Rạng sáng 2.1.2023: Khoan cọc nhồi xong, lên phương án nhổ cọc mà bé 10 tuổi bị rơi vào

01/01/2023 15:09 GMT+7

Lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đang chạy đua với thời gian để cứu hộ bé trai 10 tuổi bị rơi xuống móng cọc bê tông mố cầu Rọc Sen ở độ sâu 35 m.

Ngày 1.1, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống móng cọc bê tông mố cầu Rọc Sen, thuộc công trình đường ĐT-857 trên địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình.

Oxy vẫn được lực lượng cứu hộ bơm liên tục từ trưa 31.12.2022 đến rạng sáng nay 2.1.2023 với hy vọng cứu cháu Hạo Nam

Đến 0 giờ ngày 2.1.2023, công tác khoan cọc nhồi đã hoàn tất. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành ghép các lá sắt để cố định và giữ vững phần đất xung quanh để chuẩn bị có thể nhổ cọc bê tông mà cháu bé rơi vào.

Hiện tại, lực lượng Chỉ đạo công tác cứu hộ của tỉnh Đồng Tháp chưa có phát ngôn nào thêm.

Xem nhanh 20H ngày 2.1: Toàn cảnh ngày thứ ba cứu nạn bé trai dưới móng cầu

PV Thanh Niên vẫn đang bám trụ tại hiện trường, cũng giống với tất cả mọi người có mặt ở đây, ai cũng đang nín thở nguyện cầu một phép màu xảy ra và bé Hạo Nam sẽ được bình an. Công tác cứu hộ vẫn đang gấp rút diễn ra với hy vọng sớm tiếp cận sớm nhất với cháu bé.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất về vụ cứu hộ này đến bạn đọc khi có diễn tiến mới trong các bản tin tiếp theo.

Anh Thái Lý Tấn Tài (áo đen - ba bé Hạo Nam) đang ngóng chờ tin tức của con tại hiện trường

trần ngọc

Xe cứu thương đã được chuẩn bị sẵn

trần ngọc

22 giờ, việc khoan cọc nhồi đã được triển khai. Mũi khoan đã được khoan quanh vị mố cọc trí bé bị tai nạn. Các lực lượng cứu hộ và hậu cần đang chạy đua với thời gian cứu hộ cho cháu bé.

Báo chí chỉ được tác nghiệp từ xa, không được tiếp cận hiện trường. Mọi sự ra vô hiện trường đều được kiểm soát chặt chẽ.

Đến 20 giờ 30 phút, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương với hàng trăm người tham gia từ bảo vệ hiện trường đến thực hiện khoan cọc nhồi. Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vẫn túc trực chỉ đạo công tác cứu hộ.

Cố gắng nhổ cọc, hoàn thành cứu nạn bé Hạo Nam trước sáng mai

Việc khoan cọc nhồi xung quanh trụ móng đã được thực hiện

trần ngọc

Ông Lê Hoàng Bảo cho biết thêm: "Phương pháp cứu hộ của chúng tôi là phải nhổ cọc có bé bị nạn kẹt bên trong lên. Bởi, phương pháp chui vào lòng cọc để cứu hộ là không khả thi vì lòng cọc quá nhỏ nên phải tìm phương pháp làm sao tạo lực ma sát của đất thấp nhất để nhổ cọc lên. Bởi không khoan đất xung quanh thì lực ma sát khiến cọc bám vào đất thì không có cách nào nhổ cọc lên được".

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Đồng Tháp trả lời phương án cứu hộ cháu bé đang được lực lượng chức năng áp dụng

Trần ngọc

19 giờ 30, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trước mắt là phải làm sao cứu hộ cháu bé, còn sai thì chúng tôi sẽ xử lý sau. Sự cố là không mong muốn, công trình có biển báo cảnh báo nguy hiểm, vòng bằng dây. Đơn vị thi công có đuổi các cháu ra, tuy nhiên khi anh em nghỉ trưa thì mấy cháu quay lại là ngoài mong muốn của tất cả. Qua đây chúng tôi phải chấn chỉnh việc đảm bảo an toàn thi công công trình".

