Quỳ lạy giữa chợ, xin người bán hàng không sao chép mẫu áo

12/03/2015 22:41 GMT+7

(TNO) Một thanh niên trẻ, được nói là nhà thiết kế thời trang đã đến một shop quần áo ở Bangkok, Thái Lan và quỳ lạy trước mặt chủ shop này, xin bà đừng sao chép mẫu áo của mình.

(TNO) Một thanh niên trẻ, được nói là nhà thiết kế thời trang đã đến một shop quần áo ở Bangkok, Thái Lan và quỳ lạy trước mặt chủ shop này, xin bà đừng sao chép mẫu áo của mình.
Nhà thiết kế thời trang quỳ lạy người “ăn cắp” bản quyền của mình - Ảnh: chụp từ YouTube
Cảnh quỳ lạy này được các khách hàng quay lại và đưa lên Facebook và rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội ở Thái Lan.
Trong đoạn video clip, người thanh niên không rõ tên cho biết anh ta thiết kế một mẫu áo mới hồi tháng 3.3. Công việc thiết kế còn đang dở dang, chưa đưa ra sản phẩm, 2 ngày sau nhà thiết kế nhìn thấy mẫu đó xuất hiện trong một shop quần áo ở khu Pratunam, Bangkok.
“Xin đừng sao chép mẫu thiết kế của tôi. Tôi đến đây không phải để gây chuyện, chỉ xin đừng sao chép nó. Tôi sẽ khó khăn, sẽ chẳng bán được hàng nếu bà tiếp tục làm thế. Tôi lạy bà”, chàng thanh niên vừa quỳ lạy, vừa nói trước mắt chủ shop và nhiều khách hàng qua lại.
Anh bảo mất nhiều tháng để nghiên cứu và thiết kế mẫu áo mà shop của bà chỉ cần 2 ngày đã ra được sản phẩm bày bán.
Nhiều người ngạc nhiên về hành động của chàng thanh niên tự giới thiệu là chủ sản xuất áo thun hiệu 3T. Họ nhìn anh với vẻ thương hại và đồng cảm.
Nhà thiết kế trẻ mặc chiếc áo thun, trước ngực và sau lưng anh ta dán giấy in hình mẫu thiết kế mới chưa xuất hiện trên thị trường.
Chàng thanh niên cho biết anh không làm lớn chuyện hay báo cảnh sát vì không muốn gây khó khăn cho cả hai. Nếu báo cảnh sát, rắc rối có thể xảy ra đối với người bán hàng nhái, theo luật Thái Lan. 
Bà chủ shop quần áo cũng bất ngờ trước hành động quỳ lạy của người thanh niên. Trước sự tha thiết của chàng thanh niên, bà này nói sẽ không làm thế. Bà hứa sẽ không bày bán những cái áo in mẫu thiết kế của anh.
Nhiều người xem video rất ngưỡng mộ hành động của nhà thiết kế, rất văn minh, lịch sử. Thay vì chửi rủa, người thanh niên chọn cách quỳ lạy và kêu gọi sự thông cảm của người “ăn cắp” quyền tác giả của mình. Họ động viên anh và kêu gọi mọi người ủng hộ anh, không chọn hàng nhái, hàng giả.
Ở Thái Lan hàng nhái, hàng giả được bán tràn lan ở các chợ truyền thống, nơi thiếu sự kiểm soát chặt của cảnh sát và nhà chức trách địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.