Sài Gòn, Chợ lớn rong chơi: Chụp ảnh bằng điện thoại thế nào cho đẹp?

13/11/2019 19:32 GMT+7

“Sài Gòn, Chợ lớn rong chơi. Đi lên đi xuống đã đời du côn” . Thơ của Bùi Giáng đã truyền cảm hứng cho tôi đi tìm kiếm vẻ đẹp bất tận của khu Sài Gòn, Chợ lớn với nét xưa cũ và hiện đại đan xen. Chỉ với cái điện thoại, nhiều người thắc mắc làm sao có bộ ảnh chụp bằng điện thoại thật đẹp về Sài Gòn?

Người sống ở Sài Gòn như tôi vẫn tự cho mình là một du khách đi tìm kiếm những vẻ đẹp thật khó tả bằng lời.
Mỗi mùa trong năm, Sài Gòn, Chợ Lớn đẹp theo một cách riêng. Những tòa nhà cao tầng thật tráng lệ bên cạnh những mái ngói và bức tường rêu phong. Những trung tâm nhộn nhịp vẫn tồn tại song song với những khoảng lặng ở Chợ Lớn.
Bằng điện thoại, tôi ghi lại những ký ức và cảm xúc của mình khu Sài Gòn và Chợ Lớn. Chụp bằng điện thoại khiến tôi bắt được nhanh những khoảnh khắc mà có khi, một chiếc máy ảnh lại không tiện lợi bằng.

Bitexco quận 1 với dáng vẻ kiến trúc hiện đại nổi bật ở trung tâm

Thiên Hàn

Bến tàu thủy Bạch Đằng, quận 1

Thiên Hàn

Nhà thờ Đức Bà trầm mặc

Nhà thờ Tân Định quận 3

Thành phố nhìn từ Landmark 81

Bãi đất trống Thủ Thiêm Q2 nhìn về quận 1

 

Hồ Con Rùa buổi chiều tà

 

Một ngôi nhà người Hoa, quận 5

Trong chùa Bà Thiên Hậu, quận 5

Chùa Bà Thiên Hậu, quận 5

Hẻm Hào Sĩ Phường, quận 5

Ngã tư Châu Văn Liêm, quận 5

Chợ Phùng Hưng, quận 5

Một shop bán lạp xưởng ngã tư Nguyễn Trãi - Phùng Hưng, quận 5

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.