Quách Ngọc Tuyên kể hậu trường 'Thằng Khờ': từ rùng rợn đến biến cố đau lòng

08/01/2021 10:30 GMT+7

Thằng Khờ 4 là phần cuối của series phim này của Quách Ngọc Tuyên. Trước khi khép lại, nam diễn viên người Long An đã “nhìn lại” chặng đường làm phim với không ít kỷ niệm vui buồn lẫn... khủng khiếp.

Tập 1 của phần 4 Thằng Khờ vừa phát đã đạt hơn 2 triệu views (lượt xem) và nhận được rất nhiều bình luận quan tâm từ khán giả. Trước sự háo hức đó, Quách Ngọc Tuyên đã quyết định đẩy lịch phát sóng tập 2 lên sớm hơn so với kế hoạch ban đầu, vào 19 giờ ngày 8.1. Trước khi tập 2 lên sóng, anh đã chia sẻ về hậu trường đầy tiếng cười lẫn nước mắt của chuỗi phim Thằng Khờ.

Thằng Khờ tập nào cũng đạt con số triệu views

Ảnh: NSCC

“Anh Chí Tài mất mà anh em tôi phải diễn cảnh vui..., đau lòng lắm"

Trong series Thằng Khờ, phần 4 là phần xảy ra biến cố khủng khiếp nhất đối với Quách Ngọc Tuyên. Phim vừa bấm máy được 1 ngày thì nhận tin dữ về nghệ sĩ Chí Tài. Quách Ngọc Tuyên vốn là đàn em thân thiết với anh hơn chục năm nay, từ lúc còn diễn ở sân khấu Nụ Cười Mới và sau này là nhóm hài Chí Tài Brother's. Không chỉ Quách Ngọc Tuyên mà toàn bộ anh em trong ê-kíp lúc đó đều thất thần, chết lặng khi nghe tin dữ.
“Lúc đó, đoàn đang quay ở tỉnh. Trước lúc anh Tài mất, anh em bồn chồn, hy vọng là anh Tài qua khỏi. Lúc đó, thông tin chưa rõ lắm. Cứ chờ hoài, tới lúc nhận tin nhắn của anh Hoài Linh “anh Tài đi rồi” thì trời ơi, anh em chết lặng...", nam diễn viên chia sẻ.
Anh nhớ lại: "Lúc đó thật sự mình không kìm nổi, anh em cứ bần thần. Tôi với Hoàng Mèo là gần gũi với anh Tài nhất. Cảm giác lúc đó là không tin được sự thật này”.
Quách Ngọc Tuyên kể dù là mất tinh thần khi nghe tin lúc bấy giờ, nhưng khi vào làm việc, ai cũng tập trung. Chỉ cần đạo diễn kêu bấm máy là năng lượng của anh em dành hết cho nhân vật nhưng hễ buông ra là mỗi người một tâm trạng, bần thần không cười nổi. Điều chua xót nhất là, mọi người đều phải diễn ngược với tâm lý thật của mình ngoài đời.
Anh nói: “Tôi không biết bạn có hiểu cảm giác của anh em nghệ sĩ chúng tôi không, nhưng mình đang quay phim, phải diễn phân đoạn vui mà nghe tin anh Tài mất, thật sự là nghẹn, không biết tả làm sao. Cảm giác đó nó khó chịu lắm. Diễn xong mỗi người ngồi một góc, cứ như thế mà ráng quay cho xong phim rồi mới chạy về với anh Tài để lo hậu sự, đưa anh về Mỹ. Đó là biến cố lớn ở phần 4 này”.

Quay thâu đêm, gặp bão...

Quách Ngọc Tuyên cho biết, trong series Thằng Khờ, phần 1 là kinh phí ít nhất bởi thời điểm đó, anh vừa dốc hết tiền làm Vi Cá tiền truyện. Vì ít tiền nên thời gian quay cũng trở nên gấp rút vì kéo dài thêm ngày nào là tiền đội lên ngày đó và con số không hề nhỏ.
“Phần một gồm 2 tập được quay trong 2 ngày. Ngày cuối cùng, anh em quay từ sáng sớm hôm nay tới sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời mọc mới được về. Mọi người được về nghỉ ngơi, riêng tôi xách xe chạy đi quay phim cho Nam Thư luôn. Dù kinh phí hạn chế nhất nhưng nội dung phần một lại là phần tôi tâm đắc nhất và được khán giả đón nhận nhất với lượt views tốt nhất”, Quách Ngọc Tuyên cho biết.
Phần hai cũng là phần cực nhất. Lịch quay Thằng Khờ phần 2 đụng ngay cơn bão đổ bộ vào bờ mà bối cảnh phim lại ở ngay ven biển Vũng Tàu. Mọi người đều khuyên Quách Ngọc Tuyên dời lịch nhưng để sắp lịch khác cho diễn viên đâu có dễ dàng. Quách Ngọc Tuyên vẫn quyết định quay, chỉ biết cầu Trời khấn Phật, thắp nhang xin Tổ nghiệp phù hộ.“May mắn thế nào, hôm quay trời nắng đẹp. Tới buổi tối cuối cùng thì trời đổ mưa vì bão vô, “vật” anh em từ đầu chiều tới sáng hôm sau...

Sau chàng Vi Cá, Thằng Khờ trở thành "nick name" người hâm mộ dành cho Quách Ngọc Tuyên

Ảnh: NSCC

Chưa kể ở phần 3, có cảnh Quách Ngọc Tuyên phải nhảy cầu để cứu Lê Khâm. Lúc chuẩn bị quay cảnh này, nam diễn viên mới biết, chiều hôm trước có người vừa đuối nước. Quách Ngọc Tuyên nhớ lại: “Lúc đoàn đang set-up cảnh quay thì có bạn fan là người dân ở đó tới đoàn xem. Nghe tôi nói quay cảnh nhảy cầu, bạn đó ra sức cản. Tôi cũng không hiểu lý do. Cho tới khi thấy tôi kiên quyết quay cảnh này, bạn đó mới kể thật, chính bạn là người chiều hôm trước vớt xác một người nhậu say, té cầu chết chỗ này..."
Với Quách Ngọc Tuyên, "qua series này, tôi càng nhận nhiều thêm ân tình của anh em đồng nghiệp và ê-kíp, trong đó đặc biệt phải kể đến Hứa Minh Đạt. Từ Vi Cá tiền truyện tới Thằng Khờ, chỉ cần Quách Ngọc Tuyên điện một cú là Hứa Minh Đạt gật đầu tham gia liền mà chưa một lần hỏi “lương anh thế nào?”...".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.