Quyền Linh kể kỷ niệm vác bình oxy nặng 60kg lao qua hàng rào chắn cứu người

24/06/2022 18:32 GMT+7

Quyền Linh kể anh từng gặp sự cố bình oxy rơi trúng chân trong thời gian đi tình nguyện. Dù vậy, nam MC vẫn cố gắng 'lết' đi để kịp cứu người bệnh.

Khánh Phương chia sẻ với Quyền Linh về cuộc sống trong mùa dịch

BTC

Tập 31 Hát cho ngày mai dự kiến lên sóng tối 26.6 với sự góp mặt của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca sĩ Khánh Phương và ca sĩ Kyo York với vai trò giám khảo. Đảm nhận vai trò dẫn dắt là Quyền Linh.

Trong gameshow, Khánh Phương chia sẻ suốt mùa dịch, anh dành hết thời gian chăm sóc gia đình và rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, anh theo dõi tình hình dịch bệnh và đứng sau ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu. Giọng ca Chiếc khăn gió ấm tâm sự vì gia đình có người lớn tuổi và các cháu nhỏ nên anh buộc phải “giữ mình” để bảo vệ người thân. Dù cẩn thận là thế nhưng Khánh Phương tiết lộ anh cũng từng nhiễm Covid-19.

Kyo York dành thời gian nhiều hơn cho gia đình sau đại dịch

BTC

Kyo York cho biết trong thời gian mọi hoạt động nghệ thuật bị “đóng băng”, anh chỉ biết ở trong nhà theo chỉ thị. Việc chứng kiến sự ra đi của một bà cụ hàng xóm giúp nam ca sĩ nhận ra cuộc sống thật vô thường. “Kyo nhận ra mình phải sống trọn vẹn từng ngày vì không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là điều mà Kyo nghĩ ai cũng đã thức tỉnh trong mùa dịch và thêm trân trọng cuộc sống này hơn”, nam giám khảo cho hay.

Cũng chính vì điều đó, tháng 10.2021, Kyo York quyết định về Mỹ vì muốn dành nhiều thời gian hơn bên gia đình. Theo tiết lộ, ba của anh đang mắc phải bệnh mất trí nhớ và tình trạng ngày càng tệ đi nên anh càng khắc khoải ý định trở về quê hương nhiều hơn. “Kyo nghĩ đây là việc cần phải làm và cũng là một khoảng thời gian tốt để mình có thể bày tỏ tấm lòng của một người con. Khi về bên ba mẹ đã giúp Kyo nhận ra giá trị của gia đình nhiều hơn, được gắn bó với họ một cách trọn vẹn hơn. Thay vì trước đây Kyo chỉ nói chuyện với ba mẹ qua màn hình điện thoại thì lúc đó Kyo được gặp trực tiếp, được cùng gia đình làm những điều ý nghĩa”.

Quyền Linh trải lòng về khoảng thời gian đi làm tình nguyện trong mùa dịch

BTC

Nghe chia sẻ của nam ca sĩ, Quyền Linh gửi gắm tới khán giả hãy sống một cuộc sống trọn vẹn, yêu bản thân và gia đình nhiều hơn. Nói xong, anh còn hài hước kể lại kỉ niệm vô tình gặp Kyo York trong lúc vận chuyển lương thực cho người dân. MC “tố cáo”: “Trong đại dịch, Linh vác gạo từ sáng tới chiều muốn chết luôn. Hôm đó vô tình gặp Kyo York đi ngang qua, ổng cũng vào vác phụ 1-2 bao là người đổ hết mồ hôi. Tính năn nỉ ở lại lâu lâu nhưng quay qua thấy chạy mất tiêu rồi. Bữa đó, mỗi bao nặng 50kg mà có mấy người vác thôi, Linh vác cho tới khuya mới xong cái xe 20 tấn”.

Quyền Linh còn tiết lộ bản thân từng vác một bình oxy nặng 60kg cho bệnh nhân. Anh nhớ lại: “Tôi từng vác bình oxy chạy qua hàng rào để kịp chụp ống thở cho bệnh nhân. Tôi vừa chạy qua thì bình rơi trúng vào chân. Lúc đó tôi phải vừa lết chân, vừa lăn bình vào để kịp cho người bệnh có oxy thở”. Lắng nghe chia sẻ, Kyo York bộc bạch: “Điều khiến Kyo ấn tượng nhất ở Việt Nam là con người ở đây luôn luôn có tinh thần đoàn kết và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau hết mình”.

Đồng thời, vì sợ MC Quyền Linh và khán giả hiểu nhầm, Kyo York giải thích hôm đó anh đang có lịch đi quay cho một chương trình tôn vinh các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu. Trên đường đi, nam ca sĩ vô tình gặp đàn anh đang vác gạo bên đường nên dừng xe phụ. Tuy nhiên được một lúc anh phải vội đi vì sợ trễ giờ ghi hình, làm ảnh hưởng tới chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.