Quảng Ngãi: Đội mưa đỡ đẻ ngay bìa rừng

29/10/2022 18:32 GMT+7

Một sản phụ ở xã Hương Trà, H.Trà Bồng ( Quảng Ngãi ) được người nhà đưa xuống Trung tâm Y tế H.Trà Bồng để sinh. Trên đường đi thì sản phụ chuyển dạ nên phải sinh con ngay bìa rừng trong lúc trời đang mưa.

Ngày 28.10, trên mạng xã hội Facebook đăng thông tin về một người phụ nữ không có chuyên môn y tế đỡ đẻ cho một sản phụ ở ngay bìa rừng. Ca đỡ đẻ thành công “mẹ tròn con vuông” đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Chị Nguyễn Thị Yến Ly đỡ đẻ cho sản phụ ngay bìa rừng giữa trời mưa

NGÔ HỒNG BẢO

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người đỡ đẻ trực tiếp cho sản phụ ngay bìa rừng lúc trời đang mưa là chị Nguyễn Thị Yến Ly (39 tuổi, trú xã Trà Phong, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi).

Trưa 29.10, trao đổi với PV Thanh Niên, chị Ly cho biết, khoảng 12 giờ ngày 28.10, chị từ nhà chở 2 con nhỏ đi về nhà mẹ đẻ ở TT.Trà Xuân, H.Trà Bồng, khi đi qua hết đèo Eo Chim thì gặp 3 người đang đứng ở lề đường. Trong đó, chị thấy có một phụ nữ mặt nhăn nhó giống như bị bệnh nên chị dừng xe lại hỏi thăm, thì được người thân của người phụ nữ này cho biết, do sắp sinh con nên chồng cùng người thân chở sản phụ xuống Trung tâm Y tế H.Trà Bồng để sinh nhưng đi đến đây thì sản phụ bất ngờ đau bụng dữ dội, không thể ngồi trên xe được nên phải dừng lại nghỉ ngơi.

Chỉ sau 6 phút, em đã bé chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên

NGÔ HỒNG BẢO

Chị Ly kể, lúc đó chị đã lấy điện thoại ra gọi điện nhờ nhân viên y tế để hỗ trợ nhưng điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng. Trong lúc đang bối rối thì sản phụ lại bất ngờ chuyển dạ, lúc này trời đang mưa, chị và người thân của sản phụ phải lấy áo mưa che cho sản phụ, đồng thời chị trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ.

Sau 6 phút làm “nữ hộ sinh” bất đắc dĩ, chị Ly đã đỡ giúp sản phụ sinh được một bé gái ngay bên đường.

“Bây giờ ngồi nhớ lại tôi vẫn còn hồi hộp, do hồi giờ tôi chưa đỡ đẻ cho ai cả. Khi cháu ra đời và cất tiếng khóc đầu đời tôi rất vui, cảm thấy rất hạnh phúc”, chị Ly bày tỏ.

Theo chị Ly, khi hỗ trợ sản phụ sinh xong chị đã nhờ người đi đường gọi điện cho trạm y tế ở gần nhất để nhân viên y tế kịp thời đến hỗ trợ, chăm sóc cho hai mẹ con sản phụ. Nhận được tin báo, các y bác sĩ ở Trạm y tế xã Trà Lâm (H.Trà Bồng) đã tức tốc đến nơi sản phụ sinh, đồng thời xử lý vết thương, cắt dây rốn cho cháu bé và tiêm thuốc chống nhiễm trùng cho sản phụ.

Nơi sản phụ sinh con

Ngô hồng bảo

Sản phụ được chị Ly đỡ đẻ là chị H.T.G (26 tuổi, trú thôn Trà Huynh, xã Hương Trà, H.Trà Bồng). Sau khi được các nhân viên y tế xử lý xong, người nhà xin đưa sản phụ G. về nhà để chăm sóc. Hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ ổn định.

Anh Ngô Hồng Bảo (35 tuổi, trú TT.Trà Xuân, H.Trà Bồng) là người chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đang trên đường từ xã Trà Phong đi về nhà ở TT.Trà Xuân, thì anh được chị Ly nhờ gọi điện thoại cho nhân viên y tế đến giúp một sản phụ đi đẻ. Trong lúc đang tìm số điện thoại để gọi thì sản phụ bất ngờ chuyển dạ nên chị Ly đã đỡ đẻ giúp sản phụ. Rất may là hai mẹ con sản phụ vượt cạn thành công.

Anh Ngô Hồng Bảo đăng tải sự việc trên trang Facebook cá nhân của mình

CHỤP LẠI MÀN HÌNH

“Trong lúc chứng kiến cuộc vượt cạn đặc biệt này, tôi đã chụp hình lại, về đến nhà tôi đã đăng lên mạng xã hội Facebook. Khi đăng lên mạng xã hội có rất nhiều người đã vào khen hành động của chị Ly, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp đến hai mẹ con sản phụ”, anh Bảo chia sẻ.

Ông Đặng Văn Nam, Phó giám đốc Trung tâm Y tế H.Trà Bồng cho biết, sau khi sự việc xảy ra trung tâm đã nắm được thông tin trên. Theo ông Nam, hành động đỡ đẻ, giúp sản phụ sinh con ngay bìa rừng thành công của chị Nguyễn Thị Yến Ly rất đáng tuyên dương. Nếu không có chị Ly đỡ đẻ kịp thời thì tính mạng của hai mẹ con sản phụ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.