Roger Federer và ngày chia tay đẫm nước mắt

25/09/2022 07:51 GMT+7

Chủ nhân của 20 Grand Slam đã khóc thành tiếng sau trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp 24 năm gắn bó với quần vợt chuyên nghiệp.

Tay vợt Thụy Sĩ đã quyết định đánh cặp với Rafael Nadal trong trận cuối của sự nghiệp và tại giải đấu do chính anh sáng lập: Laver Cup. Đây là trận chính thức đầu tiên của Federer từ khi thua Hubert Hurkacz ở Wimbledon năm ngoái. Sự nghiệp của Federer xuống dốc từ 3 - 4 năm trước, khi anh phải chống chọi với chấn thương đầu gối trong 3 năm qua và cần đến 3 cuộc phẫu thuật để giải quyết vấn đề. Trước khi Laver Cup 2022 diễn ra, tay vợt 41 tuổi đã quyết định dừng lại.

Rafael Nadal nhòa lệ, Roger Federer chia tay đầy cảm xúc

Federer đã chơi tốt ở ván đầu tiên, cùng Nadal thắng 6-4 sau khi bẻ giao đối thủ ở game quyết định. Nhưng sang ván thứ 2, tay vợt 41 tuổi trở thành điểm yếu của đội. 2 tay vợt của đội thế giới là Jack Sock và Frances Tiafoe liên tục ép bóng về phía Federer ở những thời điểm then chốt và anh phần nhiều không thể đánh trả.

Chứng kiến Federer (trái) bật khóc, Nadal cũng không thể kìm lòng

AFP

Trải qua ván đấu khó khăn, Federer vẫn duy trì sự tập trung. Tuy nhiên, khi trận đấu còn vài điểm là kết thúc, tay vợt Thụy Sĩ bắt đầu rơm rớm nước mắt. Sau đó, anh có cơ hội giao bóng để ghi điểm thắng trận nhưng lại bỏ lỡ. Tận dụng đối thủ bỏ lỡ thời cơ, đội thế giới thắng ngược 4-6, 7-6, 11-9. Federer tiến đến bắt tay Nadal rồi trở về ghế ngồi. Lúc này, anh vẫn tươi cười. Tuy nhiên, khi ngồi trên ghế, Federer bắt đầu ôm mặt khóc. Xung quanh, các tay vợt ở đội châu Âu cũng ngậm ngùi.

Chứng kiến kình địch lâu năm bật khóc, “Vua đất nện” Nadal cũng không thể kìm lòng. Tay vợt Tây Ban Nha dường như tránh nhìn Federer. Anh quay mặt về hướng ngược lại nhưng nước mắt vẫn rơi… Trên khán đài, bố mẹ, vợ (Mirka Federer) và 4 con của Federer cùng khóc, trước khi xuống sân với “Tàu tốc hành”. "Cô ấy (Mirka) là người thúc đẩy tôi đến được đây! Mirka có thể ngăn tôi thi đấu từ nhiều năm trước nhưng cô ấy không làm thế. Cô ấy để tôi tiếp tục thi đấu. Điều đó thật tuyệt vời. Cảm ơn em!", Federer vừa khóc vừa gửi lời tri ân đến vợ anh - người đã bỏ ra hơn 20 năm để hỗ trợ "Tàu tốc hành" xây dựng sự nghiệp vĩ đại.

Huyền thoại Rod Laver, các cựu HLV của Federer là Ivan Ljubicic, Paul Annacone và Severin Luthi cùng chờ sẵn ở lối đi để chúc mừng anh. Trong sân, Nadal tiếp tục khóc khi thấy Federer chào tạm biệt khán giả, Stefanos Tsitsipas lau nước mắt, còn Novak Djokovic kêu gọi thành viên 2 đội công kênh đàn anh 41 tuổi.

Federer chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gối khi dự Laver Cup, do đó anh đã quyết định sẽ không chơi thêm trận nào trong 2 ngày cuối của giải.

"Tôi sợ bản thân sẽ chấn thương khi chơi trận hôm nay, rất mừng là điều đó không xảy ra. Tôi không muốn “chiếm sóng” của đồng đội. Ngày mai chúng ta sẽ có thêm các trận đấu tuyệt vời khác. Tôi sẽ nghỉ ngơi sau giải đấu này, nhưng sẽ không biến mất. Tôi sẽ giữ liên lạc và hiện diện thường xuyên trong thế giới quần vợt. Môn thể thao này đã quá hào phóng với tôi", Federer phát biểu trong nước mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.