'Quái thú vô hình' trở lại với mùa săn đẫm máu

14/09/2018 17:38 GMT+7

Quái thú vô hình ( The Predator ) là tựa phim đã tạo được dấu ấn từ 31 năm trước. Lần trở lại trong phần phim riêng thứ tư này sẽ là một 'bữa đại tiệc' đầy bạo lực, máu me và hoành tráng dành cho khán giả.

Sau 31 năm với 4 phần phim riêng và 2 phần ngoại truyện (Alien vs Predator 1, 2), phần phim thứ tư mang khán giả đi xa hơn với ý định tái khởi động cho thương hiệu Predator bằng một hướng đi mới. Nhưng với tham vọng đó, The Predator lại khiến cho một số người hâm mộ không hài lòng. Không tiếp nối từ nội dung của bộ phim Predator năm 2010, phần phim này sẽ mang bọn quái thú trở lại trái đất cho mùa săn mới. Tuy nhiên, bọn chúng lại còn có một ý định khác lớn hơn đối với trái đất.
Phim có một câu chuyện mới dùng để điều chỉnh hướng đi cho sê-ri Predator, nhưng vẫn chưa tạo nên sự đột phá đáng kể nào. Dễ xem, dễ hiểu và thuần giải trí là những gì mà bộ phim mang lại. Phim là câu chuyện dài diễn ra xuyên suốt, tình tiết xoay chuyển với nhịp độ nhanh chóng và liên tục khiến khán giả không có phút giây nào để nghỉ ngơi. Nhưng phim lại thiếu đi sự dồn dập và căng thẳng để người xem phải nín thở theo dõi. Phim cũng làm mất đi tính chất vốn có của thương hiệu này khi đánh quá mạnh vào mảng hành động và kỹ xảo. Các Predator không còn thoắt ẩn thoắt hiện nữa. Người xem sẽ dễ dàng nhìn thấy chúng làm gì, ở đâu và xuất hiện như thế nào để chiến đấu, chứ không còn phải đoán già đoán non rằng bọn chúng đang làm gì và hồi hộp không biết ai là người tiếp theo bị chúng giết.
Sự thay đổi của Predator mang gây phản ứng ngược với fan lâu năm
Bọn quái thú lần này đã được tiến hóa vô cùng vượt trội. Bọn chúng nhanh hơn, thông minh hơn, thậm chí còn học được cách pha trò của con người làm cho khán giả phải bật cười. Điều này lại xảy ra tác dụng phụ khi khiến nhiều khán giả không "tiêu hóa" kịp vì hình tượng Predator suốt nhiều năm qua trong lòng họ là một sinh vật ngoài hành tinh to lớn, dũng mãnh và lúc nào cũng nghiêm túc. Cấp độ mới của Predator trong phim chính là Ultimate Predator, nó được tạo ra thông qua việc cấy ghép một loại ADN tổng hợp của nhiều sinh vật mạnh mẽ khác mà chúng nghiên cứu.
Ultimate Predator mạnh mẽ hơn, to hơn gấp nhiều lần và giáp của chúng có thể tự mọc ra từ chính lớp da trên cơ thể. Tạo hình của Ultimate Predator tuy không trang bị nặng nề nhưng nó vẫn toát lên vẻ đáng sợ mỗi khi xuất hiện. Sinh vật mà chúng mang theo để đi săn lần này là Predator Dog, những con chó săn này đã khiến người xem trông chờ từ trailer nhưng khi lộ diện trên màn ảnh thì lại gây thất vọng. Ngoài cảnh chào sân khá bí ẩn và hoành tráng thì bọn chúng không làm được gì xuyên suốt phim. Chúng cũng không tạo được sự đáng sợ hay có nhiều cảnh thót tim cho khán giả.
Một bộ phim mãn nhãn về phần hành động
Dàn nhân vật trong The Predator thật sự không có ai nổi trội vì mỗi người đều có đất diễn vừa phải để tập trung vào nhân vật chính. Nhân vật McKenna do Boyd Holbrook thủ vai tuy là trung tâm nhưng vẫn không có sự đột phá nào. Nguyên nhân có lẽ do ngoại hình của anh không hợp với nhân vật. Cái mà khán giả cần thấy là một người lính đầy gai góc, cơ thể săn chắc, dáng vóc, thần thái và những nếp nhăn trên khuôn mặt của một người dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Hình tượng này từng được Arnold Schwarzenegger thể hiện rất hoàn hảo trong phiên bản 1987, và Adrien Brody cũng đã tái hiện thành công hình tượng đó trong bản phim năm 2010.
Olivia Munn hóa thân vào nhà sinh vật học Casey Bracket, đồng thời là một đả nữ vô cùng mạnh mẽ và gan dạ, nhưng bên trong lại chưa được xây dựng tốt. Phim miêu tả đây là cô gái thông minh ngay từ nhỏ nhưng lại chưa cho chúng ta thấy được bản chất của cô, ngoài ra việc cô sử dụng vũ khí và tiếp xúc với nó một cách dễ dàng cũng chưa được thể hiện hợp lý. Cậu nhóc có khuôn mặt biến dạng từng tạo rất nhiều cảm xúc cho khán giả trong bộ phim Wonder năm ngoái cũng lại tiếp tục vào một vai tương tự. Ở Predator, Jacob Tremblay vào vai con trai của McKenna, cậu bị chứng tự kỷ nhưng lại là một thiên tài bẩm sinh. Dù không có nhiều đất diễn như trong Wonder nhưng Jacob Tremblay vẫn sẽ chinh phục khán giả bởi sự đáng yêu của cậu ấy qua diễn xuất.
Khán giả chắc chắn sẽ phấn khích bởi món quà mà Predator mang lại ở cuối phim
Những cảnh quay đẹp mắt, hành động kịch tính, tính bạo lực và máu me của phim được đẩy lên mức cao nhất. Kết hợp với phần âm thanh được tinh chỉnh kỹ lưỡng và nội lực cực lớn, người xem sẽ được đắm chìm trong tiếng súng đạn, khói lửa và những màn tắm máu của bọn Predator hiếu chiến.
Dù không phải là tác phẩm tái khởi động xuất sắc nhưng The Predator là bộ phim mang tính giải trí cao, có đủ mọi yếu tố mà một bộ phìm hành động, kinh dị, máu me cần có. Thay cho sự nặng nề trong các phim trước thì những mảng miếng hài hước, những câu đùa cợt bá đạo được sử dụng triệt để, tạo ra nhiều tiếng cười cho khán giả. Đạo diễn Shane Black và nhà sản xuất đã rất thông minh khi tạo ra một màu sắc mới cho dòng phim Predator nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. Sẽ có fan thỏa mãn với phần phim nhưng vẫn có người không hài lòng với sự cải biên này.
Phim hiện đang được đánh giá 6,6/10 trên IMDB và 5,2/10 trên Rotten Tomatoes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.