Ronaldo mờ nhạt, M.U bế tắc trước Newcastle tại Old Trafford

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/10/2022 22:00 GMT+7

M.U đã tự làm khó mình khi bị Newcastle cầm chân 0-0 trên sân nhà ở vòng 11 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 16.10.

Có một vài bất ngờ trong đội hình xuất phát M.U của HLV Erik ten Hag khi Jadon Sancho thay thế Marcus Rashford. Ronaldo và Fred giữ được vị trí của mình sau khi chơi tốt ở trận thắng sít sao trước Omonia Nicosia tại Europa League hồi giữa tuần.

Ronaldo (phải) đã có trận đấu mờ nhạt

AFP

Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền vệ Christian Eriksen vì bệnh đã gây lo lắng khi khả năng sáng tạo và gây đột biến sẽ phụ thuộc vào tân binh Antony.

Mặc dù chơi trên sân Old Trafford, nhưng Newcastle đã cho thấy họ đang đi đúng hướng để trở thành một thế lực ở bóng đá Anh kể từ khi có chủ sở hữu mới được sự hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út. Đội quân của HLV Eddie Howe có khởi đầu khá tốt ở mùa này khi chỉ thua 1 trong 9 trận.

Thật vậy, “Chích choè” chính là đội tạo ra cơ hội rõ nét nhất trong hiệp 1 với 2 pha dứt điểm liên tiếp của Joelinton đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc. Trong khi đó, M.U dù tạo ra thế trận lấn lướt hơn nhưng thiếu sự sắc bén mỗi khi tiếp cận khung thành của Newcastle. Điểm nhấn của các pha lên bóng của M.U chỉ dừng lại ở các tình huống đi bóng lắt léo và tốc độ của Sancho và Antony ở 2 cánh.

M.U (áo đỏ) vất vả trên sân nhà trước Newcastle

AFP

Hàng công của M.U chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2, dồn ép Newcastle về phần sân nhà. Tuy nhiên, điều mà đội quân của HLV Ten Hag cần là những đường chuyền chính xác trong các tình huống quyết định. Điều này khiến Ronaldo tỏ ra khá mờ nhạt và dần có dấu hiệu xuống sức, trước khi được thay bởi Marcus Rashford.

Giải pháp Rashford của nhà cầm quân người Hà Lan vẫn không mang lại hiệu quả cho hàng công đội chủ sân Old Trafford. Ngay cả khi có được cơ hội tốt nhất trận ở phút 88, Fred lại bỏ lỡ khi sút ra ngoài trước khung thành bỏ trống. Ngược lại, dù phải chịu sức ép lớn, nhưng Newcastle rất chủ động trong lối chơi phòng ngự phản công.

Với trận hoà đầu tiên ở mùa này, M.U giậm chân ở vị trí thứ 5 với 16 điểm sau 9 trận. Trong khi đó, Newcastle có lẽ hài lòng khi rời Old Trafford với trận hòa để duy trì hy vọng tranh vé dự cúp châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.