Quyền Linh nể phục người phụ nữ làm 11.000 chiếc bánh tặng bệnh viện dã chiến

25/04/2022 16:15 GMT+7

Quyền Linh bày tỏ sự khâm phục khi lắng nghe những chia sẻ của tình nguyện viên Hạnh Dung, người làm hơn 11.000 cái bánh để gửi tặng các bệnh viện dã chiến trong thời điểm dịch bệnh.

Quyền Linh cảm kích tấm lòng của chị Hạnh Dung dành cho bệnh nhân nhỏ tuổi

BTC

Trong tập 22 Hát cho ngày mai, chị Phạm Thị Hạnh Dung (1977), hiện kinh doanh cơ sở dạy làm bánh ở quận Tân Phú (TP.HCM) có những trải lòng về hành trình thiện nguyện của mình. Trong đại dịch, nữ thí sinh đã tự mình làm số lượng lớn bánh trung thu, dành tặng cho các bệnh nhi và bệnh viện dã chiến.

Chị Hạnh Dung kể qua báo đài đã vô tình biết được một bé đang điều trị Covid-19 trong bệnh viện nhưng chịu tổn thương vì mẹ qua đời. Để xoa dịu đi nỗi buồn của cậu bé và mong muốn cho em một ngày sinh nhật ấm áp, các bác sĩ đã tìm mua một chiếc bánh sinh nhật nhưng đành bất lực. Những hình ảnh đó đã chạm tới trái tim của một người làm mẹ như chị Hạnh Dung. “Những đứa bé đang điều trị Covid-19 trong các bệnh viện không có người thân bên cạnh nên sẽ rất tủi thân. Với chiếc bánh trung thu, tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi gửi được một chút yêu thương đến với các con”, nữ thí sinh nói.

Trịnh Thăng Bình bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nữ tình nguyện viên Hạnh Dung

BTC

Từ dự định ban đầu là chỉ làm 1.000 cái bánh, nhưng sau đó, con số này đã chạm mốc 11.000 chiếc. Chị Hạnh Dung chia sẻ: “Tôi đã phải nhờ hết tất cả mối quan hệ để đặt nguyên liệu, có nguyên liệu nhưng không thể vận chuyển. Lúc này phải nhờ sự hỗ trợ của đội xe tình nguyện không đồng và công an khu vực hỗ trợ. Rồi khi làm bánh xong lại phải nhờ đến các cá nhân tổ chức ở vòng ngoài hỗ trợ vận chuyển đến cho các bệnh viện”.

Khâm phục trước việc làm của chị Dung, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Khi chúng ta theo đuổi đam mê chưa chắc đã mang lại được điều gì cho cuộc đời, nhưng một ngày nào đó đam mê có thể giúp được cho cộng đồng, cho xã hội. Giống như chị Dung có đam mê làm bánh, và chị đã tự mình làm 11.000 cái bánh tặng cho trẻ mắc Covid và lực lượng quân y chống dịch. Nếu là em thì dù đam mê sáng tác nhạc nhưng nếu làm quá nhiều như vậy thì nó sẽ trở thành ác mộng, thậm chí là bị áp lực, stress luôn. Chị Dung có thể làm điều đó thì chứng tỏ tình thương của chị dành cho mọi người và khao khát cống hiến cho xã hội phải thật sự rất lớn”. Đồng quan điểm, MC Quyền Linh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục dành cho nữ thí sinh.

Bác sĩ Trà My trải lòng về hành trình chống dịch tại sân khấu Hát cho ngày mai

BTC

Ngoài Hạnh Dung, sự xuất hiện của bác sĩ Đặng Thị Trà My với câu chuyện thú vị cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Tham gia chống dịch, nữ bác sĩ cùng đồng nghiệp phải chụp hình, đọc X-quang để chẩn đoán bệnh nền. Thí sinh cho biết dịch bệnh bùng phát, nhiều bệnh nhân mắc Covid nặng phải thở máy không thể tự đến phòng chụp hình chẩn đoán được. Do đó, cô phải đẩy máy chẩn đoán đến từng bệnh nhân rất vất vả. “Trong cái nóng của TP.HCM phải mặc đồ bảo hộ và còn đẩy máy chẩn đoán đến từng giường bệnh, có hôm phải chẩn đoán cho khoảng 30 bệnh nhân, đến khi cởi đồ bảo hộ ra thì cả người đều ướt hết", cô kể.

Khâm phục trước công việc của các bác sĩ, MC Quyền Linh cho biết bản thân cũng từng tham gia chống dịch, phải mặc đồ bảo hộ rất nóng. Nhưng lúc dịch vừa bùng phát thiếu thốn các trang thiết bị y tế, mỗi bác sĩ chỉ được phát một bộ đồ bảo hộ nên vì tiết kiệm mà họ đã mặc bảo hộ cả ngày, kể cả khi ăn trưa cũng không cởi ra. Nghe vậy, Trà My chia sẻ thêm: “Ở trong đại dịch, tôi mới thấy được tình cảm giữa người với người rõ rệt tới như vậy. Khi dịch bệnh bùng lên, thì mọi người từ khắp mọi nơi đều ủng hộ cho TP.HCM, từ lương thực, đồ bảo hộ, khẩu trang... Tôi đã rơi nước mắt khi thấy những hình ảnh đó và nó cũng tiếp thêm động lực cho tôi làm nghề”.

Đến với chương trình, bác sĩ Đặng Thị Trà My giành được cơ hội song ca với ca sĩ Trịnh Thăng Bình ở vòng cuối, mang về giải thưởng 25 triệu đồng của nhà tài trợ Hoa Sen Home.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.