Sắm tết 0 đồng trong bệnh viện: Cha mẹ ‘mừng tết về, mong con mau hết bệnh’

20/01/2023 11:35 GMT+7

Đang chăm con tại BV Nhi đồng 1 TP.HCM, nhiều phụ huynh không khỏi vui mừng khi được mua sắm tết với giá 0 đồng. Việc làm ý nghĩa này động viên các bệnh nhi và người thân có thêm tinh thần, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vừa qua BV Nhi đồng 1 TP.HCM tổ chức phiên chợ 0 đồng ngay trong khuôn viên BV. Mỗi người được phát một phiếu tự chọn 5 sản phẩm tại các gian hàng. Ngoài ra, 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận bao lì xì và phần quà đi kèm. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp phụ huynh và các em có thêm tinh thần khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Nhiều phụ huynh và bệnh nhi tham gia phiên chợ 0 đồng

dương lan

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết vài năm gần đây vì dịch Covid-19 nên không thể tổ chức các hoạt động vui chơi tết cho các bé. Năm nay, phòng CT - XH của BV phối hợp với các nhà hảo tâm mang đến các bệnh nhi những món quà ý nghĩa trong phiên chợ 0 đồng.

Mỗi người được mua 5 món hàng

dương lan

“Đây là những hoạt động mang đến niềm vui cho các bé và mang tính nhân văn trong cộng đồng rất lớn. BV cũng chăm lo đến những bé phải ở lại đón tết trong BV. Chúng tôi cũng chỉ đạo các khoa phòng đảm bảo trực gác trong những ngày tết để chăm sóc, điều trị sức khoẻ cho các bệnh nhi điều trị nội trú với chất lượng tốt nhất. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà động viện các bé. BV cũng trang trí khoa phòng ngày tết ấm cúng, tạo niềm vui cho các bé”, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng nói.

Chị Lý Kim Tuyền (25 tuổi, quê ở Hậu Giang) có con đang điều trị bệnh suy tim giai đoạn cuối tại BV Nhi đồng 1 TP.HCM. Chị cho hay, không khí tết ở các gian hàng 0 đồng rất vui. Cầm phiếu trên tay, chị chọn mua những món con thích để mang lên cho con đang nằm trên phòng bệnh.

Chị Tuyền (bên phải) lựa chọn những món hàng có tại phiên chợ

dương lan

“Con tôi phải vào BV thường xuyên, đợt này ở BV đã hơn 1 tháng. Tôi thấy những hoạt động này rất tốt cho thân nhân và các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Tôi đi một vòng các gian hàng thấy có những món con rất thích nên tôi mừng lắm, chọn lựa kỹ càng”, chị Tuyền chia sẻ.

Không khí tết cận kề trong BV

dương lan

Nguyễn Thị Phương Nhi (27 tuổi) có con đang điều trị tại khoa Tai - Mũi - Họng hơn 3 tuần nay. Dù sát Tết Nguyên đán, chị vẫn chưa sắm sửa gì vì phải lo cho con trong BV. Tham gia phiên chợ 0 đồng, chị mua ít bánh kẹo, sữa… làm quà tết tặng con.

“Những ngày sát tết tôi rất buồn vì hai mẹ con chưa được về nhà. Khi đến phiên chợ này tôi cảm thấy vui hơn vì cũng có không khí tết trong BV. Được tự tay lựa chọn những món hàng phù hợp rất mừng, người bán ai cũng nhiệt tình, vui vẻ”, chị Nhi cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.