TNO

Quà từ Rome

29/08/2014 15:26 GMT+7

(iHay) Một phụ nữ trẻ đẹp có việc phải sang Rome nửa tháng. Trước khi đi, cô ta hỏi chồng:

(iHay) Một phụ nữ trẻ đẹp có việc phải sang Rome nửa tháng. Trước khi đi, cô ta hỏi chồng:

 

- Anh muốn em mang gì ở đó về để làm kỷ niệm?

Chồng cười cười và nói đùa:

- Một cô bé Italia kháu khỉnh.

Cô vợ không tỏ vẻ khó chịu gì.

Khi cô ở Rome về, người chồng hỏi:

- Nào, quà của anh đâu?

- Quà nào?

- Cô bé Italia kháu khỉnh của anh ấy mà.

- Anh sẽ có nó sau 9 tháng nữa, miễn sao nó không phải là con trai.

Anh Phương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.