Sài Gòn se lạnh hiếm hoi trong năm, người người thích thú áo len, khăn choàng ra đường

Lê Ngọc Thảo
Lê Ngọc Thảo
22/12/2020 09:43 GMT+7

Những ngày gần giáng sinh, trời Sài Gòn se lạnh kèm theo gió nhẹ khiến người dân thích thú khi được dịp “diện” áo len, khăn choàng xuống phố hệt như ở Đà Lạt. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà không khí thường se lạnh đối với những người đang sống ở đây.

Suốt hai ngày nay, thời tiết tại TP.HCM bắt đầu trở lạnh kèm theo mưa phùn làm nhiều người xuýt xoa, co ro mỗi khi ra đường vào sáng sớm và ban đêm. Nhiều người đã trang bị áo ấm, khăn len, bao tay, có người còn mặc áo mưa ra đường để giữ ấm khi đi học, đi làm vào buổi sáng. Thậm chí, nhiều người dân còn trang bị khăn choàng cổ, áo khoác khi ra công viên tập thể dục cũng như đi chợ sớm.
Bà Võ Thị Ánh Tuyết (60 tuổi, Q. Phú Nhuận) cho biết TP.HCM những năm trở lạnh đây có phần lạnh hơn trong những tháng cuối năm. “Trời se lạnh nên tôi đưa cả nhà vào trung tâm thành phố đi chơi giáng sinh sớm cho có không khí. Tiết trời này làm người ta cảm thấy bình yên, một phần cũng do đợt dịch thứ ba vừa lắng xuống. Giờ ai ai cũng mong Sài Gòn cứ tĩnh lặng đến hết năm, đừng xảy ra vấn đề gì nữa. Tôi cũng mong cái năm ảm đạm này nhanh hết để năm mới đến được may mắn, bình an hơn”, bà Tuyết chia sẻ.
Đêm hôm qua, mặc dù nhiệt độ ngày càng xuống thấp nhưng người dân TP.HCM vẫn cùng gia đình, bạn bè khoác áo ấm xuống đường đi chơi giáng sinh. Nhiều bạn trẻ tỏ ra hào hứng vì ngoài hai mùa “nóng và vô cùng nóng” thì hiện tại Sài Gòn cũng có những ngày trời lạnh như Đà Lạt.

Phụ huynh luôn đảm bảo trẻ con đủ ấm khi ra đường vào buổi tối

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Nhiều người đến phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo trong đêm dù trời khá lạnh

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Ăn bánh tráng nướng, mặc áo ấm đi dạo khiến nhiều người ngỡ như ở Đà Lạt

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Anh Trần Quốc Lĩnh (27 tuổi) cùng bạn đi dạo tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ tỏ ra thích thú với không khí se lạnh cận kề giáng sinh của Sài Gòn. “Trời Sài Gòn se lạnh vầy dễ làm người ta nôn tết lắm. Sáng ra tôi cũng chỉ muốn “nướng” thêm một chút để tận hưởng cảm giác se lạnh lâu lâu mới có một lần này của Sài Gòn nhưng lại sợ trễ giờ vì tôi làm công việc văn phòng”, anh Lĩnh xuýt xoa.

: Nhiệt độ xuống thấp, người dân diện áo ấm ra đường vào sáng sớm

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Học sinh đến trường cũng mặc áo len để giữ ấm đảm bảo sức khỏe cho kỳ thi cuối kỳ

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Kẻ bán, người mua ngoài chợ cũng kín mít

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Bà Trần Thị Liên Minh (65 tuổi, Q.1) khoác áo ấm đi tập thể dục sáng sớm tại công viên Lê Văn Tám

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

“Sài Gòn hôm nay se lạnh cho mình cảm giác bình yên quá nên sáng sớm tôi đã ra Nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện cho mùa giáng sinh an lành”, Bà Dương Thị Ngọc Hân (51 tuổi, Q.4) chia sẻ.

Tuy thích thú với thời tiết se lạnh đột ngột nhưng nhiều người cũng tỏ ra lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh vì các em đang trong thời điểm kết thúc học kỳ. Bà Lê Thái Hằng (65 tuổi, ngụ Bình Dương) đưa con đi học tại trường THPT Võ Thị Sáu cho biết gia đình bà luôn trang bị sẵn áo ấm vì mọi người bị suyễn, dị ứng với thời tiết lạnh.
“Trời lạnh tụi nhỏ thích chứ người lớn có bệnh trong người như tôi không “ưng” chút nào. Đi từ Bình Dương lên TP.HCM sớm cho kịp giờ thi nên hai mẹ con cũng trùm kín lắm vì Sài Gòn ngày một lạnh hơn rồi”, bà Hằng nói.

Người dân đi học, đi làm sáng sớm trên đường Trường Sa

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Sáng sớm nay, nhiều người còn mặc áo mưa ra đường vì có mưa phùn xuất hiện

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.