Quy luật kỳ lạ ở Ngoại hạng Anh

13/04/2022 08:24 GMT+7

Danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong tháng chính là một dấu hiệu rõ ràng để cảnh báo một cơn sa sút? Thất bại thảm hại sẽ lập tức ập xuống? Quả có cái tạm gọi là “quy luật kỳ lạ” ấy, xét trên hầu hết trường hợp ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Thua liền 2 trận, đều trong tình trạng hết sức bất ngờ (0-3 trước Crystal Palace và 1-2 ngay trên sân nhà, trước Brighton), Arsenal từ chỗ gần như nắm chắc vị trí số 4 ở Ngoại hạng Anh đồng nghĩa với suất cuối cùng dự Champions League mùa tới, giờ bỗng thất thế trong cuộc đua tay đôi với Tottenham.

Không chỉ đánh mất ưu thế lớn, Arsenal giờ còn đối diện nguy cơ rơi luôn vào cơn khủng hoảng, đúng vào giai đoạn quyết định của mùa bóng. Một mặt, kinh nghiệm và bản lĩnh không bao giờ là thế mạnh sở trường của Arsenal mà ai cũng biết là gồm toàn các cầu thủ trẻ. Mặt khác, giới quan sát cũng đã mổ xẻ hàng loạt vấn đề chiến thuật đang bị phơi bày của HLV Arteta. Lịch thi đấu sắp tới lại rất nặng: Arsenal sẽ phải liên tục gặp Chelsea, M.U, West Ham, Tottenham…

Arteta vừa đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 3 thì Arsenal thua liền 2 trận

AFP

Trách nhiệm lớn nhất trong sự sa sút thuộc về HLV Mikel Arteta? Chắc chắn rồi. Nhưng cụ thể, Arteta phải chịu trách nhiệm chỗ nào thì… có một sự trớ trêu kỳ lạ: ông này vừa được trao giải HLV xuất sắc nhất tháng 3 ở Ngoại hạng Anh. Danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong tháng chính là một dấu hiệu rõ ràng để cảnh báo một cơn sa sút? Thất bại thảm hại sẽ lập tức ập xuống? Quả có cái tạm gọi là “quy luật kỳ lạ” ấy, xét trên hầu hết trường hợp ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Bản thân Arteta có thể tham khảo chính mình, hoặc cũng chẳng cần nhìn đâu xa hơn là kỳ phùng địch thủ Tottenham! Sau 3 trận thua tuyệt đối trong tháng 8, Arsenal toàn thắng trong tháng 9 và Arteta được trao danh hiệu HLV hay nhất trong tháng. Ngay sau khi Arteta đoạt giải, Arsenal liên tiếp mất điểm trong 2 trận đấu được cho là dễ dàng. Đấy chính là các trận gặp Brighton và Palace. Bây giờ, Arteta lại đoạt giải và Arsenal thua liên tiếp, cũng trước hai đối thủ ấy, đến nỗi văng khỏi “top 4”!

Trước Arteta, danh hiệu HLV hay nhất tháng của Ngoại hạng Anh mùa này được trao cho Nuno Espirito Santo của Tottenham, với thành tích toàn thắng trong tháng 8. Thế là Tottenham… thua tuyệt đối trong tháng 9. Santo thậm chí còn bị sa thải, trong vòng chưa tới 2 tháng sau khi ông được tôn vinh ở Ngoại hạng Anh!

Ngay cả các tên tuổi lớn cũng không thoát khỏi quy luật lạ lùng này. Thomas Tuchel (Chelsea) là HLV thứ 3 ở Ngoại hạng Anh mùa này (sau Santo và Arteta) được trao giải HLV hay nhất trong tháng. Khi Tuchel lãnh giải, Chelsea dẫn đầu một cách vững chắc, được xem là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Chỉ 1 tháng sau, Chelsea rơi xuống vị trí số 3 và coi như chấm dứt hy vọng ganh đua với Liverpool, Man.City. Romelu Lukaku hiện hình “của nợ”, rồi Chelsea bị rao bán, thất bại ở chung kết Cúp Liên đoàn. Nếu có điều ước, biết đâu Tuchel sẽ xin… trả lại danh hiệu HLV xuất sắc?

Sau Tuchel chính là Pep Guardiola, HLV nổi tiếng nhất Ngoại hạng Anh, thuộc mẫu siêu sao không cần giới thiệu trong làng huấn luyện. Tất nhiên, Guardiola thì phải hơi khác. Ông này lãnh giải HLV xuất sắc trong 2 tháng liên tiếp. Nhưng rút cuộc, ngay sau khi được trao giải lần hai thì Guardiola mất điểm trước Southampton, chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thắng ở Premier League. Thế rồi, Man.City thường xuyên mất điểm và bị Liverpool đuổi kịp, từ chỗ tưởng như đã nắm chắc ngôi vô địch.

HLV Bruno Lage (Wolverhampton) được trao giải nhờ thành tích toàn thắng trong tháng 1. Lập tức đội này thua trận đầu tiên trong tháng 2, thua 6 trong 11 trận gần đây nhất. Eddie Howe (Newcastle) là HLV xuất sắc nhất trong tháng 2. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp sẽ xuất hiện không lâu sau đó. Xem chừng, chỉ có Liverpool là chưa gây thất vọng trong mùa bóng này. Vì Juergen Klopp... chưa được trao giải HLV xuất sắc trong tháng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.