Rằm tháng Giêng Tân Sửu 2021: Hàng dài người Sài Gòn cầu an ở ngôi miếu cổ trên sông

Thanh Khương
Thanh Khương
26/02/2021 20:02 GMT+7

Ngày 26.2 ( Rằm tháng Giêng ), ngôi miếu lọt thỏm giữa sông Vàm Thuật (Q.Gò Vấp, TP.HCM) tấp nập người đi dâng hương cầu cho một năm thuận buồm xuôi gió, bình an hạnh phúc.

Phù Châu miếu, còn gọi là miếu Nổi, là một ngôi miếu cổ nằm tách biệt trên một cồn nhỏ. Để đến được ngôi miếu này, người dân phải di chuyển bằng đò khoảng 5 phút. Giá vé cả đi lẫn về cho một người là 10.000 đồng.
Ông Lục Câu (79 tuổi, Trưởng ban quản lý) là người Việt gốc Hoa, cho biết: “Lượng khách đổ về miếu trong tháng Giêng lúc nào cũng đông, đặc biệt là ngày 14 và ngày Rằm. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khách giảm đi nhiều. Có người đến cầu mẹ Thánh Mẫu cho gia đạo bình an, làm ăn hanh thông, có người đến cầu duyên, cầu con,… cầu gì cũng được hết, tôi thấy chuyện đó là có”.
Chính giữa của chính điện thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu, bên trong đặt 5 lọ tượng gỗ thờ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Xung quanh thờ Phật Di Lặc, Tề Thiên Đại Thánh, Quan Công, Bao Công…
Khách đến miếu thường mang theo nhang và hoa, thành tâm khấn vái cầu mong một năm an lành. Có người còn dâng lên mẹ Thánh Mẫu quả dừa, đây là vật phẩm tượng trưng cho tấm lòng thuần khiết. Quả dừa sau khi cúng xong sẽ được phân phát lại cho mọi người, như một cách để hưởng lộc.

Miếu Nổi vừa cổ kính, vừa thơ mộng nằm trên một cồn nhỏ giữa sông Vàm Thuật (Q.Gò Vấp).

Người dân dâng hương cầu cho năm mới gia đạo bình an, sức khỏe.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh (43 tuổi, Q.Gò Vấp) chia sẻ: “Ngoài Rằm tháng Giêng, tôi còn đến đây vào mùng 1 và các ngày lễ lớn trong năm để cầu sức khỏe, bình an cho gia đình. Khoảng 5 năm trước, tôi có đến đây thỉnh tượng Quan Âm, suốt năm đó làm gì cũng thuận buồm xuôi gió nên hôm nay muốn thỉnh vật phẩm khác để gặp nhiều may mắn”.
Bà Hiên (66 tuổi, Q.Tân Bình) chắp tay cầu nguyện: “Trước là mong cho dịch bệnh trên thế giới và đất nước mình mau chóng tiêu tan. Sau là mong gia đình được bình an, mạnh khỏe và luôn thương yêu lẫn nhau”.

Nhang vòng được đốt và treo lên trên.

Nén nhang từ lâu đã đi vào đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam.

Khách chắp tay xin lộc (quả dừa) sau khi đã được cúng xong.

Cứ đến ngày Rằm tháng Giêng, bà Hiên (66 tuổi, Q.Tân Bình) lại đến ngôi miếu này.

Mặc dù dịch bệnh, nhiều người vẫn không ngại đi chùa.

Dân gian có câu: “Tháng Giêng là tháng chùa chiền”. Đặc biệt, Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt nên trước bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, lượng người đi chùa vẫn đông. Hầu hết khách đi dâng hương lễ chùa đều tuân thủ đúng quy định đeo khẩu trang.

Khấn vái thành tâm sẽ được điều như ý.

Nghi thức dâng hương là tập quán đã có từ lâu đời.

Bên trong chính điện là nơi thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.