Rụng tim chuyện cô bé Hàn Quốc che mưa cho chú cún làm dân mạng phát sốt

20/04/2022 12:23 GMT+7

Câu chuyện một bé gái người Hàn Quốc dùng ô che mưa cho một chú cún trước một con phố ở Hà Nội gần 20 phút bỗng gây sốt mạng xã hội những ngày vừa qua. Ai cũng “rụng tim” trước hành động này của cô bé vì quá dễ thương .

“Trời mưa lạnh mà thấy ấm lòng ghê”

Theo đó mới đây, một tài khoản đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện trên cùng với hình ảnh một cô bé đang ngồi xổm, một tay vừa cầm dù tay còn lại vuốt ve chú chó giống Dachshund (còn gọi là chó lạp xưởng hay chó xúc xích) giữa trời mưa lất phất phía trước một cửa hàng.

Theo xác minh của Thanh Niên, chính chủ bài viết là chị Phương Linh (28 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chị kể hôm đó là một ngày cuối tuần, vì có việc phải đi ra ngoài nhưng không có ai ở nhà trông coi nên chị buộc phải dẫn theo chú cún.

Chú cún được bé gái che ô khi trởi lất phất mưa
phương linh

Khi ghé vào một cửa hàng ở khu vực Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm) để mua đồ thì phát hiện ở đó không cho mang chó mèo, thú cưng vào trong. Không còn cách nào khác, cô gái trẻ đành buộc cún vào xe và nhờ bác bảo vệ phía trước cửa hàng trông coi giúp.

“Loay hoay một hồi thì mình chợt nhận ra bên ngoài trời mưa. Lập tức mình nghĩ ngay đến Frodo (tên chú cún - PV) ngoài kia đang bị ướt mưa nên mình chạy ra ngoài với con. Vừa bước ra thì thấy cảnh một em bé đang đứng dùng ô che mưa cho cún của mình”, chị kể lại.

Ban đầu, cô gái khá bất ngờ và bối rối vì không biết cô bé ấy là ai. Mất vài giây, chị mới hiểu được sự việc, thấy dễ thương nên vội chụp một bức hình ghi lại khoảnh khắc này và vội chạy đến cảm ơn cô bé.

“Càng bất ngờ hơn nữa vì lại gần mới biết bé là người Hàn Quốc. Bé gái chừng 9 -10 tuổi, không nói được tiếng Việt chỉ đáp lại mình bằng một vài câu tiếng Hàn. Với lại ở đó là khu vực có nhiều người Hàn, bé đi cùng một nhóm bạn nhỏ cũng là người Hàn Quốc nữa nên mình khá chắc chắn”, chủ của Frodo nhớ lại.

Hình ảnh bé gái che ô cho chú cún gây sốt mạng xã hội những ngày vừa qua
phương linh

Sau khi được chị Linh cảm ơn, bé gái ngỏ ý muốn gửi lại chiếc dù cho chị để chị có thể che cho cún của mình. Tuy nhiên cô gái đã vui vẻ từ chối. Để đáp lại, chị Linh lấy trong túi ra vài viên kẹo để gửi cho cô bé. Cô bé nước ngoài không quên nói lời cảm ơn và cùng nhóm bạn nhỏ nhanh chóng rời đi. Bác bảo vệ cửa hàng nói với chị rằng bé gái đã đứng đó gần 20 phút để che mưa, vuốt ve chú cún.

“Hôm đó ngoài trời thì mưa, còn mình thì thấy ấm lòng vì những câu chuyện dễ thương như vậy. Bản thân mình thấy mình cũng có sơ suất khi để cún ngoài đó, may mà gặp được em bé ấy. Tụi mình chỉ gặp nhau một lần rồi lướt qua nhau, nhưng hy vọng những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với em ấy”, chị bày tỏ.

“Nếu được gặp lại em…”

Thấy câu chuyện vừa trải qua thật dễ thương, cô gái quyết định chia sẻ lên mạng xã hội để có thể truyền một chút năng lượng tích cực cho mọi người. Bất ngờ, câu chuyện nhận được lượt tương tác khủng cùng nhiều phản hồi tích cực từ phía cư dân mạng khiến chị vừa vui, vừa thấy ấm áp.

“Mình không nghĩ mọi người hưởng ứng mọi thứ đến vậy. Quá tuyệt vời luôn! Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm câu chuyện của mình chia sẻ, có người còn chỉ cho mình nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn nếu một ngày nào đó gặp lại em. Và nếu được gặp lại, chắc chắn mình sẽ làm vậy”, chị Linh nói thêm.

Theo dõi câu chuyện trên, tài khoản Quyên Bông bình luận: “U là trời! Dễ thương ghê! Em bé có tấm lòng thật đáng yêu. Với mình, những em bé có tình yêu thương và lòng trắc ẩn với động vật luôn là những em bé xinh đẹp nhất”. “Có thể ở đâu đó cô bé cũng kể câu chuyện này và gửi lời cảm ơn đến bạn đó”, nickname Diệu Thanh bình luận.

Prodo bầu bạn với chị Linh 3 - 4 tháng nay khi chị từ TP.HCM chuyển r sống và làm việc tại Hà Nội
phương linh

Facebooker Hằng Lê thì nói thêm: “Cảm ơn trong tiếng Hàn là cô-ma-xư-mi-ta bạn nhé! Sau này gặp lại em ấy bạn cứ nói câu này. À mà bạn cún ngồi khúm núm nhìn thấy ghét ghê, cho mình xin tấm ảnh cận mặt bạn ta đi”. “Nhưng mà lần sau đừng làm thế bạn nhen! Lơ là một phút là mất chó đấy!”, nickname Phạm Mun cảnh báo.

Từ TP.HCM ra Hà Nội làm việc hơn 1 năm nay, vì cô đơn nên gia đình đã gửi Frodo ra cho chị Linh bầu bạn. Dù gắn bó với chú cùng 3 - 4 tháng nay nhưng chị đã xem nó như một người bạn của mình, chăm sóc chu đáo mỗi ngày.

“Mọi người cũng có nhắc nhở mình không nên lơ là với con, và mình sẽ rút kinh nghiệm để không lặp lại sự việc tương tự. Frodo có ý nghĩa đặc biệt đối với mình, thương em ấy lắm”, cô gái thể hiện tình yêu đối với cún cưng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.