nhưng ai cũng mong ngóng đoàn tàu sớm đến để được về đoàn viên cùng gia đình, người thân.

Chị Phạm Thị Hữu (45 tuổi) cùng con gái lỉnh kỉnh xách đồ đạc đến ga đợi từ 22 giờ. Cách đây 3 ngày chồng chị và 2 người con đã về quê trước. Tranh thủ lúc chờ tàu, chị gọi điện về quê để hỏi thăm gia đình đồng thời thông báo mình đã đến ga an toàn.

Chị Hữu chờ đón đoàn tàu tại ga Nha Trang để về quê ăn tết

thế quang

Chị Hữu quê ở Thanh Hóa, chồng quê Nam Định, gia đình chị hiện đang sinh sống và làm việc ở TP.Nha Trang. Hơn 10 năm nay chị mới có dịp trở về quê ăn tết vì công việc buôn bán bận rộn, đến ngày 30 tết mới xong.

"Mình về quê thì cũng nhiều rồi nhưng chủ yếu vào dịp hè, còn vào ngày tết như thế này thì đã lâu lắm rồi. Cảm xúc lúc này rất khó tả, chỉ mong được sớm về bên người thân. Thời điểm đón giao thừa trên tàu mình sẽ gọi điện về nhà để chúc tết, mong cả gia đình một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc", chị Hữu chia sẻ.

Kế hoạch của chị Hữu là sẽ về quê chồng ăn tết sau đó gia đình sẽ về Thanh Hóa để thăm hỏi người thân rồi trở lại Nha Trang.

Tương tự, vợ chồng anh Khải Hoàng (38 tuổi, TP.Nha Trang) cùng 2 người con cũng đợi đón chuyến tàu muộn để về Đồng Nai (quê vợ) ăn tết. Vợ anh Khải làm nghề bán hàng, trưa nay mới được nghỉ nên thông thường vào mỗi ngày tết gia đình anh sẽ đón chuyến tàu vào đêm 30 để trở về.

Anh Hoàng cùng con gái tại ga Nha Trang đêm 30 tết

thế quang

"Mình ở đây cả năm nên mỗi dịp tết là vợ chồng lại đưa con cái về Đồng Nai ăn tết cùng ông bà ngoại. Nói chung là mình cũng có thâm niên đón giao thừa trên tàu rồi", anh Hoàng cười nói.

Những giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp qua, trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình để cùng đón chào năm mới thì chị Hữu, anh Hoàng đều đang bồn chồn, mong ngóng được trở về bên gia đình đón tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.