Quyền Linh: Ngọc Sơn từng kiếm ra tiền một ngày bằng cả chục năm tôi làm

10/03/2022 20:57 GMT+7

Cùng bạn học Quyền Linh trở về ngôi trường xưa, ca sĩ Ngọc Sơn xao xuyến khó tả khi nhớ lại những ký ức của thời sinh viên. Hai nghệ sĩ cũng hé lộ nhiều kỷ niệm thuở hàn vi, từng ăn chung, ngủ chung tại ký túc xá.

Quyền Linh tiết lộ Ngọc Sơn từng có thời kiếm tiền nhiều khủng khiếp, nhưng dù đã là ngôi sao vẫn rất chân tình và giản dị

chụp màn hình

Trong tập 3 chương trình Du hành ký ức, ca sĩ Ngọc Sơn đã hội ngộ người bạn là MC Quyền Linh, về thăm trường cũ với vô vàn kỷ niệm đẹp thời thanh xuân. Được biết, Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng, sau đó gia đình chuyển đến Bạc Liêu sinh sống. Đến năm 1987, chàng thanh niên 19 tuổi lên TP.HCM và theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (Trường Sân khấu Điện ảnh ngày nay).

Khoảng 2 năm sau đó, anh chuyển sang học âm nhạc dân tộc. Cũng từ đây, tên tuổi Ngọc Sơn như ngôi sao vụt sáng với những sáng tác đầu tay như Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ về em…

Ngọc Sơn cùng MC Quyền Linh chạy xe đạp về trường cũ ôn kỷ niệm

chụp màn hình

Trong chiếc áo sơ mi trắng, sánh vai cùng bạn học về thăm mái trường xưa, Quyền Linh và Ngọc Sơn như được quay lại thời thanh xuân tươi đẹp trên chiếc xe đạp cà tàng. Chỉ mới đặt chân đến Trường Sân khấu Điện ảnh, những khung cảnh quen thuộc trong ký ức là cây hoa giấy trước cổng, quán cơm má Chín, quán nước ngọt ngào của má Tám như hiện lên trước mắt hai người nghệ sĩ.

Hai nghệ sĩ trở lại sân khấu đầu tiên của cuộc đời, ngẫu hứng biểu diễn những ca khúc xưa

chụp màn hình

Càng bước sâu vào bên trong, cảnh tượng quá đỗi quen thuộc ùa về qua hình ảnh cây cột cờ, sân trường, tòa nhà phòng học, người thầy chủ nhiệm đáng kính. MC Quyền Linh kể lại: “Ở đây có một ký túc xá giường tầng mà chắc bây giờ không còn, Ngọc Sơn nằm giường trên, Linh nằm giường dưới. Hai anh em thân thiết cả một thời thanh xuân. Hồi đó nhà Linh nghèo, Sơn thường cho Linh mắm ruốc ăn chung. Hồi đó Sơn còn có chiếc xe đạp, Linh đâu có đâu. Nhớ ngày xưa ở trường có hai chiếc xe đạp nổi tiếng là của Ngọc Sơn và Lý Hải. Lâu lâu anh em muốn mượn xe của hai người này thì phải đăng ký cả tháng mới mượn được".

Quyền Linh tiết lộ gia cảnh khó khăn, từng được Ngọc Sơn giúp đỡ thời sinh viên

Cũng chính tại lớp học này, sân khấu ngày xưa vẫn còn đó, gắn liền với bao ký ức đầu đời của sinh viên nghệ thuật. Đặc biệt, đây là nơi mài giũa giọng hát khỏe khoắn, dạt dào cảm xúc của danh ca Ngọc Sơn, “mở màn” cho hàng loạt các bản hit sau này. Đứng trên sân khấu, Ngọc Sơn rưng rưng nước mắt nhớ lại chuyện cũ, những người anh em khi xưa đến từng chi tiết nhỏ đủ để khán giả hiểu được cảm xúc của anh lúc này.

Ngọc Sơn nghẹn ngào trước ký ức thanh xuân, từng vì sĩ diện mà nhịn ăn lấy tiền mua thuốc lá, cà phê cho ban nhạc

chụp màn hình

Nam danh ca cũng tâm sự về khoảng thời gian khó khăn lúc còn ở trường. Anh kể: “Tính mình lúc nào cũng sĩ diện. Lúc đi xin hát thì phải dùng tiền ăn uống của mình để mua thuốc hút, cà phê cho ban nhạc. Khi tập thì mình đói đến mức hoa mắt hết lên. Hồi đó dù khổ cực nhưng vui lắm, duyên mình gặp là không bao giờ quên được".

Lúc này, Quyền Linh cũng tiết lộ từng được Ngọc Sơn dạy luyện thanh, mọi người phải cúi đầu vô chiếc chum để khỏi ồn ào. Anh kể thời đó giọng ca Tình cha sáng tác bài nào cũng hát trước cho mình nghe. "Thời đó Ngọc Sơn làm ra tiền kinh khủng khiếp lắm. Một ngày Sơn có thể kiếm ra tiền bằng cả chục năm Linh làm đó quý vị. Nhưng mà anh ấy là một người rất mộc mạc luôn, anh ấy rất chân tình. Vẫn ngồi ngoài đường, uống cà phê vỉa hè, ăn cơm trong lon ghi-gô (lon Guigoz) với Quyền Linh. Nói chung một cậu bé học sinh ngày xưa như thế nào thì ngày hôm nay một ngôi sao, một nhạc sĩ vẫn như vậy", nam MC bày tỏ.

Quyền Linh tiết lộ gia cảnh khó khăn, phải nhờ Ngọc Sơn giúp đỡ, cho ăn ké ngày còn sinh viên

chụp màn hình

Tiếp tục hành trình du hành ký ức, Quyền Linh và Ngọc Sơn có dịp ghé lại góc phố vỉa hè thân thuộc. Với sự xuất hiện của người bạn đã lâu không gặp là ca sĩ Trần Sang, “tam ca áo trắng” cùng đàn hát bản nhạc xưa không khác gì thời còn sinh viên. Cả ba cùng ôn lại ký ức với món cơm trắng, mắm ruốc trong chiếc lon thiếc nhuốm màu hoài niệm.

Quyền Linh, Ngọc Sơn, Trần Sang hội ngộ sau hơn 30 năm rời xa mái trường sân khấu, cùng đàn hát bài Hoa sứ nhà nàng bên ly trà đá vỉa hè

chụp màn hình

Hơn 30 năm tốt nghiệp, mỗi người một con đường phát triển, bận rộn với công việc. Khó khăn lắm mới có dịp hội ngộ, Trần Sang xúc động: “Thật sự Sang rất hạnh phúc khi gặp hai bạn học một thời mặc dù mình đã gián đoạn sự nghiệp ca sĩ để nối tiếp công việc kinh doanh của gia đình. Bây giờ mà có Lý Hải ở đây nữa là vui lắm luôn. Mấy bạn còn khỏe mạnh là điều Sang mong muốn nhất cuộc sống này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.