Rơi nước mắt trong lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/09/2022 10:33 GMT+7

“Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân/ Rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần…” , giọng hát trong veo của hai nữ sinh bé nhỏ trong lễ khai giảng của ngôi trường đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Tại lễ khai giảng của Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (trường cho trẻ khiếm thị, Q.10, TP.HCM) sáng 5.9, tất cả khách mời và thầy cô đều như lặng đi khi trên sân khấu cất lên giọng hát ngây thơ, trong trẻo của hai nữ sinh nhỏ bé.

Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân/Rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần/Từ trời cao bao la cánh én liệng bay/Thấy mênh mông xanh tươi bao sắc cỏ cây/Bầu trời xanh tung bay cánh chim tuyệt vời/Dệt mùa xuân với muôn ngàn tia nắng mới”. Ở phía dưới hội trường, cô Nguyễn Thị Ngọc Hân rưng rưng nước mắt.

Đây là lễ khai giảng đặc biệt của một ngôi trường đặc biệt, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và sau một thời gian dài chờ đợi ngôi trường mới được xây dựng.

Gắn bó với Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu 14 năm nay, cô Ngọc Hân, giáo viên chủ nhiệm lớp 3-tổ trưởng tổ chuyên biệt, xúc động kể: “Dù tôi đã dự biết bao lễ khai giảng ở ngôi trường này, nhưng năm nào tôi cũng không ngăn được nước mắt khi nhìn thấy các em ngồi ngoan trong lễ khai giảng, nghe các em đàn và cất cao giọng hát trong veo. Thương các em, một tình thương lạ kỳ lắm, không thể diễn tả được”.

Tiếng hát trong veo khiến nhiều người xúc động
Mỹ quyên

Theo cô Ngọc Hân, trong những tháng nghỉ hè vừa qua, các bé thường xuyên gọi điện hỏi thầy cô là khi nào thì được tới trường. Trong lớp của cô Hân, các bé còn lập thành một nhóm thường xuyên gọi cuộc gọi video để trò chuyện, trao đổi bài vở. “Các con rất ngoan và luôn cố gắng học hành. Đặc biệt các con rất thích được đến trường nên vô cùng háo hức trong ngày khai giảng”, cô Ngọc Hân chia sẻ thêm.

Là phụ huynh của bé Trần Hoàng Hải Lan, học sinh lớp 5 - một trong hai nữ sinh vừa hát trên sân khấu khiến hội trường xúc động, chị Bùi Hoàng Oanh, cho biết: “Sáng nay hai mẹ con dậy từ rất sớm để sửa soạn đến trường dự lễ khai giảng. Con rất mong chờ được trở lại lớp, được gặp lại thầy cô bạn bè”. Được biết do bé Hải Lan sinh non nên từ nhỏ đã không thể nhìn như mọi đứa trẻ khác. Lên 3 tuổi, chị Hoàng Oanh bắt đầu cho con đi học ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và đến nay, nhiều năm liền Hải Lan đều học rất giỏi, là “cây văn nghệ” của trường.

Cô Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, cũng không giấu nổi sự xúc động và nói: “Năm nay, trường có 30 lớp với tổng số 235 học sinh. Trong đó, có 11 lớp kỹ năng cho trẻ đa tật, 7 lớp chuyên biệt học chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 11 lớp giáo dục hòa nhập. Các con đều rất ngoan, nỗ lực học tập. Nhiều bé có năng khiếu về đàn, hát. Thương các con nhiều lắm, nên thầy cô luôn tận tâm, nỗ lực, gắn bó và yêu thương nhằm giúp các con có môi trường thật tốt để phát triển”.

Một số hình ảnh trong lễ khai giảng tại ngôi trường đặc biệt:

Khi đứng dậy làm lễ chào cờ, toàn thể học sinh trong hội trường đã hát vang quốc ca

MỸ QUYÊN

Bé Nguyễn Đặng Hoàng Trâm, học lớp 2, cho biết: "Con mong được đến trường nên hôm nay con rất vui"

MỸ QUYÊN

Các bé đều không có khả năng nhìn nhưng đều "thấy" được con chữ và cảm nhận được tình yêu thương nhờ sự tận tâm của thầy cô

MỸ QUYÊN

Học sinh lớp 1 chuẩn bị được cô giáo dẫn lên sân khấu nhận quà

MỸ QUYÊN

Cô Nguyễn Thị Thanh Huệ tặng sách nổi cho học sinh lớp 1

MỸ QUYÊN

Tiếng trống khai trường vang lên ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu khiến thầy lẫn trò đều háo hức

MỸ QUYÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.