Sài Gòn tinh mơ - Thơ của Vi Thùy Linh

12/06/2022 09:00 GMT+7

Xa gần bảy năm mới ướm những con đường Bánh xe quay vòng đồng hồ đếm nhớ Bảy nốt nhạc hòa nhịp thở tầng thiên đàng thứ bảy Lần đầu, đường Đồng Khởi là bối cảnh giấc mơ...

Chúng mình kiến tạo kỷ niệm dọc Catinat
Những kiến trúc Pháp nhớ cơn hôn kiểu Pháp
Các buổi của ngày các mùa của năm đan qua nệm trắng
Triệu bưu ảnh lịch sử lượn sóng S say mê
Từng chi tiết của tình yêu đẹp hơn mọi nguyện thề!

minh họa: tuấn anh

Em dắt tay anh bước ra vỉa hè
Phố lúc bảy giờ loãng sương loang nắng
Đầu phố là sông, hướng quay sang trái
Nhà thờ Đức Bà, hướng nhìn tay phải
Đang trùng tu - sắc gạch hồng Toulouse
Mắt nâu sáng đắm đuối đồng tử nâu
Bầy sẻ nâu bồ câu hồn nhiên khi vắng chân tản bộ
Cùng hít sâu hơi thơm lồng ngực
Tất cả các giác quan rung động trong tĩnh lặng
Nắng loang vàng hay trăng non đang tan...

Thành phố nhiều sông nhất Việt Nam
Chứng nghiệm sông trong sông, một linh giang vô tận
Sông ánh sáng bồi phù sa tình tự
Bằng một ái trình không cách nào tải đủ
Nên bảy loại hình nghệ thuật cùng đồng hiện tinh mơ...

Đồng Khởi, 7 - 8.6.2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.