Rằm tháng 7: Giới trẻ đến chùa trong lễ Vu Lan

12/08/2022 12:39 GMT+7

Sáng 12.8 (15.7 âm lịch), ngày chính của lễ Vu Lan báo hiếu , không ít người trẻ đến chùa cầu bình an.

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, rằm tháng 7 là một trong những ngày rằm lớn nhất, cũng là dịp lễ Vu Lan báo hiếu.

Vào sáng 12.8, hầu hết các chùa lớn nhỏ ở TP.HCM đều mở rộng cửa, chào đón tất cả phật tử, bao gồm nhiều bạn trẻ.

Các bạn trẻ đến chùa với mong muốn cầu chúc ông bà, cha mẹ bình an, ngoài ra còn tự nhắc nhở bổn phận của mình đối với cha mẹ.

Sáng nay, ngày lễ chính của mùa Vu Lan báo hiếu, nhiều người dân, bạn trẻ đã đến chùa

Dạ thảo

Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) có rất đông bạn trẻ tìm đến. Đa phần các bạn trẻ đến đây đều cầu mong gia đình được bình an

Đôi bạn chiêm bái tượng Phật bên trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm

Dù rất bận nhưng hai bạn trẻ này vẫn dành thời gian đến chùa

Bạn trẻ thực hiện nghi thức rung chuông chùa vào sáng nay

Khi đến chùa, các bạn trẻ được cài bông hồng đỏ, tương ứng với những người đang còn cha mẹ cạnh bên

Bạn trẻ thành kính chấp tay bái lạy ở sân chùa Việt Nam Quốc Tự (Q10, TP.HCM) trước khi vào chánh điện

Lê Thị Ngọc Yến (24 tuổi, áo trắng) cho biết cùng bạn diện bộ quần áo truyền thống đi lễ chùa, cầu chúc bình an đến cha mẹ, ông bà và những người thân yêu

Lê Trung Hậu (19 tuổi, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.Phú Nhuận) chia sẻ: "Em thường đi chùa ngày rằm, nhất là mùa Vu Lan. Đi chùa trong lễ này không phải để cầu xin mà để cho những người trẻ biết, nhớ đến phong tục tập quán. Sau đó, em cũng viết lời cầu an cho gia đình"

Một số bạn trẻ sau khi lạy Phật đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Đến trưa, nhiều người đến chùa Việt Nam Quốc Tự trong ngày lễ Vu Lan ngày một đông hơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.