Quảng Bình: Cha con được tặng lại chiếc xe cứu thương từng sử dụng chống dịch Covid-19

Bá Cường
Bá Cường
11/04/2022 20:55 GMT+7

Chiếc xe cứu thương từng được ông Đặng Quang Thông (62 tuổi) và con trai Đặng Minh Trí (25 tuổi, cùng trú tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình ) lái đi chống dịch Covid-19 đã quay trở về với chủ nhân chỉ sau hơn 1 tháng đổi chủ.

Chiều 11.4, lễ bàn giao xe cứu thương và ký kết vận chuyển từ thiện bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được tổ chức tại trụ sở Báo Quảng Bình. Tại buổi lễ, chiếc xe cứu thương được cha con ông Đặng Quang Thông và Nguyễn Minh Trí lái vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch đã được bác sĩ Nguyễn Xuân Thành, công tác tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) trao tặng lại.

Ông Thông (phải) nhận lại chìa khóa xe từ bác sĩ Nguyễn Xuân Thành.

Bá Cường

Trước đó, sau khi hoàn thành công việc, cha con ông Thông đã bán đi chiếc xe BS 73B - 006.01 để mua xe mới.

Sau khi biết tin, bác sĩ Thành đã bỏ ra số tiền 430 triệu đồng để mua và... trao tặng lại cho hai cha con với mong muốn chiếc xe mang ý nghĩa nhân văn, từng được người Quảng Bình chạy khắp nơi để giúp đỡ người bệnh sẽ tiếp tục được cha con ông Thông sử dụng.

Đội xe cấp cứu từ thiện cũng đã được thành lập thông qua buổi lễ với 4 phương tiện chuyên dụng.

Bá Cường

Chỉ sau 1 tháng đổi chủ, chiếc xe đã trở lại với cha con ông Thông để tiếp tục công việc từ thiện.

Bá CƯờng

Tại buổi lễ, Hội chữ thập đỏ Quảng Bình và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình kết hợp với bác sĩ Nguyễn Xuân Thành, ông Đặng Quang Thông ký kết vận chuyển từ thiện bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Qua đó, thành lập đội xe cứu thương từ thiện và quỹ từ thiện hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.