Quang Dũng: Tôi luôn tâm niệm mình nên đứng ngoài thị phi của showbiz

05/02/2022 08:48 GMT+7

Ca sĩ Quang Dũng có dịp trải lòng với Thanh Niên về năm 2021, đồng thời tiết lộ về cái Tết xa nhà đáng nhớ của mình.

Quang Dũng dùng từ "chia sẻ" để nói về năm 2021

FBNV

* Chào ca sĩ Quang Dũng. Nhìn lại năm 2021, cảm xúc của anh thế nào?

- Ca sĩ Quang Dũng: Năm vừa qua dịch Covid-19 vẫn hoành hành khắp nơi. Tôi nghĩ rằng mỗi con người trên địa cầu này đều có những giây phút nhìn lại bản thân, để rồi thấy cuộc sống quả thật rất mong manh. Nhưng nếu để dùng một cụm từ để miêu tả về năm vừa qua, tôi lại muốn nhắc đến hai chữ “chia sẻ”. Trong lúc khó khăn, mọi người đã cùng nhau chia sẻ mọi thứ, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh. Và điều đó khiến cho mỗi chúng ta đều cảm thấy được an ủi trong lòng.

* Anh đã có những trải nghiệm khó quên nào trong đợt dịch vừa rồi?

- Tôi nghĩ mình đã có nhiều giây phút lắng đọng hơn, để nhìn lại bản thân và sắp xếp lại các mối quan hệ xung quanh. Ngày xưa sống lúc nào cũng gấp gáp, vội vàng, giờ thì tôi sống chậm lại. Tôi nhận ra rằng mình đã trải qua mấy chục năm bôn ba dốc lòng vì công việc. Có lẽ đã đến lúc giảm bớt và sống cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn làm mới mình trong âm nhạc. Sắp tới đây, tôi muốn âm nhạc của mình phải vui vẻ, tươi sáng hơn để lan tỏa tinh thần tích cực. Bởi từ trước tới nay, mọi người đã nghe Quang Dũng hát nhạc buồn quá nhiều rồi.

Quang Dũng đón Tết cùng con trai Bảo Nam ở Mỹ

NVCC

* Nhiều người cho rằng 2021 là năm “đại hạn” của showbiz Việt với nhiều mất mát và thị phi. Những tin tức tiêu cực có làm ảnh hưởng đến anh?

- Quả thật năm vừa rồi showbiz Việt xuất hiện quá nhiều thị phi không đáng có. Tôi nghĩ những việc đó thật đau lòng. Giữa đại dịch, ai cũng có những nỗi khổ riêng, lại thêm những scandal tiêu cực. Bao nhiêu năm qua tôi luôn tâm niệm mình nên đứng ngoài những thị phi của showbiz nhưng nói không quan tâm thì cũng không phải. Bởi đó là môi trường làm việc của mình, có điều tốt thì cũng tồn tại những điều xấu. Tôi vẫn phải biết, phải quan tâm những scandal trong showbiz để tự răn đe mình và sửa đổi những điều chưa tốt ở bản thân. Quan trọng là phải nhìn nhận mọi việc với một cái nhìn văn minh thì cuộc sống mới có thể tốt lên.

* Có điều gì khiến cho anh tiếc nuối vì chưa thể thực hiện trong năm qua?

- Trong một năm dịch bệnh với nhiều khó khăn, tôi chỉ cầu xin Trời Phật để bản thân và người thân của mình được bình an, khỏe mạnh. Được như thế cũng đã là phước đức chứ tôi cũng không mong cầu gì cao hơn. Tôi chẳng đặt mục tiêu phải đạt được thành tựu, nắm giữ được cái này cái kia nữa. Vì vậy, tôi cũng không có gì nuối tiếc.

* Show diễn đầu tiên sau khi hết giãn cách, kỉ niệm và cảm xúc của anh ra sao?

- Show diễn đầu tiên của tôi sau giãn cách xã hội là một đêm nhạc tại Mỹ. Gần một năm mới được đi hát lại, cái cảm xúc ấy khó tả vô cùng. Được gặp khán giả, hát cho họ nghe và đón nhận sự yêu thương từ họ, tôi thấy mình như đang được hồi sinh. Khán giả làm tôi xúc động lắm. Hôm đó xong show thì đã rất trễ, gần 1 giờ sáng mà trời thì lại rất lạnh, vậy mà mọi người vẫn xếp hàng dài chờ tôi ra để chụp hình. Người thì ôm, người thì bắt tay hỏi thăm. Điều này thực sự rất ý nghĩa với người nghệ sĩ. Và có lẽ đó cũng là show diễn mà từ nay về sau tôi sẽ nhớ mãi.

