Quyền Linh bật khóc tưởng nhớ các thành viên đoàn phim 'Những nẻo đường phù sa'

19/12/2020 11:11 GMT+7

Chương trình Ký ức vui vẻ tập 5 giao lưu với ê-kíp phim Những nẻo đường phù sa. Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện của ca sĩ Minh Tuyết với nhiều chia sẻ đầy cảm xúc trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật .

Tập 5 Ký ức vui vẻ tuần này chào đón nghệ sĩ Minh Phượng (thập niên 70), diễn viên Huy Khánh (thập niên 80), MC Thành Trung (thập niên 90), đội trưởng Midu - diễn viên Diễm My 9X (thập niên 2000), đội trưởng Mạc Văn Khoa - diễn viên Khả Như (thập niên 10).
Những nẻo đường phù sa là bộ phim truyền hình nổi tiếng sản xuất năm 1997 của hai đạo diễn Châu Huế và Trần Ngọc Phong. Bộ phim là ký ức in sâu trong lòng những khán giả thập niên 70, 80, 90. Mặc dù hiện tại, có thể mọi người đã quên đi câu chuyện và tình tiết trong phim nhưng chắc chắn khi ca khúc Những nẻo đường phù sa vang lên, chắc chắn ai cũng bồi hồi nhớ lại.
Sau 23 năm, ê-kíp của phim đã có dịp hội ngộ trên sân khấu chương trình, gồm: đạo diễn Trần Ngọc Phong, nghệ sĩ Mai Trần, MC Quyền Linh và NSƯT Ngọc Hiệp. Bộ phim chính là tuổi thanh xuân của những người đã thực hiện, với biết bao ngày tháng đồng cam cộng khổ, rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây, thậm chí ở trong rừng sâu. Đứng cạnh những người đồng nghiệp, anh chị em thân thiết của mình, Quyền Linh không nén được sự xúc động. Khi xem lại những đoạn trích và hình ảnh trong phim, tất cả mọi người cùng nghẹn ngào. Quyền Linh trân trọng gọi tên từng người đã đi xa: đạo diễn Châu Huế, nhạc sĩ Bảo Phúc, diễn viên Hồ Kiểng, diễn viên Robert Hải.

Sau 23 năm, ê-kíp Những nẻo đường phù sa hội ngộ, nghẹn ngào nhắc nhớ kỷ niệm xưa

Ảnh: Lê Nhân

“Những ngày tháng chúng ta bên nhau, đã qua 23 năm rồi nhưng bây giờ nhắc lại từng bước chân, từng hơi thở vẫn là máu thịt của mình. Các chú đã đi rồi, mong rằng các chú vẫn hỗ trợ các em, các cháu sau này có một cái tâm trong sáng làm nghệ thuật, yêu nghề hơn và điện ảnh Việt Nam phát triển hơn”, MC Quyền Linh nghẹn ngào trong nước mắt.
Để tỏ lòng tri ân tưởng nhớ, đạo diễn Trần Ngọc Phong và các diễn viên đã hát lại ca khúc Những nẻo đường phù sa. Điều gây xúc động nhất chính là tất cả mọi người trong phim trường đều cùng hòa giọng theo. MC Lại Văn Sâm chia sẻ: “Tại sao cách đây một phần tư thế kỷ rồi mà có thể cho ra đời bộ phim đầu tư đến như thế. Và bây giờ tôi đã hiểu vì, họ là những con người tâm huyết với điện ảnh, với đất nước. Tôi tin rằng dù có cả thế kỷ sau nữa, người ta vẫn còn nhớ, còn nhắc đến Những nẻo đường phù sa". 
Những năm 1990 - 2000, Minh Tuyết là một ca sĩ nổi tiếng cả hải ngoại lẫn trong nước. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ và giọng hát đầy mê hoặc, Minh Tuyết đã trở thành thần tượng trong lòng biết bao các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X. Bất ngờ xuất hiện trong một thử thách tại tập 5, Minh Tuyết đã “đốt cháy" sân khấu với ca khúc nổi tiếng Đã không yêu thì thôi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ trọn vẹn thần thái và sức hút mỗi lần cất giọng. Với phần trình diễn này, Minh Tuyết đã khiến dàn nghệ sĩ “đứng ngồi không yên”, liên tục hát theo và cổ vũ nhiệt tình cho cô.

NSND Hồng Vân từng là người đứng ra giảng hòa khi Cẩm Ly - Minh Tuyết giận dỗi nhau

Ảnh: Lê Nhân

Cũng trong chương trình, ca sĩ Minh Tuyết đã có nhiều câu chuyện và chia sẻ đầy cảm xúc. Nhắc tới "ký ức vui vẻ", người đầu tiên mà cô nhớ tới chính là NSND Hồng Vân. Nữ ca sĩ xinh đẹp nhớ lại thời lưu diễn châu Âu cả tháng dài cùng chị gái Cẩm Ly và khi đó NSND Hồng Vân như một người trưởng đoàn kiêm “chị cả”. Tất cả những khó khăn và tâm tư xa nhà của Minh Tuyết đều được NSND Hồng Vân lắng nghe, chia sẻ. Thậm chí NSND Hồng Vân còn là người thường xuyên giảng hòa khi hai chị em Minh Tuyết - Cẩm Ly giận dỗi nhau.
Đặc biệt, Minh Tuyết nhắc nhớ tới một kỷ niệm Cẩm Ly từng ủi cháy đồ diễn của cô trước khi lên sân khấu. Vì sợ em gái giận nên Cẩm Ly phải trốn ra một góc và nhờ NSND Hồng Vân đứng ra “thương lượng”. Tất cả những hồi ức đẹp đẽ đó khiến Minh Tuyết rơi nước mắt ngay trên sân khấu. “Có những ký ức chợt ùa về và em cảm thấy rất quen thuộc. Em sẽ luôn gìn giữ tất cả những ký ức bất kể là vui hay buồn", ca sĩ Minh Tuyết tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.