Sài Gòn FC đứt mạch bất bại

19/03/2012 03:26 GMT+7

Sau 9 vòng đấu chỉ biết thắng và hòa, chiều qua đội dẫn đầu bảng Sài Gòn FC đã nếm mùi thất bại đầu tiên trên sân Ninh Bình khi thua chủ nhà 0-2.

Sau 9 vòng đấu chỉ biết thắng và hòa, chiều qua đội dẫn đầu bảng Sài Gòn FC đã nếm mùi thất bại đầu tiên trên sân Ninh Bình khi thua chủ nhà 0-2.

Cả 2 bàn thắng của Vissai Ninh Bình (NB) đều trong hiệp 2 từ những pha dàn xếp đẹp mắt xuất phát từ tiền đạo Gustavo tạo điều kiện cho Đặng Văn Thành đánh đầu và Mai Tiến Thành sút bóng bật sát cột dọc đi luôn vào lưới. Không những thua, mà Sài Gòn FC còn sẽ mất trung vệ tuyển QG Trương Đình Luật trong những trận tới khi bị thẻ đỏ do ngăn cản sự lợi hại của Gustavo.

Phía NB, tiền vệ vào thay người Hoàng Danh Ngọc cũng bị thẻ đỏ ở cuối trận. Trong trận này suýt có bàn thắng hy hữu bằng lưng như Nguyễn Văn Thòn của CSG cách đây gần 20 năm. Thủ môn Mạnh Dũng của NB sau khi bắt bóng đã vội phát bóng lên bật vào lưng số 10 Moses của Sài Gòn FC bật ngược trở lại đi vào khung thành trống. May mắn là bóng trúng cột dọc dội ra và dù Antonio lao vào đá bồi nhưng TT xác định là việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Thua 0-2, Sài Gòn FC dù vẫn giữ ngôi đầu nhưng khoảng cách với tốp sau đã bị thu hẹp. Trận còn lại chiều qua, Cao su Đồng Tháp chơi trên sân nhà ép sân Hoàng Anh Gia Lai trong phần lớn thời gian hiệp 2 nhưng không sao ghi được bàn đành chấp nhận hòa 0-0.

Xếp hạng sau 10 lượt đấu: 1/Sài Gòn FC: 19 điểm, 2/Hà Nội T&T: 19 điểm, 3/Becamex Bình Dương: 17 điểm, 4/SHB Đà Nẵng: 16 điểm, 5/Vissai Ninh Bình: 15 điểm, 6/Hoàng Anh Gia Lai: 15 điểm, 7/Sông Lam Nghệ An: 14 điểm, 8/Khatoco Khánh Hòa: 12 điểm, 9/Navibank Sài Gòn: 12 điểm, 10/Hà Nội FC: 11 điểm, 12/Cao Su Đồng Tháp: 11 điểm, 13/Thanh Hóa: 10 điểm, 13/Kiên Long Bank Kiên Giang: 7 điểm, 14/Vicem Hải Phòng: 6 điểm.

Q.H - M.Ngọc - L.Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.