'Quái kiệt' Bo Bo Hoàng ở tuổi 75: Đôi lúc tôi thấy mình sướng hơn đại gia

27/01/2023 15:04 GMT+7

Trò chuyện cùng Trung Dân trong chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng có những trải lòng về chặng đường sự nghiệp và cuộc sống hiện tại ở tuổi 75.

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng chia sẻ cuộc sống hiện tại của bà thoải mái, hạnh phúc vì còn được làm nghề

chụp màn hình

Quái kiệt sân khấu Bo Bo Hoàng (Lê Thị Hoàng), sinh năm 1948. Bà sinh ra trong gia đình có cha mẹ là chủ gánh hát cải lương ở TP.HCM. Từ năm 8 tuổi, bà vào vai bé Bo Bo trong vở Tiếng trống sang canh nên nghệ danh Bo Bo Hoàng ra đời từ đây. Bà được xem là nghệ sĩ cải lương tài danh và được trao huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1965 với vai diễn cô Đào trong vở Tiếng súng một giờ khuya. Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng vẫn luôn dành tình yêu cho nghệ thuật cải lương, tuồng cổ.

Chia sẻ với Trung Dân, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng cho biết bà ra sân khấu chào khán giả từ năm 4 tuổi với nghệ danh Thanh Hoàng, đến năm 6 tuổi thì về lại nhà để đi học. Một thời gian sau, nhờ vai diễn em bé Bo Bo trong vở Tiếng trống sang canh, đóng cùng những nghệ sĩ nổi tiếng như Út Trà Ôn, cố nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa... mà tên tuổi bà nổi tiếng khắp miền Nam. "Thời đó mọi người cưng bé Bo Bo lắm, ra đường gặp thì ai cũng kêu Bo Bo kìa chứ không còn nhắc tên Hoàng của tôi nữa. Khán giả đặt tên đó cho mình, từ đó về sau vai tuồng nào cũng là vai Bo Bo, mà tôi lấy thêm chữ Hoàng đằng sau nữa vì đó là tên của mình", bà kể.

Hình ảnh nghệ sĩ Bo Bo Hoàng lúc 8 tuổi

chụp màn hình

Nói về sự khác nhau giữa cải lương ngày xưa và nay, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng cho biết: "Tôi thấy phong cách diễn có cái cũng hay, mới nhưng có cái tôi không ưng lắm. Ngày xưa họ ca vọng cổ nó khác, còn bây giờ cách ca lại khác. Họ thích thần tượng đó, nhái theo ca y chang như vậy. Còn ngày xưa không có, hơi của ai, giọng của ai là đặc trưng, không ai muốn lấy của ai. Tên tuổi của ai, cha mẹ sinh ra như thế nào thì khi hát, nổi tiếng cũng vẫn là cái tên đó, họ không thay đổi, ít khi lấy nghệ danh".

Trong chặng đường theo nghề, Bo Bo Hoàng kể năm 1968, do thời cuộc bà có thời gian phải rời đoàn về Châu Đốc mở quán cơm sinh sống qua ngày. Trở lại làm nghề một thời gian, bà gặp gỡ và lập gia đình với nghệ sĩ Nhật Thanh. Họ có với nhau 3 người con nhưng rồi cũng "đường ai nấy đi". Nhắc về cuộc hôn nhân này, bà nói rằng đó là bước ngoặt thê thảm.

Trung Dân nể phục trước những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp cải lương của giọng ca Tiếng súng một giờ khuya

chụp màn hình

Nghệ sĩ gạo cội nhớ lại: "Có gia đình rồi mình mới biết thế nào là thê thảm, thế nào là khó khăn. Tôi sánh đôi với một người mà không ai đồng ý, từ xã hội sân khấu cho đến gia đình đều thấy không đúng. Nhưng mình yêu mà, nên bất chấp chọn, nếu khổ thì mình chịu. Thực tế là khổ thiệt. Hồi sinh con, tôi thèm tương hạt mà không dám mua, để tiền mua gạo... Mình vật lộn với cuộc sống, ốm yếu sa sút như người nghiện".

Lúc đang khó khăn, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng tiết lộ nhờ một vai tuồng mà bà mua được căn nhà đang ở quận 1 (TP.HCM). Đó là vai Cám (trong vở Tấm Cám - năm 1976, tại đoàn Huỳnh Long).

Ở tuổi 75, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng cho biết bà có nghề tay trái là làm mũ mão, phục trang cho các nghệ sĩ biểu diễn trong và ngoài nước. Nhờ nghề này, bà khẳng định cuộc sống của mình rất thoải mái. "Nhiều khi tôi thấy hạnh phúc lắm, đôi lúc tôi thấy mình sướng hơn một đại gia. Tôi dám hãnh diện mà nói như thế. Đời sống của một con người hiện tại chúng ta cần cái gì đâu, tại vì chúng ta không biết đủ, chứ như tôi thì tôi thấy quá đủ và quá sướng. Tôi không có bệnh trong mình, không nợ tiền, tôi chỉ nợ tình cảm của khán giả thôi", bà giãi bày.

"Quái kiệt" Bo Bo Hoàng trong vai diễn Cám của tuồng cải lương Tấm Cám. Nhờ vai diễn này mà bà đã mua được căn nhà

chụp màn hình

Cuối chương trình, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng có đôi lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ. Bà cũng bày tỏ niềm tin vào bộ môn nghệ thuật cải lương sẽ phát triển trở lại. Bo Bo Hoàng bộc bạch: "Tôi thấy có nhiều em trẻ đam mê cải lương. Tôi mong rằng các con, các cháu, các em nếu đam mê thì cứ theo, cứ yêu nghề. Mình yêu nó thì nó sẽ yêu lại. Như tôi thấy tôi yêu nghề lắm nên nghề đang yêu tôi, cho tôi sự bình yên trong cuộc sống. Quan trọng là cứ sống cho tốt đi, sống cho đàng hoàng, đạo đức, cái tâm phải tốt thì sẽ gặp những người tốt họ hướng dẫn cho. Còn sống mà mình không có đạo đức, dù có phất lên rực rỡ cỡ nào rồi cũng tắt liền".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.