Quái kiệt Tòng Sơn hết tiền, lại bị xuất huyết bao tử phải nhập viện cấp cứu

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
01/06/2022 11:12 GMT+7

Sáng 1.6, theo tin từ nhà báo Hồng Sơn: nghệ sĩ lão thành, quái kiệt Tòng Sơn lại vừa nhập viện cấp cứu do viêm loét và xuất huyết bao tử. Ông hiện đang phải truyền máu và vô thuốc tích cực để hội chẩn chờ phẫu thuật.

Cách đây 2 năm, quái kiệt Tòng Sơn đã từng xây xẩm mặt mày nên từ phòng vệ sinh bước ra sàn ông bị trượt ngã, té ngay vào cạnh ghế trầy trụa hết tay chân. Sườn phải thì va đập vào cạnh ghế, may mắn xương không gãy. Tai nạn làm cơ thể đau nhức, trong khi trong túi lại không còn tiền.

Quái kiệt Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng, người nghệ sĩ có biệt tài vừa thổi kèn harmonica bằng mũi vừa… uống bia hay ăn chuối nổi tiếng Việt Nam

QUỲNH TRÂN

Ông từng tâm sự trong nước mắt: “Số tôi lận đận, giờ tuổi cao sức yếu vẫn đi thuê nhà ở rày đây mai đó. Hồi trước có danh hài Vân Sơn và nhà báo Hồng Sơn tổ chức cho đêm nhạc còn có thêm chút tiền trang trải cuộc sống”.

Từng mê gái bỏ bạn?

Quái kiệt Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng, người nghệ sĩ có biệt tài vừa thổi kèn harmonica bằng mũi vừa… uống bia hay ăn chuối nổi tiếng Việt Nam. Ông từng một thời tạo nên bộ ba: saxophone Huỳnh Hoa, trống Huỳnh Hiệp, kèn harmonica Tòng Sơn, được nhiều khán giả mê như điếu đổ. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Người có phong cách biểu diễn khẩu cầm độc đáo nhất Việt Nam và trao tặng danh hiệu này cho tay kèn harmonica Tòng Sơn năm 2005.

Nghệ sĩ hài Vân Sơn 'tố' rằng: “Bây giờ anh ấy tàn tạ như thế này chứ ngày xưa ngon lành lắm. Khi đi diễn lúc nào cũng bóng bẩy, long lanh như con công, còn Vân Sơn chỉ là chim cú thôi. Tên tuổi nổi như cồn, Tòng Sơn đi đâu là gái bu theo đó, ổng có để ý tới mấy thằng em xấu xí như Vân Sơn đâu. Hồi đó ổng đắt bồ lắm, diễn chung mỗi lần đi ra cổng hậu đài là mấy bà mê mẩn mời ổng đi ăn đi uống này kia còn Vân Sơn ế, không ai mời hết trơn. Hồi đó, ảnh mê gái... dữ lắm, giờ tui mới tố cho mọi người biết nha”.

Tuy nhiên, nói về những kỷ niệm với quái kiệt, giọng danh hài Vân Sơn bùi ngùi: “Thương nhất là vào những năm thập niên 1980 đang ở ‘đỉnh’ nhất, anh ấy lãnh lương cao ngất ngưởng nhưng thỉnh thoảng vẫn để dành tiền bao cho mấy thằng em ly cà phê, sáng mời ăn tô hủ tiếu. Nhắc lại có lẽ anh không còn nhớ vì thời gian đó bận… mê gái quá nhưng với Vân Sơn, hành động ấy, tấm lòng ấy sẽ không bao giờ quên mà những gì giúp cho anh cũng là sự trả nghĩa phần nào ly cà phê, tô hủ tiếu và tấm lòng hào hiệp của anh đã từng ‘bao’ Vân Sơn ăn những khi đói lòng”.

"Hồi đó ổng đắt bồ lắm, diễn chung mỗi lần đi ra cổng hậu đài mấy bà mê mẩn mời ổng đi ăn đi uống này kia còn Vân Sơn ế, không ai mời hết trơn", nghệ sĩ hài Vân Sơn từng "tố" quái kiệt Tòng Sơn

quỳnh trân

Nhắc lại cho vui vậy thôi chứ nghệ sĩ ai cũng thương quái kiệt. Nhà báo Hồng Sơn cho biết thêm về bệnh tình của quái kiệt Tòng Sơn như sau: “Nếu ông không hết ói (ăn cũng ói, không ăn cũng ói) thì sẽ phải phẫu thuật. Tuy nhiên năm nay chú đã 92 tuổi nên bác sĩ quan ngại không đủ sức khỏe để mổ. Do bệnh nhân đông nên chú Tòng Sơn vẫn chưa có phòng để nằm mà phải nằm ngoài hành lang buồng Tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương, Q.10, TP.HCM".

Nghe tin quái kiệt Tòng Sơn cấp cứu nhập viện mà hết tiền, nhà báo Hồng Sơn thay mặt ban tổ chức chương trình Tiếng hát Doanh nhân trích quỹ gửi hỗ trợ ông 2 triệu đồng.

Quái kiệt Tòng Sơn đang nằm tại Bệnh viện Trưng Vương, Q.10, TP.HCM

HỒNG SƠN

Đồng thời nhà báo Hồng Sơn cũng mong muốn, nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả nào ở xa muốn hỗ trợ giúp quái kiệt Tòng Sơn thì gửi vào tài khoản 0071003859912 - Ngân hàng Vietcombank CN Kỳ Đồng, chủ tài khoản Phạm Hồng Sơn. Ghi rõ gửi hỗ trợ nghệ sĩ Tòng Sơn để Hồng Sơn tổng kết rồi vào thăm, trao trực tiếp, công bố cho mọi người cùng biết về bệnh tình của quái kiệt trong thời gian sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.