Rơi 43 triệu đồng tiền mổ heo giữ giùm nhiều người, vợ chồng người Tà Ôi mừng vui nhận lại

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
03/01/2023 14:50 GMT+7

Nhận lại số tiền lớn đánh rơi tại Trung tâm thương mại (TTTM), đôi vợ chồng người Tà Ôi (sống tại xã A Ngo, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế) mừng đến "phát khóc", rối rít gửi lời cảm ơn đến những người trao trả.

Chiều 3.1, dù lại nhận lại hơn 43 triệu đồng đánh rơi tại TTTM VinCom Huế (TP.Huế) nhưng vợ chồng chị Hồ Thị Tuyết (36 tuổi) và anh Piriu Vát (36 tuổi, người đồng bào Tà Ôi) vẫn xúc động khi nhớ lại thời điểm phát hiện đánh rơi số tiền lớn.

Cán bộ Trung tâm thương mại Vincom Huế làm các thủ tục trả lại số tiền nhặt được cho chị Tuyết

N.X

Chị Tuyết kể, ngày 31.12.2022, hai vợ chồng chị cùng con xuống TP.Huế để xem pháo hoa, đón năm mới. Khi vào TTTM Vincom Huế chơi thì vô tình đánh rơi chiếc ví da màu đen, bên trong có 43 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng. Phát hiện sự việc cả gia đình hốt hoảng, chạy khắp nơi để tìm kiếm.

“Tôi tìm khắp nơi, rồi quay lại trung tâm thương mại thì rất may được nhân viên tại đây cho biết đã nhặt được, đang tìm người trao trả. Sau đó họ đưa tôi xuống phòng an ninh, hướng dẫn làm các thủ tục và trả lại tiền rất nhanh”, chị Tuyết kể.

Chị Tuyết kể, số tiền đánh rơi là tiền chị giữ hộ của nhiều người từ việc mổ heo hôm trước. Lúc đi, do về phố gấp vì chị sợ mất nên mới cầm theo bên người. “Gia đình tôi cũng không khá giả gì, con gái nói năm nay thích về xem pháo hoa nên cũng đưa con đi. Nếu mất số tiền lớn đó dịp cuối năm thì buồn lắm”, chị Tuyết nói.

“Số tiền trên quá lớn mà còn không phải tiền của mình nữa. May mình gặp người tốt, tìm lại được, mừng lắm mà chả biết nói gì”, anh Vát bày tỏ sự vui mừng.

Chị Tuyết mừng rỡ khi nhận lại số tiền đánh rơi từ anh Nguyễn Hữu Tuyến

N.X

Theo phòng an ninh của Vincom Huế, vào lúc 17 giờ 30 ngày 31.12.2022, đơn vị này nhận được thông tin từ anh Nguyễn Hữu Tuyến (làm việc tại đây) nhặt được 1 chiếc ví da màu đen, bên trong có 43 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng.

Ngay sau đó, Ban quản lý tòa nhà và phòng an ninh đã cùng anh Tuyến đã tổ chức thông báo để tìm chủ nhân của chiếc ví. Đúng lúc này, họ phát hiện vợ chồng chị Tuyết đang đi tìm nên hướng dẫn để làm các thủ tục bàn giao số tiền đánh rơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.