Quang Minh: Tôi buồn vì ai chụp hình với mình cũng bị gọi là người thứ ba

16/08/2021 11:33 GMT+7

Việc góp mặt trong các phân cảnh tình tứ với một số diễn viên nữ khiến nghệ sĩ Quang Minh đôi lần vướng tin đồn tình ái. Điều này làm nam diễn viên không khỏi buồn lòng và khó chịu.

Vừa qua, nghệ sĩ Quang Minh đã hoàn thành bộ phim Sugar mommy & sugar boy cùng dàn diễn viên Cao Thái Hà, Phi Thanh Vân và Lý Bình. Bên cạnh việc tác phẩm này nhận được sự yêu thích của khán giả thì vẫn xuất hiện một số tin đồn xoay quanh mối quan hệ của diễn viên Quang Minh và các diễn viên nữ. 

Quang Minh khó chịu khi liên tục vướng tin đồn với các bạn diễn nữ

Ảnh: FBNV

Cụ thể, khi một số hình ảnh hậu trường giữa nam diễn viên Ngôi nhà bươm bướm cùng Cao Thái Hà hay Phi Thanh Vân được đăng tải trên mạng xã hội, các tin đồn về vấn đề "phim giả tình thật" lại khiến khán giả xôn xao. Tuy nhiên, nghệ sĩ Quang Minh nhanh chóng phủ nhận thông tin này và khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp.
Chia sẻ thêm với Thanh Niên, diễn viên Sugar daddy & sugar baby cho biết: "Bây giờ, người phụ nữ nào chụp với tôi thì khán giả hay báo chí lại gọi họ là người thứ ba hay gì đó, tôi rất buồn chuyện đó. Tôi cảm thấy rất vô lí vì cứ chụp với người nào hay thân mật với ai trong phim thì họ cứ bị nói là người tình của tôi. Hai điều làm tôi khó chịu nhất là tin đồn với Cao Thái Hà và Phi Thanh Vân. Tôi chỉ xin mọi người khi thưởng thức một phim gì đó mà tôi tham gia thì hãy xem tôi là một nhân vật trong phim chứ không phải Quang Minh". Trước đó, anh cũng từng "hết hồn" khi bị đồn cặp kè với diễn viên Cao Thái Hà dù khi đăng ảnh lên Facebook anh có ghi rõ là đang đóng phim. 

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn ở trong nhà và không dám tiếp xúc với ai vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng

Ảnh: FBNV

Sau khi hoàn thành dự án phim cùng Cao Thái Hà, nghệ sĩ Quang Minh vẫn chọn ở lại Việt Nam thay vì trở về Mỹ. Nam diễn viên Ngôi nhà bươm bướm tâm sự: "Hiện tại, tôi chưa muốn về Mỹ và tôi sẽ về vì vẫn còn kẹt một số công việc ở Việt Nam. Tôi phải chờ bớt dịch đã, về Mỹ thì lúc nào về cũng được hết. Bây giờ tôi không dám đi đâu cả, điều lo lắng nhất của mình lúc này là sức khỏe. Tôi cảm nhận được mình nằm ở tuổi nào cho nên tôi không dám gặp ai cả. Tôi sợ đến mức độ nằm mơ thấy mình bị bệnh luôn. Nó khủng khiếp lắm. Tuy nhiên, mấy hôm nay theo dõi thì thấy ai được tiêm vaccine là tôi mừng lắm. Giờ bạn bè gọi điện thoại đến là hỏi tôi có chích vaccine chưa thôi. Thật ra, nếu kêu người ta không lo không buồn thì không được nhưng mình cố gắng thôi. Chỉ như vậy thôi". Ngoài ra, anh cũng thường xuyên đăng tải các đoạn clip vui vẻ để cổ vũ, động viên tinh thần cho mọi người trong mùa dịch. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.