0
(iHay) Là người gốc Việt, Lê Anh Huy mong sớm tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại quê hương.
0
Trở thành thân thuộc với khán giả, đặc biệt các bạn trẻ sau 5 lần tổ chức tại Hà Nội (2 kỳ), Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ; nay Khát vọng trẻ sẽ lần đầu tiên hướng đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài: kiều bào Ukraine.
0
Bây giờ mỗi khi đến mùa lúa chín, đi ngang qua cánh đồng làng nơi miền quê nào đó tôi lại nhớ đến chiếc bánh rợm ngày xưa. Ăn bánh rợm ngon nhất là vào mùa gặt nếp.
0
Ở những xóm chài dọc bờ biển Quảng Ngãi, tấm lưới bén là phương tiện “kiếm cơm” của những ngư dân... bán chuyên nghiệp.
0
Ngày 6.7, tại Nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra lễ xuất quân chương trình đạp xe xuyên Việt “Vì biển đảo quê hương” lần 6 năm 2013. Có 85 tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học trên toàn quốc tham gia.
0
Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM tổ chức cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, dành cho học sinh từ 12 đến 15 tuổi tại TP.HCM.
0
Ngày 31.5, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về Festival Biển 2013. Theo đó, Festival Biển năm nay chính thức diễn ra từ 8 - 11.6 tại Nha Trang, với hơn 60 hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, thể thao, hội nghị - hội thảo…
0
Vào 20 giờ ngày 8.6, sẽ khai mạc Festival Biển Nha Trang 2013.
0
(TNO) Liên tiếp trong ba ngày 17, 18 và 19.5, tại Nghệ An diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2013). Đặc biệt, nổi bật lên trong nhiều hoạt động ý nghĩa năm nay là “Lễ hội Làng Sen năm 2013”.
0
(TNO) “Tôi cũng nhiều lần hỏi anh em trí thức trong nước từng tham gia chế độ cũ và thấy họ cũng không đặt nặng vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc lắm. Phần lớn anh em đều bảo chỉ cần nhà nước tôn trọng và đối xử với họ bình đẳng trước pháp luật là đủ rồi”, chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng cho biết.
0
(TNO) Từng sống và làm việc ở 4 đất nước: Trung Quốc, Việt Nam, Ba Lan và Na Uy, kiến trúc sư Lệ Tân Sitek lại chọn cách viết tiểu thuyết tự truyện ở độ tuổi cổ lai hi để giãi bày nỗi lòng về quá khứ và quê hương nguồn cội.
0
Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mẹ hỏi đứa nào muốn ăn bánh bò thì mình là người giơ tay đầu tiên. Chị Hai nói muốn ăn phải lăn vô... cối, nghĩa là phải xay gạo.
0
Bà Phạm Thị Chiều, vợ nhà thơ Giang Nam, vừa qua đời tại Nha Trang, hưởng thọ 83 tuổi.
0
Nhiều nhạc sĩ (NS) trẻ, kể cả các NS tiền bối đã thành danh không dấu được nỗi băn khoăn, âu lo khi nhận định ca khúc viết về quê hương trong thời gian gần đây.
0
Tuy không vinh dự đại diện cho quê hương, nhưng khế chua xứng đáng là cô Tấm - biến nhiều món ăn chân quê ngon thần tiên và trở thành những bài thuốc hết sức hiệu quả!
0
(TNO) Tết quê hương dằng dặt trong tâm tưởng những người xa xứ. Vì đôi lúc, giọng hát ru phát ra từ đĩa thu âm cũ cũng khiến người ta bật khóc...