Quý ông độc thân 'hot' nhất Hà Lan

25/03/2017 20:02 GMT+7

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và đảng trung hữu Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của ông vừa vượt qua được một thử thách gay go trong cuộc bầu cử vừa rồi.

Tình hình chính trị không vì thế mà nhẹ nhàng hơn nhưng riêng đối với bản thân ngài thủ tướng, sức hút vẫn còn nguyên vẹn như hồi tháng 10.2010 khi ông Rutte tuyên thệ nhậm chức thủ tướng của xứ sở hoa tulip.
Người giấu mặt
Báo chí thế giới bình luận, chiến thắng của đảng VVD trước đảng dân túy cực hữu Vì tự do (PVV) mà người đứng đầu là ông Geert Wilders được gọi là “Donal Trump của Hà Lan” khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Sự kiện “nghẹt thở” năm 2017 gợi nhớ lại cuộc bầu cử gay cấn năm 2010, đưa ông Rutte lên đỉnh cao quyền lực.
Năm đó, tất cả poster của đảng VVD khắp Hà Lan đều không có hình của ông Rutte - người đứng đầu đảng này kể từ năm 2006. Bởi theo chủ trương của VVD, tại thời điểm đó, VVD không phụ thuộc vào nhà lãnh đạo mà dựa vào ý tưởng để giải quyết các vấn đề nổi cộm như thâm hụt ngân sách, hạ tầng và thuế. Thay vì đăng hình ông Rutte, VVD chạy những slogan như “Những kẻ phá hoại phải trả giá” hay “Nền kinh tế có thể đi lên với một phần góp sức của VVD”.

Điều quan trọng nhất là nếu trả lời cho câu hỏi: liệu tôi có hạnh phúc với cách sống hiện tại không, thì tôi biết là có

Rồi khi cuộc chiến giành sự ủng hộ của cử tri đi vào giai đoạn quyết liệt, ứng viên Rutte “tung đòn” đúng lúc, đúng chỗ. Ông ghi điểm ở các cuộc tranh luận trên truyền hình và thu hút sự chú ý vào các vấn đề kinh tế vốn là điểm mạnh của VVD.
Từ một người mà báo chí đánh giá không có sức hút của một lãnh đạo, ông Rutte bỗng là tâm điểm của các bài báo bởi phát ngôn dí dỏm, súc tích mà sâu sắc.
Trong khi đó, ông Hans Wiegel, người đứng đầu VVD thập niên 1970, tin rằng chính lập trường phản đối mạnh mẽ liên minh cầm quyền điều hành đất nước những năm trước phần nào lý giải được chiến thắng của Rutte. Theo Wiegel, Rutte còn lấy được lòng của các cử tri với quan điểm “những ai làm việc chăm chỉ phải được tưởng thưởng xứng đáng”. Còn ông Hans van Baalen, đại diện VVD tại Nghị viện châu Âu, cho rằng Rutte “rất may mắn khi ông ấy là chính trị gia đầu tiên nhìn thấy những manh nha của khủng hoảng kinh tế. Và rồi sau đó, kinh tế trở thành thông điệp chính của VVD”.
Nhờ đó, ông Rutte từ người đứng đầu phe đối lập khi VVD thất bại trong cuộc bầu cử năm 2006 để rồi 4 năm sau trở thành thủ tướng thuộc phái cấp tiến đầu tiên của Hà Lan trong vòng 92 năm.
Nguyên thủ giản dị
Nếu những đợt khảo sát trước cuộc bầu cử năm 2010 cho thấy đảng VVD cao nhất chỉ có thể giành được 15 ghế trong quốc hội thì kết quả lại hoàn toàn đảo ngược khi chiếm đa số với 31 ghế. Năm 2017 cũng chứng kiến một kịch bản tương tự bởi đảng PVV liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu để rốt cuộc chỉ chiếm được 20 ghế, xếp thứ 2 sau VVD. VVD dưới sự dẫn đầu của Thủ tướng Rutte vẫn giữ được thế thượng phong dù vẫn phải cần thành lập liên minh cầm quyền. Còn riêng ông Rutte thì vẫn giữ được nếp sống đơn giản và “trạng thái độc thân” chưa có dấu hiệu thay đổi.
Lịch làm việc mỗi tuần của ông Rutt chưa bao giờ thiếu 2 tiếng dạy học tại trường Johan de Witte College ở thành phố The Hague. Với ông, xe và điện thoại được liệt vào nhóm xưa cũ. Ông hiện vẫn sống ở căn hộ mà ông mua sau khi tốt nghiệp ngành lịch sử ở đại học danh tiếng Leiden năm 1992.
Sinh ra trong một gia đình có 7 người con (anh cả cùng cha khác mẹ lớn hơn Rutte những 35 tuổi), ông vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình. Một phần là bởi khi người vợ đầu của cha ông qua đời trong Thế chiến thứ 2, cha ông đi bước nữa với em gái của bà - là mẹ của ông Rutte. Cho đến nay, mỗi tuần ông đều dẫn mẹ đi ăn tối ở nhà hàng Indonesia yêu thích tại thủ đô Amsterdam.
Vẫn chưa biết đến khi nào thì ông Rutte mới thôi dẫn đầu danh sách những lãnh đạo độc thân trên thế giới. Khi được hỏi về sự thiếu vắng của “một nửa” còn lại, ngài thủ tướng chỉ trả lời rằng một ngày nào đó ông sẽ “có ngôi nhà và những đứa trẻ”. Ông cho biết: “Điều quan trọng nhất là nếu trả lời cho câu hỏi: liệu tôi có hạnh phúc với cách sống hiện tại không, thì tôi biết là có”.
Những điều thú vị về ông Mark Rutte
- Sinh đúng vào ngày lễ Tình nhân 14.2 của năm 1967.
- Bộ phim yêu thích: Hair của đạo diễn Milos Forman, nói về chiến tranh VN. Bộ phim được làm năm 1979 khi Rutte chỉ mới là cậu bé 12 tuổi nhưng đã bắt đầu quan tâm đến chính trị.
- Chương trình truyền hình yêu thích: De Wereld Draait Door - đối thoại hằng ngày và ông từng là khách mời.
- Nhưng bản nhạc cổ điển yêu thích: Allegro của Mozart, Adagio của Brahm và Gute Nacht của Franz Schubert.
- Bài hát hiện đại yêu thích: Beautiful day của nhóm U2, Uptown Funk của Mark Ronson và Bruno Mars.
- Mark Rutte còn được yêu quý gọi với cái tên ngài Thủ tướng xe đạp bởi ông thường chạy xe đạp đi làm. Theo Korean Times, trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến Hàn Quốc tháng 9.2016, ông Rutte đã tặng 220 chiếc xe đạp cho thủ đô Seoul. Những ai đến Seoul hẳn cũng có thể bắt gặp những chiếc xe đạp được sơn màu biểu tượng của Hà Lan. Đó hẳn là thông điệp đến từ một đất nước có số lượng xe đạp nhiều hơn số dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.