Rụng tim với chàng trai dừng xe, cởi áo mặc cho bé gái bên lề đường

22/12/2021 09:12 GMT+7

Hành động của chàng thanh niên khi bất ngờ dừng xe, rồi lấy chiếc áo của mình mặc cho em bé bán hàng bên lề đường giữa trời đông Hà Nội khiến ai xem cũng cảm thấy ấm lòng.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một chàng trai tốt bụng đã tặng áo ấm cho em bé bán hàng bên lề đường. Chàng trai xuống xe, tự tay mặc chiếc áo vào cho em bé khi thấy em chỉ mặc chiếc áo mỏng manh giữa cái rét của mùa đông Hà Nội. Hành động ấm áp của nam thanh niên nhận được nhiều lượt “thả tim” và bình luận tích cực từ cư dân mạng. Cư dân mạng bảo nhau rằng, có những điều mang lại hạnh phúc và cảm hứng cho nhiều người chỉ bằng hành động đơn giản nhất.

Huỳnh Đức dừng xe, mặc áo cho bé gái bán hàng lề đường

Lan tỏa điều tích cực

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Dương Bích Hảo (23 tuổi, người quay và chia sẻ đoạn clip) cho biết sáng đó chị cùng bạn đang di chuyển trên đường, khi dừng chờ đèn đỏ ở đầu đường Thanh Niên (Q.Tây Hồ), thấy bạn nam cũng dừng ở đây. Chị chỉ quay lại được một đoạn ngắn về hành động ấm áp của bạn nam đó. “Đến gần mình thấy bạn nam ấy đang đưa cho em bé bán hàng rong một chiếc áo khoác và một chiếc khẩu trang rồi lên xe. Khi bạn ấy quay lại nhìn thấy bé gái tháo khẩu trang, không chịu mặc áo vào nên bạn ấy xuống xe lần nữa để mặc hộ em ấy luôn. Lúc này mình mới can đảm rút điện thoại ra quay khoảnh khắc này, mình cũng sợ bạn ấy phát hiện vì khoảng cách khá gần. Mình còn may mắn khi gặp lại bạn ấy trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q.Đống Đa) nên quay thêm một đoạn ngắn, cũng vì điều này mà nhiều người nhầm tưởng clip do mình dàn dựng lên”, chị Hảo cho hay.

Chị Hảo quay lại khoảnh khắc trên chỉ đơn giản vì thích hành động ấm áp, tốt bụng của bạn nam với em bé bán hàng. Sau đó, chị đăng lên trang cá nhân và mạng xã hội với mục đích lan tỏa điều tích cực, để mọi người biết đến hành động đáng yêu mà chị tình cờ thấy được trên đường. “Lúc đầu mình khá bất ngờ với hành động của bạn ấy. Bạn ấy sẵn sàng giúp em bé mà không có chút e ngại nào về những câu chuyện tiêu cực như giả khổ, chăn dắt trẻ em… về những trường hợp bán hàng rong. Bạn ấy vẫn chọn giúp mà không đắn đo. Mình cảm thấy rất ấm lòng và nể phục hành động của bạn ấy”, chị Hảo tâm tình.

Huỳnh Đức hiện đang học tại Trường đại học Hà Nội

NVCC

“Hy vọng em đỡ lạnh phần nào!”

Theo xác minh và tìm hiểu của Thanh Niên, chàng trai có hành động tốt bụng, ấm áp trên là Lê Huỳnh Đức (22 tuổi, sinh viên Trường đại học Hà Nội), hiện đang làm việc tại Hãng hàng không Bamboo Airways. Chia sẻ về hành động của mình, Huỳnh Đức cho biết hôm đó cuối tuần, như mọi khi anh sẽ đi xe trên Hồ Tây. Khoảng 5 giờ chiều, trên đường về qua đường Thanh Niên, anh thấy một em bé bán hàng bên lề đường làm đổ khay hàng (kẹo cao su, kẹp tóc...) khi cầm trên tay. “Trên người bé gái chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng nên mình lấy áo khoác và khẩu trang của mình cho em, hy vọng em đỡ lạnh phần nào. Lúc đó, mình không nghĩ gì nhiều, chỉ xuất phát từ suy nghĩ đồng cảm và muốn giúp đỡ người khác chút thôi”, anh Đức cho biết.

Cũng theo Huỳnh Đức, lúc khoác áo, bé gái không nói gì, có lẽ vì ngại nói chuyện với người lạ. Anh nghĩ sẽ có rất nhiều người sẽ có hành động như anh nếu gặp hoàn cảnh của bé gái. Thời gian tới, nếu gặp lại em bé, anh sẽ mua ít đồ ăn hoặc đôi dép, chiếc khẩu trang vì anh nghĩ cho tiền không biết liệu em ấy có dùng được không. “Giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình là thấy vui rồi. Mình cũng muốn cảm ơn vì mọi người đã dành lời khen cho mình và cảm ơn bạn quay clip. Hy vọng sẽ có nhiều video về tình người trên mạng xã hội để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ hoàn cảnh với những số phận kém may mắn hơn hơn. Mình cũng nghĩ còn rất nhiều các em nhỏ giống em gái hôm đó, hy vọng các em sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để các bé vô tư và có thể không còn bị lợi dụng, bóc lột sức lao động”, Huỳnh Đức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.