Ông Bảo cho biết thêm: "Tôi khẳng định việc xảy ra tai nạn là không ngờ, đau lòng. Chúng tôi phải tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực để cứu hộ. Đây là việc đầu tiên. Nếu thuận lợi thì trong đêm nay có kết quả”.

19 giờ, anh Giang - cậu ruột của bé Thái Lý Hạo Nam cho biết, hoàn cảnh của anh Tài - chị Mỹ Linh (em anh Giang, ba mẹ bé Nam) khó khăn. Vợ chồng anh Tài chỉ có 1.000m2 đất trồng ớt. Thế nhưng do trồng ớt không đạt nên rơi vào cảnh nợ nần. Hiện chị Linh phải nuôi em gái của Nam chỉ hơn 1 tuổi nên chủ yếu ở nhà làm nội trợ và chăm sóc hai anh em. Anh Tài thì chăm sóc ruộng ớt và đi làm thuê. Bé Hạo Nam đang học lớp 5 trường tiểu học của xã. Từ khi bé Nam bị nạn, chị Linh liên tục ngất xỉu.

CLIP: Đến 18 giờ máy khoan cọc nhồi đã vào hiện trường nơi bé bị nạn để đào sâu xuống mố cọc
trần Ngọc

Đến 17 giờ, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được cháu bé bị rơi xuống cọc móng.

17 giờ 30 phút ngày 1.1, tức 30 giờ ròng rã cố gắng cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống móng cọc bê tông mố cầu Rọc Sen, thuộc công trình đường ĐT- 857 thuộc ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình vẫn đang được tích cực diễn ra khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, H.Thanh Bình).

CLIP: Bé Hạo Nam (áo sẫm màu) không may rơi xuống trụ móng cầu (giây thứ 10) sâu 35 mét và các bạn chơi chung chạy tìm người cứu bạn
CAMERA QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI LẠI
Xem nhanh 20H ngày 1.1: Xôn xao đĩa thịt heo 495.000 đồng | Bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ móng cầu

Các phương án tiếp cận cháu bé Hạo Nam

Đến 18 giờ hôm nay, lực lượng chức năng đã đủ nhiều phương án để tiếp cận và cập nhật tình hình của cháu bé đang bị mắc kẹt trong trụ móng cọc.

Theo đó, các phương án đã sử dụng là:

Đưa ống nhòm chuyên dụng quân đội để tiếp cận hình ảnh của bé.

Đưa camera hồng ngoại để quan sát. Đồng thời, dùng điện thoạt bật chế độ quay video đưa xuống lòng ống để quan sát tình trạng của cháu bé bị nạn nhưng vẫn không tiếp cận được bé.

Khi đưa điện thoại xuống cọc bê tông chỉ chạm lớp đất bên dưới mà không chạm được bé.

Máy khoan cọc nhồi được đưa đến bằng đường thủy, hy vọng sẽ khoan nhanh hơn để nhổ cọc mà bé Nam bị lọt vào

trần ngọc

Việc cứu hộ có diễn tiến mới khi máy khoan cọc nhồi chuyên dụng được huy động từ H.Tháp Mười cách đó vài chục km đã được điều đến hiện trường bằng đường thủy.

Nghẹt thở cứu hộ bé trai rơi xuống cọc móng cầu sâu 35 mét tại Đồng Tháp

Bình oxy được đưa liên tiếp đến hiện trường

trần ngọc

Vị trí móng cọc (khoanh đỏ) nơi cháu Nam 10 tuổi bị lọt xuống có độ sâu 35 mét

trần ngọc

Lực lượng cứu hộ nỗ lực từng giờ để cứu bé trai bị nạn

trần ngọc

Theo lực lượng cứu hộ, khi có máy khoan cọc nhồi chuyên dùng đến thì quá trình cứu hộ bé Nam sẽ tiến triển hơn. Bởi tốc độ khoan của máy khoan cọc nhồi có thể khoan gấp nhiều lần máy khoan địa chất đang sử dụng. Từ việc đẩy nhanh tiến độ khoan vào vị trí móng cọc bê tông mố cầu bé Hạo Nam bị nạn sẽ làm giảm lực ma sát của cọc với lớp đất sét rất dầy tại vị trí thi công nhằm nhổ được móng cọc bê tông lên để tiếp cận với cháu bé bị nạn.

