Quảng Ninh: Truyền 3 lít máu cứu người đàn ông bị đâm thấu ngực

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/12/2022 09:56 GMT+7

Một bảo vệ 57 tuổi trú tại TP.Hạ Long ( Quảng Ninh ) được các bác sĩ truyền 3 lít máu cứu sống, sau khi bị một đối tượng dùng dao đâm 2 nhát thấu ngực.

Ngày 18.12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông L.V.Đ (57 tuổi, trú P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) là nhân viên bảo vệ tại câu lạc bida (ở P.Hồng Gai, TP.Hạ Long) bị đâm thấu ngực đã qua cơn nguy kịch.

Ông Đ. được các bác sĩ kịp thời cứu sống sau khi bị 2 vết thương thấu bụng, ngực

n.h

Trước đó, vào đêm ngày 16.12, ông Đ. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với 2 vết thương xuyên thấu ngực, bụng gây rách động mạch và tĩnh mạch chủ bụng.

Khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, bệnh nhân được các bác sĩ trực ngay lập tức thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức, chụp cắt lớp lồng ngực, bụng và chuyển thẳng lên phòng mổ.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn, tiên lượng có thể tử vong ngay lập tức do tổn thương mạch máu lớn gây mất máu ồ ạt, kíp phẫu thuật ổ bụng và mạch máu, kíp gây mê được triệu tập ngay trong đêm; đồng thời liên hệ Khoa Huyết học chuẩn bị sẵn sàng máu truyền, đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn, thuận lợi.

Nghi phạm Trần Tiến Quang (bên phải) cung cấp lời khai về vụ việc

n.h

Ca mổ được diễn ra khẩn trương ngày trong đêm. Sau khi gây mê, phẫu thuật viên tiến hành dẫn lưu màng phổi phải, mở bụng kiểm tra thấy trong ổ bụng có hơn 2 lít máu loãng và cục, khối máu tụ lớn đang đập và phun trào máu.

Sau 2 giờ phẫu thuật với hơn 3 lít máu truyền, ca mổ cấp cứu phức tạp đã diễn ra thành công. Bệnh nhân hiện tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, vết mổ khô, dẫn lưu không ra máu, được tiếp tục chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực.

Bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết với 2 vết thương thấu ngực và bụng vô cùng nguy kịch, ông Đ. đã được đưa đến viện kịp thời. May mắn là vết thương động mạch chủ được máu cục và tổ chức sau phúc mạc bịt tạm thời nên bệnh nhân sống sót khi đến viện.

“Chúng tôi đã tiên lượng và chuẩn bị mọi phương án để xử trí trong tình huống mất máu cấp bách. Các tổn thương được kíp mổ kiểm tra đánh giá kỹ lưỡng và xử trí triệt để. Vì vậy mà bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch và phục hồi tích cực. Sau mổ 1 ngày bệnh nhân đã tỉnh táo và ăn uống được", bác sĩ Hùng cho biết.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào đêm 15.12, tại câu lạc bộ bida ở P.Hồng Gai, TP.Hạ Long, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, ông Đ. bị Trần Tiến Quang (46 tuổi, trú P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) dùng dao đâm nhiều nhát, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đến chiều 16.12, Trần Tiến Quang đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.