Sacha Baron Cohen - tài tử lắm chiêu

17/05/2012 14:19 GMT+7

(TNO) Sau khi gây sốc tại lễ trao giải Oscar 2012 vừa qua, nam diễn viên người Anh Sacha Baron Cohen lại tiếp tục “giở trò” tại lễ khai mạc LHP Cannes hôm 16.5.

(TNO) Sau khi gây sốc tại lễ trao giải Oscar 2012 vừa qua, nam diễn viên người Anh Sacha Baron Cohen lại tiếp tục “giở trò” tại lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Cannes hôm 16.5.

Để quảng bá cho bộ phim mới nhất The Dictator (tạm dịch: Kẻ độc tài), Sacha Baron Cohen đã hóa thân thành nhân vật Aladeen - vị tướng lĩnh độc tài của đất nước nhỏ bé Wadiya ở Nam Phi. Đây là nhân vật được hư cấu từ trùm khủng bố Bin Laden.

“Kẻ độc tài” Baron Cohen đã được hãng Paramount Pictures hậu thuẫn để thuê trọn phần sảnh khách sạn Carlton trứ danh tại Cannes, biến nó thành “dinh thự” của nhà độc tài Aladeen, cho sự kiện quảng bá toàn cầu của bộ phim này.

Chiều 16.5, Sacha Baron Cohen trong phục trang “Tướng Aladeen” ngạo nghễ xuất hiện trước “dinh thự” Carlton cùng với “đoàn tùy tùng” của mình. Màn xuất hiện này của Sacha Baron Cohen đã thu hút hàng trăm phóng viên và khán giả.

"Tài tử lắm chiêu” này còn chuẩn bị sẵn một chú lạc đà khá đẹp để tăng thêm phần hoành tráng cho màn diễu hành của mình. Tuy nhiên, ngay khi leo lên lưng lạc đà, “nhà độc tài” đã vô tình bị mất thăng bằng, suýt nữa ngã “chổng vó”.

Sau tai nạn trên, Sacha Baron Cohen vẫn tỏ ra... bình thản, thong thả dắt chú lạc đà tản bộ trên lề đường. Đến quán Le Voilier, anh chàng vô tư ngồi vào bàn và nhấm nháp ly cà phê trước hàng loạt ánh đèn flash chớp lia lịa của cánh săn ảnh.

 
Sảnh và phía trước khách sạn Carlton được trang trí thành "dinh thự" của "kẻ độc tài" Sacha Baron Cohen


Sacha Baron Cohen xuất hiện với đoàn tùy tùng và một chú lạc đà


Vừa leo lên lạc đà chuẩn bị diễu hành thì bị ngã


Nhưng cuối cùng cũng đã có thể yên vị trên lưng lạc đà


Tuy nhiên, chàng diễn viên này lại quyết định... dắt bộ chú lạc đà này...


... trước ống kính của hàng trăm phóng viên báo đài

Trước đó, buổi trưa cùng ngày, Sacha Baron Cohen cũng đã "bày trò" trước báo giới và khán giả hâm mộ khi xuất hiện cùng nữ diễn viên (kiêm người mẫu) Elisabetta Canalis trên một chiếc du thuyền sang trọng cập bến tại cảng Cannes.

Sau khi chơi đùa thỏa thuê với người đẹp Elisabetta Canalis, Sacha Baron Cohen và một người đàn ông khác giả vờ “vứt” nữ diễn viên xinh đẹp này xuống biển.

 
Sacha Baron Cohen vui đùa với Elisabetta Canalis trên du thuyền

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Sacha Baron Cohen khuấy động không gian LHP Cannes bằng những chiêu trò không giống ai của mình.

Trước đó, năm 2006, nam diễn viên người Anh đã xuất hiện tại bãi biển Cannes trong bộ bikini dành cho nam rất ngộ nghĩnh, để quảng bá cho bộ phim Borat phát hành vào thời điểm ấy. Sau đó, bộ phim đã gặt hái thành công bất ngờ và đạt doanh thu hơn 260 triệu USD khi được công chiếu trên toàn thế giới.

Bộ phim The Dictator đánh dấu sự kết hợp trở lại của nam diễn viên - biên kịch Sacha Baron Cohen với Larry Charles, đạo diễn của các bộ phim hài ăn khách Bruno, Borat… Bộ phim hài này còn có sự tham gia của hai diễn viên gạo cội Ben Kingsley và John C. Reilly.

Sau khi ra mắt (hôm 16.5), The Dictator nhận được nhiều ý kiến phê bình trái chiều của dư luận, với 65% nhận xét tích cực từ trang moviereviewintelligence.com.

Hiền Nhi
Ảnh: Reuters

>> Tưng bừng khai mạc LHP Cannes 2012
>> Công bố danh sách ban giám khảo Cannes 2012
>> Cuộc đua nước rút tại Oscar
>> Chuyện kiểm duyệt
>> Những chiếc váy đẹp nhất LHP Cannes 2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.