Sài Gòn se lạnh thế này... lại thèm có đôi có cặp

05/12/2021 17:11 GMT+7

Những ngày này, thời tiết Sài Gòn se lạnh khiến thành phố vốn nhộn nhịp thường ngày bỗng trở lên sâu lắng, lãng mạn. Sài Gòn đang vào mùa đẹp nhất và nhiều cảm xúc nhất trong năm đối với bạn trẻ.

Thích thú được mặc áo len đón gió lạnh

Bước sang tháng cuối cùng của năm, nắng dường như dịu lại, đường phố như thênh thang hơn, và những cơn gió Sài Gòn se lạnh khiến ai nấy đều xuýt xoa thích thú.

Được mặc áo khoác đi dạo giữa đường phố se lạnh là điều thích thú với nhiều bạn trẻ

NGỌC DƯƠNG

Nguyễn Thùy Bảo Trân (26 tuổi, công tác tại quận đoàn Q.Bình Thạnh), háo hức: "Sau đợt nắng nóng vừa qua thì thời tiết se lạnh của Sài Gòn mấy hôm nay rất thú vị, khiến cho tôi có thật nhiều cảm xúc. Tôi cảm nhận được không khí của những ngày cuối năm, vừa tất bật, vừa sâu lắng. Thời tiết này mà đi dạo phố sau đó vào quán xinh gọi một ly trà ấm ngồi nhâm nhi thì thật tuyệt. Thường ngày ai cũng mặc áo mỏng, nay có người mặc thêm áo khoác, có người thêm chiếc mũ len mỏng, nhìn thật dễ thương".

Bảo Trân chộn rộn khi không khí Giáng sinh đến và được mặc áo ấm giữa Sài Gòn

N.B

Trời đã lành lạnh, đường phố, hàng quán Sài Gòn những ngày này cũng lại tràn ngập hình ảnh trang trí cây thông Noel, người tuyết... khiến Bảo Trân càng chộn rộn. "Giáng sinh đang về, một năm cũng chuẩn bị kết thúc. Đây là một năm đầy khó khăn khi dịch bệnh bùng phát với thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Tôi chỉ mong năm mới đến sẽ có nhiều thuận lợi và điều tốt đẹp hơn với tất cả chúng ta", Bảo Trân bày tỏ.

Tính đến hôm nay là ngày thứ 3 Hoàng Nhựt (31 tuổi, ngụ đường số 7, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức) cảm nhận được không khí se lạnh tại Sài Gòn. Nhựt chia sẻ: "Cái lạnh của năm nay khác với mọi năm, tôi tưởng chừng như mình đang ở Đà Lạt hay đang ở Hà Nội thời điểm đầu mùa đông vậy đó. Được tận tưởng cái không khí hiếm gặp giữa Sài Gòn quả thật là điều thú vị. Sáng nay cuối tuần, tôi ngồi pha tách cà phê sữa nóng để khởi đầu cho ngày mới đầy năng lượng với một tinh thần thật sảng khoái. Tôi mở cánh cửa và đi ra ban công nhà, vừa tận hưởng vị cà phê thơm phức ấm áp trong cơn gió lạnh, vừa nhìn ngắm mấy chậu kiểng được trồng hơn 3 tháng mơn mởn màu xanh, cùng chan hòa với tiếng chim líu lo tạo cho tôi một cảm giác rất đặc biệt".

Hoàng Nhựt sáng nay đã pha ly cà phê nóng thưởng thức cái lạnh Sài Gòn ở ngay ban công nhà mình

H.N

Với Ngô Hải Phương, sinh viên năm cuối ngành quan hệ quốc tế, Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đây là khoảng thời gian Sài Gòn đẹp nhất năm. Phương thích thú: "Được mặc áo len, đi thêm đôi boots và... đeo khẩu trang dạo bước ở trung tâm Sài Gòn nắng gió thênh thang lúc này là tuyệt vời nhất. Không khí Giáng sinh tràn ngập, cảm xúc vừa rộn ràng vừa bâng khuâng rất khó tả. Em thấy yêu Sài Gòn những ngày này vô cùng".

Thèm một bàn tay ấm

Hải Phương hài hước nói thêm: "Nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu như lạnh thế này mà... có đôi có cặp. Một bàn tay ấm nắm lấy tay mình trên phố, kéo áo khoác cho mình khi cơn gió bất chợt lùa qua, thật là lãng mạn và ấm áp. Nhưng người ấy chưa xuất hiện, nên em tạm... nắm tay cô bạn thân đi dạo thôi".

Cô sinh viên khoa Báo chí Triệu Quân mong Sài Gòn lạnh lâu chút để... có người yêu

T.T

Cô sinh viên năm 3 Trịnh Thị Triệu Quân (ngành truyền thông đa phương tiện, khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) cũng có cảm giác như mình đang ở Đà Lạt. "Trong tiết trời se lạnh thế này, em thích nhất là được ăn bắp nướng, uống một ly sữa đậu nành và đặc biệt là dạo quanh thành phố cùng với người thương. Tiếc là em vẫn chưa có ai cả nên em thèm có một bàn tay ấm lúc này ghê. Em hy vọng Sài Gòn sẽ lành lạnh như vậy lâu một chút để em hoàn thành được ước mơ... thoát ế", Triệu Quân dí dỏm.

Trong khi đó, chàng sinh viên năm cuối ngành kinh doanh quốc tế Nguyễn Minh Hải (Trường ĐH Sài Gòn) thì lại đang giận nhau với người yêu, có nguy cơ chia tay mà "kẻ gây tội" không ai khác chính là dịch Covid-19. Hải kể: "Từ tháng 5, bạn gái em về quê ở Cà Mau tránh dịch. Nhiều ngày không gặp, yêu xa nên dễ giận hờn hiểu lầm nhau. Bạn ấy đòi chia tay hoài. Quê bạn dich cũng đang căng thẳng, bạn đang là F0 nên tụi em càng không có cơ hội gặp nhau. Tự dưng mấy ngày nay Sài Gòn se lạnh, em ước gì bạn ấy đang có mặt ở đây. Em thích nhất là nắm tay bạn gái mỗi lần đi đâu cùng nhau, cảm giác tin cậy và ấm áp rất nhiều. Nên lúc này, thèm được nắm tay bạn ấy quá".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.