Rocker Trung Loki: Kinh phí là 'nỗi đau' khi nói đến sự phát triển của metal/rock

21/11/2022 16:34 GMT+7

Gần 20 năm hoạt động - sống cùng thăng trầm của rock Việt, đến nay rocker - nhà sản xuất Trung Loki mới... mạnh dạn bước ra " thế giới ngầm" của mình cùng các dự án âm nhạc với mong muốn "truyền cảm hứng tích cực hơn, hỗ trợ các anh em sau này có điều kiện tốt hơn để chơi nhạc metal tốt hơn...".

Rocker Trung Loki (Nguyễn Văn Trung, 36 tuổi) chính là “thủ lĩnh” của X-Metal Group, một tổ chức âm nhạc được thành lập từ năm 2008, nhằm tổ chức sự kiện hằng tháng cho các ban nhạc metal biểu diễn, giao lưu với khán giả, nâng cao kinh nghiệm; đồng thời hợp tác với các đối tác tổ chức những buổi lưu diễn ở các địa phương, trao đổi nhóm nhạc giữa các nước trong khu vực.

Trung Loki (thứ 2 từ trái sang) và các thành viên trong Butchery

nvcc

Trước đó, Trung Loki còn được biết đến với vai trò chủ một hãng đĩa Bloody Chunks Records (studio lập ra từ năm 2003 nhưng đến năm 2007 mới chính thức hoạt động). Đây là hãng đầu tiên của Việt Nam chuyên về thể loại nhạc metal, đặc biệt là extreme metal. Trung cho biết, mục đích của hãng là góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các nhóm chơi metal chuyên hoặc bán chuyên nghiệp có được những album chất lượng, không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người nghe trong nước mà có thể đưa ra thị trường thế giới.

Mong ước một live show ngoài trời

Trung Loki cho biết, anh đang xây dựng một thế hệ kế thừa tiếp theo, tìm cách thu nhận những em còn trẻ thích chơi metal và đào tạo chuyên môn, phối hợp thành ban nhạc, sáng tác, tập luyện và cho các em biểu diễn cùng những nhóm cựu trào và đương thời để lấy kinh nghiệm. “Đây là tiền đề sau sự tan rã của một số nhóm vì những vấn đề muôn thuở trong cuộc sống. Chúng tôi muốn các em được thoải mái sáng tạo và thỏa sức vẫy vùng với âm nhạc của mình”, anh nói.

Album Butchery - Ferocious Rampage ra mắt hồi tháng 8 và đã được Trung thông tin "sold out"

nvcc

Hiện Bloody Chunks đã liên hệ các đối tác để phân phối phát hành đĩa tại châu Âu, Mỹ và các quốc gia khác. Theo Trung, đây là điều cần có để thế giới biết đến nhiều hơn về nền metal còn non trẻ của Việt Nam; bởi tuy “không quan trọng danh tiếng, nhưng việc này giúp các band có thêm sự tự tin và sẽ nhận được những đánh giá chuyên môn từ người nghe giúp các bạn hoàn thiện hơn”.

Anh thông tin thêm, vào hè năm 2023, X-metal sẽ tổ chức tour diễn xuyên Việt đầu tiên cho các band thuộc Bloody Chunks Records để diễn quảng bá album mới. Giữa năm sẽ có một Festival Extreme và một Festival cuối năm với sự kiện Saigon Open Air gồm rất nhiều band từ khắp nơi tham gia.

Dù đã nỗ lực để cân bằng giữa cuộc sống và đam mê, nhưng Trung Loki phải liên tục bỏ tiền túi ra bù lỗ và đầu tư cho các hoạt động của mình từ hơn 15 năm nay. Hiện chỉ có một nhãn hàng tài trợ cho cá nhân anh mỗi tháng. Vậy nên để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình, hay cụ thể hơn là chạm ước mơ bấy lâu - có thể thoải mái hơn khi chơi nhạc, diễn live show ngoài trời, Trung cho rằng phải cần nhiều hơn nữa nỗ lực của không chỉ riêng mình.

Muốn metal có đất diễn, đất sống

Theo Trung Loki, gần 20 năm qua, anh đã chứng kiến đủ mọi cung bậc của sự phát triển metal – thể loại âm nhạc anh đam mê - tại Việt Nam, cũng như những thăng trầm của các metalhead (những người nghe và chơi nhạc metal). Nếu làn sóng đầu tiên của rock Việt là những Atomega, Da Vàng, Steel Owl, Little Wings, Bức Tường… thì anh thuộc làn sóng thứ 2 với sự manh nha của metal, bắt đầu đầu từ 2003 khi ra demo đầu tay với Deletion cùng các anh em khác từ các band Polar Lost, God Father, Atmosphere, Canceled…

“Chúng tôi đã có một tuổi trẻ tươi đẹp với lượng fan ủng hộ khá lớn thời bấy giờ cùng sự hỗ trợ của 2 người anh: Thạnh Quốc Bảo (Câu lạc bộ RFC) và Nguyễn Duy Hải (Câu lạc bộ SRC). Việc 2 câu lạc bộ này tạm dừng hoạt động đánh dấu sự ra đời của X-metal và sau đó cũng là giai đoạn thoái trào dần của metal”, Trung cho biết.