Clip: Máy khoan cọc nhồi được đưa đến hiện trường
trần ngọc
CLIP: Mặt bằng đang được đào để đưa máy khoan cọc nhồi vào cứu hộ bé Nam

Cọc nhồi đang vào khu vực cháu bé bị nạn để khoan nhanh nhất có thể

Trần Ngọc

Tìm mọi phương án cứu hộ nạn nhân

Ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND H.Thanh Bình cho biết: “Đã 24 giờ triển khai cứu hộ cật lực nhưng vẫn chưa cứu được em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ địa phương) rơi vào móng cọc bê tông mố cầu Rọc Sen. Cọc bê tông có đường kính quá nhỏ nên việc triển khai gặp bất lợi. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận với bé bị tai nạn”.

CLIP: Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm mọi cách để cứu cháu bé
Trần ngọc

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (trái) và ông Cao Thanh Xuân, Bí thư H.Thanh Bình có mặt xuyên suốt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ

trần ngọc

Theo UBND H.Thanh Bình, khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 31.12.2022, có khoảng 5 trẻ em ở xã Phú Lợi trong đó em Thái Lý Hạo Nam đến thi công cầu Rọc Sen thuộc tuyến đường ĐT-857 chơi. Lúc này Hạo Nam bị lọt xuống móng cọc bê tông mố cầu rỗng bên trong có đường kính 25 cm, đã được đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Phát hiện sự việc, các em đi cùng với Nam tri hô để người lớn gần đó cùng gia đình ứng cứu, tuy nhiên không thành nên báo cho lực lượng chức năng địa phương để xử lý.

Cọc bê tông mố cầu rỗng chỉ có đường kính 25 cm nhưng bé trai 10 tuổi lọt xuống

Trần Ngọc

Đến khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường để triển khai nhiều phương án cứu hộ. Để cứu hộ cháu bé bị nạn, lực lượng cứu hộ đã dùng nhiều phương án và bơm liên tiếp oxy và truyền nước uống để Nam cầm cự.

Hiện trường vụ tai nạn (chụp từ trên cao)

trần ngọc

CLIP: Bé trơi rơi vào khoảng trống của móng cọc sâu 35 mét, chiều ngang 25cm, hiện trường lại giữa đồng nên công tác cứu hộ đang gặp khó khăn
trần ngọc

Từ trưa cho đến xuyên đêm ngày 31.12.2022, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có mặt xuyên suốt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cháu bé. Để tạo đường sống cho bé, 3 kobe và 1 cần cẩu được huy động đến hiện trường liên tục đào đấp mở rộng một hố rộng khoảng 10m tại vị trí móng cọc bê tông nơi bé Nam bị rơi vào.

Do móng cọc bê tông mố cầu được đóng sâu trong lòng đất, đồng thời vị trí cọc kết cấu là đất sét dày hơn chục mét chịu lực tốt, nên rất khó để có thể nhổ cọc lên nhằm cứu hộ cháu bé.

Đến khoảng 11 giờ khuya ngày 31.12.2022, lực lượng cứu hộ được lệnh dùng máy khoan địa chất được điều từ H.Cao Lãnh đến để khoan đất xung quanh móng cọc để làm nhão đất quanh cọc bé bị nạn để có thể dùng cần cẩu nhổ móng cọc bê tông nhỏ lên khỏi lòng đất và cứu cháu bé bị nạn.

Tuy triển khai phương án khoan rất cật lực, tuy nhiên từ khuya 31.12 đến khoảng 11 giờ trưa ngày 1.1.2023 lực lượng cứu hộ chỉ khoan được lỗ khoan quanh móng cọc bê tông mố cầu, trong khi cần phải khoan thêm từ 3-4 lỗ khoan như thế.

