Quảng Nam: Người dân bị cô lập mừng ứa nước mắt khi thấy máy bay cứu trợ

Độc Lập
Độc Lập
01/11/2020 20:11 GMT+7

Chuyến bay trực thăng thứ 2 của Sư đoàn Không quân 372 làm nhiệm vụ cứu trợ và cứu nạn, có phóng viên Độc Lập của Báo Thanh Niên cùng tham gia đã đến xã Phước Thành, H.Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam). Người dân rất mừng!

Chiều nay, 1.11, chuyến bay trực thăng thứ 2 của Sư đoàn Không quân 372 làm nhiệm vụ cứu trợ và cứu nạn, có phóng viên Độc Lập của Báo Thanh Niên cùng tham gia đã đến xã Phước Thành, H.Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam). 

Cô giáo khóc trên trực thăng, cảm ơn quân đội đưa ra khỏi vùng sạt lở

Rất đông người dân ngóng chờ chuyến trực thăng cứu trợ

Lực lượng chức năng chuyển thực phẩm, đồ dùng từ máy bay xuống tiếp tế cho người dân - ảnh: Độc Lập

ảnh: Độc Lập

Chiếc trực thăng mang số hiệu 8432, Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 cất cánh từ TP.Đà Nẵng, mang theo khoảng 2 tấn đồ dùng, thực phẩm... mà Báo Thanh Niên chuyển đến cứu trợ cho người dân bị cô lập ở Quảng Nam, gồm: gạo, chăn màn, thuốc men, mì gói, thực phẩm khô… Số hàng này đã được tiếp tế cho người dân xã Phước Thành, H.Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam); đây là chuyến bay tiếp tế thứ 2 trong ngày 1.11.
Chuyến bay do thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia chuyến bay và chỉ huy đoàn. Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 Sư đoàn Không quân 372 làm cơ trưởng.

Những em bé nhỏ chờ máy bay trực thăng đưa hàng cứu trợ đến chiều nay 1.11

Ảnh: Độc Lập

Có khoảng 3.000 người dân bị mắc kẹt, cô lập 5 ngày nay. Họ đang rất cần được tiếp tế, nhất là thực phẩm, đồ dùng...

Cuộc sống nơi 3.000 người đang kêu cứu vì sạt lở nhìn từ trực thăng

Ghi nhận của PV Thanh Niên từ trên máy bay, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, có rất đông người dân tại đây đang ngóng chờ chuyến hàng cứu trợ (ảnh), vì họ đã bị cô lập mấy ngày qua. Và, họ rất đỗi vui mừng khi thấy máy bay đến.

Người dân bị cô lập ngóng chờ chuyến bay chở hàng cứu trợ đến

Ảnh: Độc Lập chụp từ máy bay

Tất cả các tuyến đường dẫn vào xã Phước Lộc lúc này đang tắc nghẽn do có hàng trăm điểm sạt lở gây cô lập, hàng chục hộ dân bị sạt lở, làm vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản. Nhiều gia đình, chỉ còn duy nhất 1 bộ quần áo đang mặc trên người. Nhiều ngày nay, hệ thống nước sạch hư hỏng hoàn toàn, bà con phải sử dụng nguồn nước hiếm hoi còn sót, dù vẫn bị nhiễm đục. Hiện toàn xã Phước Lộc có 941 nhân khẩu. Đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn sau bão. Nỗi lo thiếu lương thực, thực phẩm đang hiện hữu. Do vậy, những gì họ được hỗ trợ trong lúc này là rất cần thiết, nhất là thực phẩm, các nhu yếu phẩm...

Bị cô lập nhiều ngày, người dân, trẻ em rất mừng khi thấy chuyến bay chở hàng cứu trợ đến

Ảnh: Độc Lập

Cận cảnh trực thăng thả hàng cứu trợ 3.000 dân đang kêu cứu vì sạt lở

Đưa người dân lên máy bay đến Đà Nẵng điều trị 

Đưa người dân lên trực thăng về Đà Nẵng chữa trị

Ảnh: Độc Lập

Có 3 người dân được đưa lên máy bay trực thăng để về Đà Nẵng điều trị, gồm: Chị Đinh Thị Tươi 28 tuổi, ở Khâm Đức - Phước Sơn, đang mang thai được 8 tháng, được đưa về Đà Nẵng chờ sinh. Bà Lê Thị Kỷ, 65 tuổi, đau khớp, đau lưng cũng được đưa về Đà Nẵng để chữa bệnh. Công nhân Mai Thị Văn 40 tuổi, làm việc tại Đăk Mi 2 bị đứt dây chằng gối đã mổ 1 tháng, nay bị đau lại phải ra BV Đà Nẵng để khám.

Lực lượng chức năng đưa người dân lên trực thăng để về Đà Nẵng chữa trị

Ảnh: Độc Lập

Chị Tươi không cầm được nước mắt sau khi được đưa lên trực thăng để về Đà Nẵng chờ sinh, chị chia sẻ 'Mấy ngày nay thiếu đồ ăn phải ráng cầm cự, sắp sinh bé trai đầu lòng nên lo lắng không đêm nào ngủ được'.

Chị Đinh Thị Tươi xúc động không cầm được nước mắt

ẢNH: ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên đưa hàng cứu trợ theo trực thăng đến vùng sạt lở Quảng Nam

Những hình ảnh xúc động

Một số hình ảnh PV Độc Lập Báo Thanh Niên đi theo chuyến bay trực thăng cứu trợ người dân Quảng Nam ghi nhận chiều nay, 1.11.2020:

Người lớn, trẻ em bị cô lập ngóng chờ chuyến bay chở hàng cứu trợ đến chiều 1.11.2020

Ảnh: Độc Lập

Chiếc trực thăng đưa hàng cứu trợ người dân Quảng Nam bị cô lập

Ảnh: Độc Lập

 

Chiếc trực thăng cứu trợ đưa người dân Quảng Nam vùng bị cô lập đi Đà Nẵng để chữa bệnh, chờ sinh

Ảnh: Độc Lập

Niềm vui của người dân bị cô lập khi chuyến bay chở hàng cứu trợ đến

Ảnh: Độc Lập

Rất đông người dân vùng bị cô lập đang chờ chuyến bay chở hàng cứu trợ đến chiều nay 1.11

ảnh: Độc Lập chụp từ máy bay

Người dân được đưa lên trực thăng đưa về Đà Nẵng chữa trị

Ảnh: Độc Lập

Dìu thai phụ lên trực thăng đưa về Đà Nẵng chờ sinh

Ảnh: Độc Lập

Gian nan băng rừng, lội suối cõng hàng cho 3.000 người dân kêu cứu vì sạt lở

 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.