Sắc màu nhân ái ngập tràn yêu thương

05/06/2016 05:07 GMT+7

Sáng 4.6, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm tranh Sắc màu nhân ái tại 97 Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM.

Triển lãm được thực hiện từ tâm nguyện từ thiện của ông bà Nguyễn Văn Tây - Tần Thị Mai với sự đóng góp 80 tác phẩm của 17 họa sĩ hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM và Hội Mỹ thuật VN, gồm các tên tuổi và các tác phẩm tiêu biểu: Uyên Huy (Thiếu nữ), Bùi Quang Ánh (Thiên nga), Trần Châu (Sen 1), Hứa Thanh Bình (Vũ công và ngựa), Mai Anh Dũng (Hải đăng Kê Gà), Đặng Thị Dương (Ngựa mẹ, ngựa con), Ngô Đồng (Thuyền thúng), Lương Tín Đức (Bão đến), Tôn Thất Tùng Hải (Phá Tam Giang), Nguyễn Tiến Lên (Tiếng vĩ cầm mùa hạ), Phạm Thị Hồng Loan (Sen), Nguyễn Văn Minh (Trăng), Lê Tùng Quang (Bãi tập buổi chiều), Siu Quý (Trăng non), Nguyễn Hồng Sơn (Đường về Cao Bằng), Nguyễn Viết Thanh (Kiếp hoa) và Nguyễn Thị Tố Uyên (Hạnh phúc).
Ông Nguyễn Văn Tây là một họa sĩ đang sinh sống ở Mỹ. Rời Bình Dương cách đây 36 năm nhưng tình cảm quê hương vẫn luôn chứa chan trong ông. Vì vậy, khi nhìn thấy hình ảnh về ngôi chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em khuyết tật, vợ chồng ông quyết định về VN vận động bạn bè chung tay tổ chức phòng tranh để cùng làm thiện nguyện.
Hai họa sĩ luôn sát cánh cùng ông Nguyễn Văn Tây ròng rã trong vòng 2 năm để ra đời được phòng tranh này là Nguyễn Tiến Lên và Nguyễn Viết Thanh quyết định tặng 100% tiền bán tranh, các họa sĩ còn lại cũng ủng hộ 50%.
Ông Nguyễn Văn Tây hy vọng ngoài 100 triệu đồng tiền bán tranh của ông ở Mỹ, tại triển lãm Sắc màu nhân ái ở VN lần này sẽ có thêm hơn 200 triệu đồng để giúp các trẻ em bất hạnh ở chùa Kỳ Quang 2.
Triển lãm tranh Sắc màu nhân ái mở cửa liên tục từ nay đến ngày 12.6 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.