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để cứu hộ bé trai bị nạn

trần ngọc

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng đang điều máy khoan cọc nhồi có đường kính lớn của công trình thi công đường từ H.Tháp Mười đi theo đường thủy đến hiện trường để khoan một số lỗ khoan quanh móng cọc bê tông mố cầu nơi bé trai bị nạn để làm giảm ma sát nhằm kéo móng bê tông lên.

CLIP: Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết các phương án đang triển khai để cố gắng cứu cháu bé
trần ngọc

Theo trung tá Trần Văn Giỏi, Phó đội trưởng Đội công tác cứu hộ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp, khi tiếp cận hiện trường có nhiều phương án đặt ra, trong đó có việc thả dây chuyên dụng xuống cọc bê tông kéo bé lên. Thế nhưng, đường kính cọc bê tông quá nhỏ, nạn nhân bị kẹt cứng trong cọc bê tông và nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận nạn nhân được để luồng dây qua người nên không thể thực hiện phương án này.

Mẹ bé bị tai nạn (áo vàng) liên tục ngất xỉu vì chưa tìm thấy con

Trân Ngọc

Chạy đua với thời gian cứu hộ bé

Khi hay tin con gặp nạn anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (34 tuổi, mẹ bé Nam) đã vô cùng hoảng hốt chạy đến hiện trường. Bé Nam là con trai lớn của anh chị, Nam còn em gái 1 tuổi. Anh Tài cho biết, lúc anh chạy đến hiện trường thì vẫn nghe tiếng con kêu cứu, khoảng 10 phút sau thì không còn nghe tiếng của bé. Suốt đêm qua, anh Tài túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần. Riêng chị Mỹ từ khi bé Nam bị nạn đến trưa nay 1.1 đã ngất xỉu 3 lần. Gia đình anh chị sống bằng nghề làm thuê để nuôi 2 con ăn học.

Lực lượng cứu hộ đưa máy khoan địa chất vào khoan quanh vị trí cọc bê tông của bé gặp nạn để cứu hộ bé

trần ngọc

Kỹ sư Nguyễn Trường Xuân (31 tuổi, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Nhật Nam cho biết: “Đơn vị đang thi công khảo sát địa chất công trình cao tốc An Hữu - Cao Lãnh thì được Sở GT-VT Đồng Tháp yêu cầu mang thiết bị máy móc đến hiện trường vụ tai nạn cháu bé bị rơi vào móng cọc bê tông. Hiện đã khoan được lỗ thứ 3. Sự cố bé rơi vào móng cọc bê tông mố có đường kính D50 và rỗng phía trong chỉ 23-25cm là rất hy hữu, chưa từng xảy ra”.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có mặt chỉ đạo tại hiện trường cho biết: “Khi nghe phát hiện sự cố, tại hiện trường tôi đã huy động mọi nguồn lực thiết bị, con người để cứu cháu bé. Tuy nhiên sự cố này phải nói là rất hy hữu, các phương tiện huy động được tại hiện trường chưa cứu hộ được nên chúng tôi đang huy động thêm phương tiện từ nơi khác đến cứu hộ với phương châm còn nước còn tát nhằm hy vọng cứu cháu bé. Cái khó khăn nhất trong công tác cứu hộ hiện nay là chúng tôi đang chạy đua với thời gian, anh em đã nỗ lực cứu hộ xuyên suốt trong 1 ngày cũng đã khá mệt. Hiện chúng tôi đang điều thêm phương tiện để bằng mọi cách cứu hộ cháu”.

Tính đến 13 giờ 30 ngày 1.1.2023 lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tiếp cận cứu hộ cháu bé bị nạn. Oxy vẫn được truyền liên tiếp vào cọc cừ bê tông bé rơi vào để tạo oxy cho bé. Do hiện trường tai nạn nằm ở vị trí giữa đồng nên việc cứu hộ cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.