Quay đi quay lại hết năm 2022: Bạn đã làm được gì trong năm nay?

25/12/2022 18:43 GMT+7

“Quay đi quay lại hết năm 2022”, với nhiều người đây là một năm thật đáng nhớ khi dường như tết đến rất sớm và năm cũ qua rất nhanh. Với nhiều người mục tiêu đặt ra đã hoàn thành, song cũng còn nhiều điều dang dở và những dự định, kế hoạch còn phải cố gắng trong năm tới. Năm 2022 của bạn như thế nào?

Hoàn thành được nhiều mục tiêu lớn trong đời

Những ngày cuối năm này, anh Nguyễn Thiên Phú (23 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) tất bật với công việc văn phòng có trụ sở tại H.Bình Chánh. Với chàng trai trẻ, năm 2022 vừa qua là một năm đặc biệt với nhiều điều đáng nhớ.

Bởi năm nay, anh Phú cho biết đây là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong đời khi anh đã hoàn thành được nhiều mục tiêu đặt ra những ngày đầu năm. Đặc biệt nhất là việc anh vừa hoàn thành lễ tốt nghiệp của mình sau 4 năm theo học tại trường Đại học Quốc tế (IU), Đại học Quốc gia TP.HCM khép lại thời sinh viên sôi nổi và rực rỡ.

2022 với anh Phú là 1 năm thật đặc biệt khi hoàn thành được nhiều mục tiêu

nvcc

“Mình tốt nghiệp đúng hạn sau nhiều năm không ngừng nỗ lực và phấn đấu. Bên cạnh đó mình cũng có được một công việc đúng với sở thích và sở trường của mình. Bên cạnh đó mình cũng tự hào khi suốt một năm qua mình đã kiên trì luyện tập sức khỏe để có một cơ thể cân đối và hoàn hảo.

Để đạt được những mục tiêu đó, với riêng mình là sự cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Dù có nhiều lúc thực sự nản lòng, nhưng mình đã cố gắng lấy lại năng lượng để hoàn thành. Mình cũng đã sống trọn tuổi trẻ với những chuyến đi xa cùng bạn bè, những cuộc gặp gỡ những người thật đặc biệt để học hỏi và tiến bộ nhiều hơn”, Phú bày tỏ.

Anh chàng vẫn dành thời gian cho những chuyến đi khám phá và trải nghiệm

nvcc

Với anh chàng tân cử nhân, trong năm vừa qua không có quá nhiều nuối tiếc. Điều nuối tiếc duy nhất của anh có lẽ là việc chưa dành nhiều thời gian cho ba mẹ, gia đình và Phú cũng tự hứa sẽ cân bằng trong năm tới đây.

Với tôi, niềm tự hào lớn nhất trong năm qua chính là mình đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Văn học Việt Nam cũng như tìm được 1 công việc đúng với mơ ước và sở trường của mình, đúng với ngành học mà mình đang theo đuổi. Tôi đã có 1 năm cố gắng không ngừng nghỉ, có thật nhiều kỷ niệm với mái trường và những lứa học sinh đầu tiên của mình. Có lẽ đây là thời điểm mà tôi không bao giờ quên trong đời

Bùi Tuyết Phương (Giáo viên dạy Văn)

Tương tự, chị Bùi Thị Tuyết Phương (24 tuổi, quê Cà Mau) hiện đang là giáo viên trẻ nhất của trường THPT Phan Ngọc Hiển (Cần Thơ) cũng nói rằng 2022 vừa qua là một năm thật đặc biệt khi đây là năm đầu tiên chị nhận công tác tại trường sau khi vừa tốt nghiệp Sư phạm Ngữ văn tại Đại học Cần Thơ không lâu.

Chị Phương tự hào vì đã nỗ lực không ngừng trong suốt năm 2022

nvcc

“Với tôi, niềm tự hào lớn nhất trong năm qua là mình đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Văn học Việt Nam cũng như tìm được 1 công việc đúng với mơ ước và sở trường của mình, đúng với ngành học mà mình đang theo đuổi. Tôi đã có 1 năm cố gắng không ngừng nghỉ, có thật nhiều kỷ niệm với mái trường và những lứa học sinh đầu tiên của mình. Có lẽ đây là thời điểm mà tôi không bao giờ quên trong đời", chị Phương bày tỏ.

Năm mới, sẽ yêu bản thân nhiều hơn

Tuy nhiên, năm vừa qua chị Phương cũng có nhiều tiếc nuối khi chưa thể dành nhiều thời gian cho bản thân. Tất bật với việc học tập và công việc giảng dạy, chị nói mình không thời gian cho bạn bè, người thân. Cô giáo trẻ cho biết sẽ cố gắng cân bằng những điều đó trong năm tới.

Năm mới 2023, chị Phương nói rằng mình sẽ tiếp cố gắng không ngừng nghỉ với công việc dạy học

nvcc

Dù năm vừa qua là một năm không dễ dàng, khi chị Khổng Thùy Chân (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tìm được và bắt đầu lại với một công việc mới sau dịch Covid-19. Chị cũng đã nỗ lực làm việc và tích cóp được một số tiền kha khá để chăm sóc cho người thân cũng như tự trang trải cho cuộc sống của mình.

“Suốt năm 2022, tôi đã rất chăm chỉ với công việc, cũng như làm nhiều công việc freelance để có thêm thu nhập. Tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình là học được một ngôn ngữ mới dù mọi thứ có phần khó khăn. Năm nay không thể nói là thành công, nhưng cũng không phải là thất bại. Tôi thấy năm 2022 với mình thật ý nghĩa vì nó đánh dấu tôi đã thực sự trưởng thành", chị Chân cho biết.

Thùy Chân (giữa) hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp hồi đầu năm 2022

nvcc

Suốt năm 2022, tôi đã rất chăm chỉ với công việc, cũng như làm nhiều công việc freelance để có thêm thu nhập. Tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình là học được một ngôn ngữ mới dù mọi thứ có phần khó khăn. Năm nay không thể nói là thành công, nhưng cũng không phải là thất bại. Tôi thấy năm 2022 với mình thật ý nghĩa vì nó đánh dấu tôi đã thực sự trưởng thành

Chị Khổng Thùy Chân (Nhân viên văn phòng)

Tất bật với công việc đôi lúc khiến cho cô gái cảm thấy mất cân bằng. Chị tự hứa năm 2023 sẽ dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, quan tâm tới chính mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, cô gái vẫn sẽ nỗ lực trong công việc để có thể đạt được nhiều mục tiêu vừa vạch ra cho năm mới.

Cô gái cho biết năm tới sẽ yêu bản thân nhiều hơn, cố gắng hơn trong công việc

nvcc

“Chúc tất cả mọi người trong năm mới 2023 sẽ tìm thấy được những điều mà mình luôn tìm kiếm. Chúc mọi người sức khỏe, bình an, đạt được tất cả những kế hoạch mà mình đặt ra”, cô gái xinh đẹp nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.