Real Madrid trên đỉnh châu Âu

30/05/2022 08:17 GMT+7

Trong một trận chung kết đỉnh cao mà một bên sút cầu môn nhiều gấp 6 lần, nhưng tỷ số chung cuộc lại là 1-0 nghiêng về bên kia, thì quá dễ hình dung: thủ môn và cầu thủ ghi bàn duy nhất chính là người hùng của đội chiến thắng.

Vâng, đó chính là Thibaut Courtois và Vinicius Junior của Real Madrid. Liverpool đã thua quá đau, nhưng HLV Juergen Klopp không thể phát biểu điều gì khác hơn là ông “chấp nhận thất bại”!

Cụ thể, Liverpool chiếm thế thượng phong với “tỷ số sút cầu môn” lên đến 24-4! Nhưng cả 9 lần dứt điểm chính xác của họ đều không thành bàn. Courtois ngả người, cố rướn hết sức để đẩy cú sút của Sadio Mane vào cột dọc và văng ra ngoài. Hai pha cứu nguy xuất sắc khác của Courtois là vô hiệu hóa những cú sút cận thành của Mohamed Salah trong hiệp 2. Một mình Salah đã tung ra 9 cú dứt điểm trong trận đấu này, 6 lần đúng hướng khung thành, nhưng đều bị Courtois ngăn chặn!

Real Madrid đăng quang quá xứng đáng

AFP

Thật ra, Courtois đã là người hùng thầm lặng của Real trong suốt mùa bóng vừa qua, với hầu như trận đấu nào cũng có những pha cứu nguy tuyệt vời ở La Liga. Số lần cứu nguy rõ ràng của Courtois ngang với số bàn thắng của một vua phá lưới. Đó là nguyên nhân quan trọng giúp Real sớm vô địch La Liga, từ đó có hẳn lợi thế quan trọng so với Liverpool trong vài tuần chuẩn bị trước trận chung kết.

Tấn công mãi mà không thắng, Liverpool đã bị trừng phạt khi Vinicius Junior ghi bàn duy nhất cho Real ở phút 59. Như đã bàn trước trận chung kết: cuộc đối đầu trực tiếp giữa Vinicius ở cánh trái của hàng công Real với hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold của Liverpool sẽ là “điểm nóng” quan trọng nhất, quyết định thành bại cho cả đôi bên.

Mùa trước, Vinicius đã thắng Alexander-Arnold, giúp Real loại Liverpool ở vòng tứ kết. Bây giờ, Vinicius lại thắng. Nói cách khác, Alexander-Arnold đã thua trong một lần hiếm hoi để “sổng” Vinicius. Tiền đạo trẻ người Brazil chiếm lĩnh được khoảng trống và lập tức chớp cơ hội ghi bàn từ quả tạt của Federico Valverde. Số lần Vinicius qua mặt Alexander-Arnold thật ra không nhiều. Nhưng tóm lại, anh đã thắng ở thời điểm quyết định.

Đây là chức vô địch cúp C1/Champions League thứ 14 của Real - nhiều hơn tổng số lần đoạt cúp của hai đội đứng kế tiếp là Milan (7 lần) và Liverpool (6 lần). Phần mình, HLV Carlo Ancelotti cũng lập kỷ lục 4 lần vô địch Champions League. Một kỷ lục khác của Ancelotti là 5 lần cầm quân ở trận chung kết của giải đấu này (thất bại duy nhất chính là trận thua lịch sử trước… Liverpool, vào năm 2005: Milan dẫn trước 3-0 nhưng bị gỡ hòa và thua trong loạt sút luân lưu). Hồi đầu mùa, người ta còn bàn về khả năng Real sa thải Ancelotti. Giờ thì “tiền hung hậu kiết”: trước khi đăng quang với hàng loạt kỷ lục đáng nể ở Champions League, Ancelotti cũng đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử từng lên ngôi ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Chính Ancelotti thừa nhận: Đây là chức vô địch Champions League khó khăn nhất mà ông từng có. Real không được đánh giá cao lắm. Họ đã thường xuyên bị đẩy đến sát bờ vực, nhưng đã xuất sắc thắng ngược trước PSG, Chelsea, Man.City ở giai đoạn knock-out. Bây giờ, Real lại thắng bằng tỷ số tối thiểu trong một trận chung kết mà Liverpool chiếm thế thượng phong thật rõ ràng. Như đã nêu, cái hơn của Real nằm ở khâu chuẩn bị, do những trận cuối cùng của họ ở La Liga đều chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Đội hình ra sân của Real không phải là những hảo thủ, nhưng đều là những cầu thủ mà Ancelotti tin tưởng nhất. Cả Courtois lẫn Vinicius, Valverde đều không được chính khán giả Real đánh giá cao, cho đến trước khi Ancelotti cầm quân. Với cách dụng binh tài tình như thế của Ancelotti và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, luôn biết quật khởi một cách kiên cường, Real Madrid xứng đáng ở trên đỉnh châu Âu và thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.