Quảng Trị: Cô gái Hướng Hóa chăm sóc chú khỉ đi lạc rồi giao lại kiểm lâm

18/08/2022 10:19 GMT+7

Sau 2 ngày chăm sóc chú khỉ đi lạc vào nhà mình tại huyện miền núi Hướng Hóa ( Quảng Trị ), cô gái đã liên hệ lực lượng chức năng để tường trình và bàn giao chú khỉ.

Theo bản tường trình do chị Nguyễn Thị Vinh (32 tuổi, ngụ TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) gửi đến lực lượng kiểm lâm Quảng Trị và Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) vào ngày 17.8, chị bất ngờ phát hiện có một chú khỉ đi lạc vào khuôn viên nhà mình từ hôm 15.8. Sau đó, chị chăm sóc, cho khỉ ăn uống.

Chị Vinh bàn giao cá thể khỉ cho lực lượng kiểm lâm

THANH LỘC

Tuy nhiên, vì bận nhiều công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc, đến hôm qua (17.8) chị Vinh đã viết bản tường trình lại sự việc gửi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cùng Công an tỉnh Quảng Trị.

Cùng ngày, lực lượng kiểm lâm cùng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã đến nhà chị Vinh kiểm tra, tiếp nhận cá thể khỉ đưa về xử lý theo quy định pháp luật, lên kế hoạch thả cá thể khỉ về lại môi trường tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.