'Quái kiệt' Tòng Sơn 90 tuổi vẫn đi diễn

21/04/2019 06:59 GMT+7

Tối 20.4, tại một nhà hàng ở Q.1 (TP.HCM) diễn ra lễ mừng thượng thọ của 'quái kiệt kèn harmonica' Tòng Sơn (ảnh), với sự góp mặt rất đông anh chị em nghệ sĩ.

Sinh năm 1930 tại Vĩnh Long, đến với cây kèn harmonica khi 15 tuổi, tiếng kèn điệu nghệ của ông đã chắp cánh cho những tác phẩm vốn đã bất hủ càng thêm tuyệt vời, như: Đêm đông, Hạ trắng, Tôi đưa em sang sông, Xóm đêm... và cả những bản nhạc ngoại quốc như: Tình ca du mục, Đồng xanh, Cánh bướm vườn xuân, Besame Mucho...
Tuy nhiên, cuộc đời nghệ sĩ khi về chiều thật ảm đạm. Từ nhiều năm nay, ông sống một mình, hết ở một căn gác nhỏ ở chợ Trần Hữu Trang (Q.Phú Nhuận) lại về hẻm 128 Bàn Cờ (Q.3), rồi làm đơn xin vào Khu dưỡng lão nghệ sĩ (Q.8, TP.HCM) nhưng không đủ tiêu chuẩn vì không phải là nghệ sĩ sân khấu cải lương! Đã 4 lần vào bệnh viện cấp cứu, nhưng gượng dậy là ông lại lên sân khấu thổi kèn với chút tàn hơi, vì nếu không diễn thì lấy gì đắp đổi qua ngày…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.