Quảng Ngãi: Người dân hối hả chằng chống nhà cửa, sơ tán tránh bão số 9

Phạm Anh
Phạm Anh
27/10/2020 14:19 GMT+7

Trước diễn biến của bão số 9 (bão Molave), chính quyền tỉnh Quảng Ngãi huy động nhiều lực lượng giúp dân rời vùng trọng yếu do ngập lụt, sạt lở, sơ tán về nơi an toàn.

Hối hả chằng chống nhà 

Ông Võ Văn Đồng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết từ 6 giờ 30 ngày 27.10, các đoàn công tác của lãnh đạo H.Bình Sơn đã đi về các xã vùng ven biển giúp dân chống bão số 9.

Bão số 9 cách đất liền hơn 300 km, gió mạnh sẽ xuất hiện trong vài giờ tới

Sáng cùng ngày, ở cửa biển Sa Cần (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, H.Bình Sơn), ngoài chính quyền các cấp, các lực lượng như dân quân, cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự H.Bình Sơn, bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn và Công an H.Bình Sơn cũng được huy động hỗ trợ người dân chống bão số 9.

Người dân thôn Sơn Trà, xã Bình Đông hối hả dồn cát vào bao chằng chống nhà cửa

Ảnh: P.A

Anh Đặng Công Tuấn giúp bà Nguyễn Thị Tuyết chằng chống mái nhà

Ảnh: P.A

Bộ đội giúp dân gia cố mái nhà để chống bão số 9

Ảnh: P.A

Bão số 9 vào đất liền với gió cấp 12 - 13 thì tàn phá cực kỳ khủng khiếp

Bà Nguyễn Thị Tuyết (ở thôn Sơn Trà) cho biết do nhà không có đàn ông nên có anh Đặng Công Tuấn và Nguyễn Thanh Vương cùng 5 bộ đội đến giúp bà gia cố mái, chằng chống nhà trước khi bão số 9 đổ bộ. Khoảng 10 giờ cùng ngày, căn nhà của bà Tuyết đã được gia cố thêm hàng chục bao cát trên mái, ràng thêm dây thừng trông rất chắc chắn.

Cho cát vào bao để gia cố mái nhà

Ảnh: P.A.

Bão số 9: Cận cảnh ngư dân hối hả đưa thuyền lên bờ, sau chuyến biển cuối cùng

Sơ tán, di dời 5.000 hộ dân

Vừa ăn sáng xong, bà Huỳnh Thị Trịa (85 tuổi) cùng chồng là ông Nguyễn Nhảy (87 tuổi) được chính quyền xã Bình Đông cử người đến tận nhà vận động sơ tán. Nhìn sóng biển lớn đánh tràn vào sân nhà, sâu đến đầu gối, bà Trịa thở dài: "Đi sơ tán cho an toàn, ở lại mệnh hệ nào con cái, chính quyền lao tâm cũng khổ".
Bà Trịa cùng chồng vội vơ mấy bộ quần áo cho vào túi xách rồi theo cán bộ xã ra xe đi sơ tán. "Sóng biển đánh tràn vào sân chỉ có năm 1999 và 2009. Đến nay cái cảnh này lặp lại. Mong bão gió đừng hành nữa…", bà Trịa nói thêm.

Người già và trẻ em được ưu tiên sơ tán trước

Ảnh: P.A

Hỗ trợ một người khuyết tật lên xe đi sơ tán

Ảnh: P.A

Người già và trẻ em được ưu tiên sơ tán trước

Ảnh: P.A

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, cho biết sáng 27.10, xã sơ tán tất cả người già, người khuyết tật và trẻ em lên cư xá của Nhà máy Thép Hòa Phát ở Khu kinh tế Dung Quất trú ẩn. Còn người khỏe mạnh, thanh niên cùng chính quyền tham gia chằng chống nhà cửa, gia cố tài sản chống bão số 9.
Ngoài xã Bình Đông, các xã khu đông của H.Bình Sơn như xã Bình Thuận, Bình Thạnh, Bình Hải… bị triều cường, sóng lớn đe dọa cũng sơ tán gấp trong ngày 27.10.
Ông Võ Văn Đồng cho biết bão số 9 ở cấp độ 4 nên toàn huyện phải di dời trên 5.000 hộ dân với hơn 20.000 nhân khẩu ngay trong ngày 27.10, trước khi bão số 9 đổ bộ vào.

Đàn ông, phụ nữ, người già, người trẻ cùng nhau đi giúp đẩy thuyền lên bờ tránh bão

Chợ Bà Hoa ảm đạm, tiểu thương đọc thơ gửi về miền Trung yêu thương

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.