Buổi gặp gỡ với danh ca Khánh Ly ở Mỹ để lại nhiều cảm xúc trong Quang Dũng

FBNV

* Vì sao Quang Dũng lại quyết định sang Mỹ hoạt động trong thời gian này?

- Sau khi hết giãn cách thì tôi sang Mỹ. Bởi cũng hơn một năm rồi vì dịch bệnh mà tôi không được gặp Bảo Nam. Gặp lại con trai tôi hạnh phúc lắm. Hai cha con ôm nhau, cái ôm đó khiến cho tôi mủi lòng và xúc động vô cùng.

* Trở lại Mỹ lần này, được biết anh có dịp hội ngộ nhiều đồng nghiệp thân thiết. Vậy cuộc trùng phùng nào để lại cho anh cảm xúc mạnh mẽ nhất?

- Gặp lại những đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Mỹ Tâm... rất vui. Mọi người tụ lại ăn uống, ôn kỉ niệm. Nhưng đáng nhớ nhất với tôi lần này có lẽ là được gặp lại cô Khánh Ly. Lúc này cô khỏe hơn, da dẻ hồng hào, thần thái cũng tốt nên tôi rất mừng. Mấy năm trời rồi mới được gặp lại, hai cô cháu nói chuyện cả đêm. Cô Khánh Ly nhắc nhiều về cô Lệ Thu, về tình bạn đáng quý kéo dài suốt 50 năm của họ và âm nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi thấy những điều đó đáng trân trọng biết nhường nào. Những câu chuyện về cuộc đời, về tình nghệ sĩ, tình bạn mà cô Khánh Ly kể cho tôi nghe hôm đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống này thật quý giá.

* Một thân một mình nơi đất khách giữa mùa Tết đoàn viên, Quang Dũng cảm thấy ra sao?

- Nhìn thấy hoa nở, bánh mứt, bánh chưng, bánh tét thì lại thấy nhớ nhà. Năm nay bất đắc dĩ tôi đành đón Tết xa. Chắc sẽ lại là một cái Tết khó quên trong đời. Một mùa Tết ở Mỹ, tôi mới thấy thấm sự cô đơn. Song song đó là thấm nhuần những cảm xúc, ý nghĩa của hai chữ đoàn viên. Và lại càng suy nghĩ về việc trong năm mới phải sắp xếp thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa.

Những năm gần đây, nam ca sĩ thường hạn chế nhận show để dành thời gian bên gia đình

NVCC

Mấy hôm nay tôi và Bảo Nam đã bắt đầu đi chọn vải may áo dài để mặc Tết. Đến mùng 1 thì hai cha con cùng nhau đi chùa rồi về chúc Tết ông bà ngoại Bảo Nam. Tôi cũng sắp xếp để gọi điện về cho gia đình ở Việt Nam.

* Tết đối với Quang Dũng có ý nghĩa như thế nào?

- Với người Việt mình thì Tết chính là dịp đoàn viên. Sau một năm bôn ba mưu sinh, Tết là lúc mà cả gia đình được sum họp với nhau và có lẽ ai cũng mong chờ thời khắc này. Với tôi bao giờ đi diễn những ngày đầu năm cũng rất vui. Mùng 1 đến mùng 3 thông thường sẽ hay chạy show đầu năm. Tôi thích cái không khí được nhìn ra bên ngoài và thấy mọi người vui vẻ đi du xuân, không khí náo nhiệt. Ngày xưa tôi cũng nhận show đi diễn những ngày Tết. Nhưng như đã nói lúc nãy, thời gian này tôi lại muốn ở bên gia đình nhiều hơn.

* Nhiều người nói nghệ sĩ thiệt thòi khi phải đi diễn trong khi những ngành nghề khác được quây quần với gia đình. Có bao giờ anh trải qua cảm giác như vậy không?

- Tôi không thấy mình thiệt thòi. Là nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu phục vụ khán giả là một niềm hạnh phúc mà. Hình như lúc nào cũng thế, những ngày nghỉ, dịp lễ mọi người được nghỉ thì nghệ sĩ lại bận nhiều. Nhưng được bận rộn vì khán giả thì vẫn vui chứ. Và bản thân người ca sĩ một khi đã đứng trên sân khấu là sẽ quên hết muộn phiền, lo âu hay chạnh lòng…

* Quang Dũng có thể chia sẻ một kỷ niệm đón Tết mà anh nhớ nhất?

- Chắc có lẽ là Tết năm nay đấy, vì phải đón Tết xa đại gia đình nên sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên.

* Cảm ơn Quang Dũng vì đã dành thời gian chia sẻ với Thanh Niên. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và thăng hoa hơn nữa trong nghệ thuật!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.