Nhớ lại những ngày đầu với muôn vàn gian nan vì “riêng khoản nhạc cụ, chúng tôi cũng không thể tìm được những cây đàn hay hộp tiếng mình cần có dù có đủ tiền để mua. Âm thanh luôn là vấn đề lớn thời bấy giờ, những màn đứt loa hay cháy amp là chuyện thường thấy khi biểu diễn với một công suất lớn như vậy”. Như anh chia sẻ, việc thu âm cũng rất khó khăn vì trước 2007 hầu như không có studio nào làm nhạc rock/metal. Đích thân anh phải xây dựng một studio riêng để làm dòng nhạc này.

“Kiến thức để sản xuất âm nhạc cũng là một quá trình. Chưa kể khâu sáng tác là vấn đề nan giải... Một nhóm nhạc 5 thành viên phải phối hợp hài hòa với nhau trong bản nhạc khá phức tạp... buộc các thành viên trong band phải tập luyện với nhau nhiều trước mỗi show diễn", anh nói.

Trung Loki nghe metal từ năm 11 tuổi và bắt đầu hoạt động trong các band nhạc từ năm 14 tuổi. Anh quê ở Pleiku, Gia Lai, đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại TP.HCM

NVCC

Chưa kể, theo Trung, từ xưa đến nay, kinh phí cũng là “nỗi đau” khi nhắc đến sự phát triển của metal/rock bởi “hầu như chẳng ai muốn đầu tư vào dòng nhạc này vì theo họ nó khó nghe, không đạt được số đông thị hiếu, không thu lại lợi ích quảng cáo”. Có lẽ họ chưa đưa từ khóa “metal” vào khung tìm kiếm để thấy được sự rộng lớn với hàng trăm triệu người yêu thích nó như thế nào trên thế giới nói chung. Trong khi, như Trung cho biết, “về metal, chỉ riêng các nước lân cận như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia… - những nước chúng tôi từng lưu diễn thì rất phát triển, mỗi nước có 2.000 - 3.000 ban nhạc chơi thể loại này. Tổng thống của Indonesia cũng là một fan của hard rock và metal. Ông cũng từng nói rằng, nhạc rock giúp ông có động lực, những tiếng trống khiến ông có thêm tinh thần về môi trường, về công lý…".

Vì những khó khăn của metal cũng như rock Việt, nên Trung Loki cho biết không chỉ bản thân anh mỗi ngày nhắc nhở mình rèn sức khỏe để bền bỉ chơi nhạc và làm việc hết sức mình, mà hơn hết là “mong anh em trong giới có thể tự do phát huy trong từng vị trí về năng lực chuyên môn cũng như tinh thần vững vàng hơn trước những khó khăn trong tập luyện, sáng tác, biểu diễn, làm sao để cân bằng được cuộc sống riêng với việc theo đuổi đam mê, giữ gìn ngọn lửa trong tim mình”.

Với các bạn thế hệ sau, khi điều kiện tìm hiểu – tiếp cận – chơi nhạc tốt như bây giờ, Trung Loki cho rằng “các em cứ nghe nhạc thật nhiều, cập nhật - bồi dưỡng kỹ thuật để chơi nhạc hết mình". Với người nghe và nhất là hâm mộ metal, thủ lĩnh X-metal nhắn gửi “các bạn hãy đến show diễn để xem và nếu có thể, hãy ủng hộ các nghệ sĩ mà các bạn yêu mến bằng những cách mà bạn muốn”. Với những ai chưa biết nhiều về nhạc metal, rocker đến từ Pleiku, Gia Lai mong “các bạn có cái nhìn phóng khoáng hơn về thể loại này và nếu thích, hãy thử tìm hiểu một chút về nó. Biết đâu metal sẽ trở thành điều gì đó còn thiếu bên trong bạn. Tôi muốn metal, thứ âm nhạc tôi yêu, có đất sống, đất diễn, được nhìn nhận và có một môi trường phát triển tốt hơn trong tương lai tại Việt Nam”.

Theo Trung Loki, metal là hình thái nặng hơn của rock, và sau nhiều năm đã gần như tách khỏi nhánh mẹ, tự mình phát triển ra rất nhiều nhánh con khác từ những năm 1980. Hiện anh đang chơi trong 7 nhóm: Brutore – brutal death metal, Butchery – death metal, Obsess – thrash metal, Rot – black metal, Wừu - grindcore, Mundane – simple death metal, Unkilled – prog/melodic metal (3 nhóm anh từng tham gia là End Of Road – melodic death metal. Disgusted – death metal và Atmosphere – thrash metal). Với đa số người Việt, những thể loại này khá khó nghe, nhưng đó là cảm giác ban đầu, một khi đã quen và dần thích nghi thì metal sẽ dễ dàng đi vào sâu trong tâm thức bạn, đánh thức những cảm xúc bạn chưa từng cảm nhận được.

"Đây vốn là thể loại nhạc rất mạnh mẽ, ồn ào và có chút cuồng loạn của tuổi trẻ. Nội dung gần như không nói gì về tình yêu đôi lứa như nhạc pop hay những màn dizz nhau của nhạc rap. Extreme metal khá “gây sốc” với ca từ thô ráp, thẳng thắn về những chủ đề mà band nhạc cảm thấy bức xúc hoặc thậm chí lên án trước những điều trái tai gai mắt trong xã hội hiện nay, hát về những điều còn trong u tối như bản ngã hay đôi lúc xen kẽ chút yếu tố rùng rợn... Có phim tình cảm thì cũng có phim kinh dị, những món ăn chúng tôi mang lại tuy không thuần túy là bữa cơm gia đình nhưng nó là điều cần thiết đã có từ lâu trên bàn tiệc âm nhạc thế giới", Trung nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.