Rộn ràng xe hoa Hà Nội

20/10/2023 06:43 GMT+7

Hà Nội đang những ngày mùa thu tuyệt đẹp và càng đẹp hơn khi các góc phố, công viên luôn rộn ràng những xe hoa rực rỡ, thu hút rất nhiều các chị, các cô đến chụp ảnh nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10.

Bên vỉa hè phố Thụy Khuê, cạnh công viên Lý Tự Trọng, PV Thanh Niên gặp một nhóm bạn trẻ 6 người gồm cả nam lẫn nữ, trong đó có cả một thanh niên người Pháp.

Rộn ràng xe hoa Hà Nội - Ảnh 1.

Nhóm bạn từ TP.HCM ra Hà Nội và check-in với hoa bên hè phố Thụy Khuê

LƯU QUANG PHỔ

Họ hớn hở check-in quanh một xe hoa lớn và cho biết từ TP.HCM vừa ra được một ngày để thưởng thức mùa thu Hà Nội. Anh Nguyên, một thành viên trong nhóm, nói: "TP.HCM cũng có xe hoa nhưng không đẹp và nhiều như thế này, nên mọi người rất thích và đã dậy sớm từ khách sạn để ra đây check-in".

Đáng chú ý, dù chỉ mua một bó hoa nhưng các bạn có thể thoải mái chụp ảnh và không bị người bán làm phiền. Ngược lại, họ còn được cô bán hoa tên là Nguyễn Thị Lợi (quê ở xã Nghĩa Phương, H.Lục Nam, Bắc Giang) sẵn sàng sắp xếp lại xe, cho mượn thêm hoa để khách được như ý khi tạo dáng.

Thân thiện cũng là nét đặc biệt của những người bán hoa trên các đường phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê hay Thanh Niên. Đặc biệt, hầu hết họ đều là phụ nữ quê ở H.Lục Nam; tất cả đều thể hiện thái độ vui vẻ, dễ mến với khách mua hoa hay chỉ đứng bên hoa chụp ảnh mà không mua hàng.

Một trong những người như thế là bà Trần Thị Nhung (53 tuổi, trú xã Cương Sơn, H.Lục Nam). Bà Nhung cho biết đã theo các chị em trong xóm về Hà Nội bán hoa từ năm 2007. Thuê nhà trọ 2 triệu đồng/tháng cho 4 người, các bà dậy sớm cất hoa từ chợ Quảng Bá để bán rong.

Vào các ngày nghỉ, ngày lễ, các bà có thể được vài trăm nghìn đồng tiền lãi mỗi ngày. Nhưng cũng có khi họ bị lực lượng chức năng xử phạt cả vài trăm nghìn đồng vì cản trở giao thông. Xã Cương Sơn cũng là quê của hàng trăm người bán hoa ở Hà Nội.

Đứng từ xa xem bà Nhung bán hoa vào một buổi trưa bên hồ Tây, thấy nhiều người đi qua chỉ dừng lại chụp ảnh, thậm chí nhờ bà làm nền, nhưng người phụ nữ này vẫn vui vẻ với nụ cười chất phác như nhiều người bán hoa đi xe máy biển số 98 (Bắc Giang) khác.

"Nhiều người từ các tỉnh về Hà Nội đều muốn chụp ảnh với xe hoa. Có người lịch sự còn cảm ơn chúng tôi vì hoa của chúng tôi làm đẹp cho Hà Nội. Họ bảo ở quê không có những xe hoa đẹp như thế này. Họ không mua nhưng được câu nói cũng mát lòng, mát dạ bác ạ", bà Nhung mộc mạc nói.

Sự chân thành, mộc mạc của bà Nhung có lẽ cũng là nét đẹp của nhiều người bán hoa quê Bắc Giang, góp phần làm đẹp thêm cho Hà Nội.

Rộn ràng xe hoa Hà Nội - Ảnh 2.

Chị Quỳnh hớn hở khi được chụp ảnh đẹp với hoa

LƯU QUANG

Rộn ràng xe hoa Hà Nội - Ảnh 3.

Chị Ngân tạo dáng với một bó hoa cúc trắng

LƯU QUANG

Rộn ràng xe hoa Hà Nội - Ảnh 4.

Chị Lợi (trái - chủ xe hoa) hết lòng chiều khách

LƯU QUANG

Rộn ràng xe hoa Hà Nội - Ảnh 5.

Hai cô gái tên Trâm và Lan (quê ở H.Việt Yên, Bắc Giang) chụp ảnh mà không biết người bán cũng là đồng hương

LƯU QUANG

Rộn ràng xe hoa Hà Nội - Ảnh 6.

Mời nhưng khách ngoại quốc không mua hoa, bà Nhung vẫn cười vui vẻ

LƯU QUANG

Rộn ràng xe hoa Hà Nội - Ảnh 7.

Một hình ảnh khá thú vị thời 4.0: chủ và khách chia sẻ mã QR để thanh toán tiền hoa

LƯU QUANG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.