Rưng rưng với clip cậu bé 5 tuổi òa khóc khi gặp ba đi làm xa trở về

22/02/2022 08:35 GMT+7

Hình ảnh cậu bé 5 tuổi òa khóc nức nở khi thấy ba đi làm ăn xa bất ngờ trở về nhà khiến nhiều cư dân mạng “khóc theo”, đặc biệt là những người cha người mẹ xa nhà làm ăn.

Phía sau clip ngắn trên là câu chuyện xúc động về tình cha con, tình cảm gia đình.

Cư dân mạng chia sẻ rần rần đoạn clip ngắn gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đi làm ăn xa bất ngờ quay trở về nhà. Cậu con trai đang mải ngồi chơi trên võng bỗng nghe tiếng ba gọi: “Hello!”. Nghe giọng nói quen thuộc, cậu bé liền nhìn sang và “đứng hình” mất vài giây. Thoạt đầu, cậu bé như không tin vào mắt mình, sau đó liền nhảy cẫng lên: “Ba! Ba mới về!” rồi òa khóc nức nở chạy đến ôm chầm lấy ba. Thấy con khóc, người đàn ông cố kìm nước mắt, an ủi: “Sao con khóc? Nín đi con! Nín đi con!”.

Ku Ted òa khóc khi bất ngờ thấy ba trở về nhà sớm hơn dự định

Bá Tước

“Con tình cảm hơn ba nghĩ…”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chủ nhân đoạn clip nói trên là anh Lê Bá Tước (35 tuổi, ngụ Kiên Giang). Anh xác nhận mình và con trai là nhân vật chính trong câu chuyện trên. Theo lời kể, vừa rồi anh làm xuyên tết tại một nhà hàng ở TP.Hà Tiên nên không ở bên cạnh con. “Thường ngày, khi đi làm tôi hay dẫn con theo. Lễ tết khách đông nên tôi gửi bé cho nhà nội ở TP.Rạch Giá chăm sóc. Tính ra cha con xa nhau cả mùa tết, dù đi làm bận tối mặt mày nhưng tôi vẫn cố gắng gọi điện 2 - 3 lần/ngày để hỏi thăm con, cho con đỡ thấy tủi thân”, anh kể lại.

Để bù đắp cho con, anh Tước dẫn con đi vui chơi khắp nơi trong những ngày ba con bên cạnh

Nhớ con quá, anh tranh thủ giải quyết xong công việc rồi về nhà sớm hơn so với dự định 2 ngày, cũng không thông báo trước để tạo cho con sự bất ngờ. Trên chuyến xe ngày trở về, nghĩ tới cảnh ngày tết mà con trai không có cha mẹ cạnh bên, anh không cầm được nước mắt. Thấy con òa khóc khi gặp mình, người cha vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Trong tưởng tượng của anh trước đó, con trai sẽ vui mừng hớn hở khi thấy ba. Khoảnh khắc ôm con vào lòng, anh Tước đã cố nén nước mắt để con không thấy mình khóc, lòng thầm nghĩ “con tình cảm ơn ba nghĩ, và cũng mạnh mẽ hơn ba tưởng”.

Để bù đắp cho những ngày xa con, anh đã dẫn con đi ăn uống, hớt tóc, vui chơi ở khắp Rạch Giá. Thấy con vui vẻ, hạnh phúc bên mình, người cha cũng quên đi những mệt nhọc của những ngày đi làm vất vả.

CLIP: Bé 5 tuổi òa khóc khi thấy ba đi làm xa trở về
Bá Tước

“Tại con nhớ ba quá mà”

Vợ chồng anh Bá Tước lấy nhau từ đầu năm 2016, sau đó chào đón thiên thần nhỏ Ku Ted (tên thật là Lê Thiện Chân). Giữa năm ngoái, vợ chồng anh thuận tình chia tay cuộc sống hôn nhân, tuy nhiên họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và thay nhau chăm sóc con trai nên người. “Tôi biết bé chịu nhiều thiệt thòi nên tôi và em ấy cũng cố gắng để con có được trọn vẹn tình thương của cha và mẹ, tình không còn nhưng nghĩa thì vẫn nặng lắm. Từ nhỏ Ku Ted sống với mẹ nhiều hơn, sau này cô ấy chuyển công tác ra Phú Quốc thì bé ở cùng tôi nhiều hơn”, anh kể.

Trước khi đăng tải đoạn clip, anh Tước có gửi cho mẹ Ku Ted xem và chị cũng đã không giấu được nước mắt. Chị ngạc nhiên và xúc động vì con mình tuy còn nhỏ nhưng đã sống tình cảm, hiểu chuyện đến vậy. Chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội để lưu giữ khoảnh khắc tuổi thơ của con, anh Tước ngạc nhiên vì được mọi người quan tâm và chia sẻ. Ông bố trẻ vô cùng biết ơn khi nhận được quá nhiều tình yêu và lời chúc từ cộng đồng mạng. Anh nói con trai còn quá nhỏ để hiểu được các cô chú quan tâm con như thế nào.

Tâm sự với chúng tôi, Ku Ted cười kể: “Hôm đó con khóc tại con nhớ ba quá, ba đi gì mà lâu quá trời. Nhưng mà con cũng thương ba đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi con nữa. Con sắp đi học lớp 1 rồi, con sẽ học giỏi để sau này kiếm nhiều tiền nuôi lại ba, cho ba không còn cực nữa”. Nghe con nói vậy, người đàn ông rưng rưng trên khóe mắt. Thời gian tới, anh dự định gửi bé về lại TP.Rạch Giá để tiện việc học hành. Còn anh sẽ cố gắng làm lụng, sắp xếp công việc ở TP.Hà Tiên để một ngày gần nhất ba con được sống bên cạnh nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.